1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lccuong

    lccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    _____________
    không hiểu đây là loại người gì?
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cái trò đốt đèn trời này vớ vẩn ....
    Cứ kêu là ủng hộ nạn nhân sập cầu Cần thơ,
    Thà tiền mua đèn trời góp nhau lại chuêỷn cho các quỹ còn hơn
    Đốt đèn trời twcs là đốt tiền đấy
    Cầu nguyện được cái khỉ gì đâu
    Đốt đèn bay cao lên đc 1 tý là gió thổi, lửa bắt sáng phần giấy
    Cháy hết cả ... chẳng có cái vẹo gì
    Mấy cái đèn trời vừa rồi đốt là do Đèn hôm Trung Thu đốt không hết , đem ra thanh lý nốt cho đỡ lỗ
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hôm nào anh qua gửi cái quyển album nhé
  4. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Cái thể loại người mà chú ghét ấy chứ còn thể loại nào nữa ! dcm , chú thấy thể nào là văn minh thì chú xử nhé , đừng lôi admin ra xuỵt nhau , admin có phải choé nhà chú đâu mà chú sai gì nàm nấy ! Thật chú , anh bảo , ra phường nhé !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    =))
    Mà thay từ " ỉa" bằng " ị " thì dễ thương hơn.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cháu mạn phép hóng hớt 1 tí, sao cụ lướt khướt tối ngày thế? Có phải cụ chán đời ko?
    Nếu cháu nhỡ ngứa ngáy nói leo thì cụ cứ vả thẳng vào mồm cháu 1 phát cho nó tiệt ạ.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều rồi. Tầm này hôm qua là mới mở mắt, đang nằm ườn trên gường mẹ, chân tay choãi tứ phía như 1 con sao biển.
    Lơ mơ nhìn ra cửa sổ xuống sân nhà dưới. Giàn tigôn điểm hoa hồng rực, nó leo tợn quá, bò kín cả mái nhà chú Thắng, bò lan cả ra ngõ, treo những chùm hoa tươi rói lủng lẳng phơi phới.
    Thế rồi thấy lòng nhẹ nhõm, thế rồi thấy yêu biết mấy căn nhà bẩn bẩn, tối tối, ẩm ẩm của gia đình. Nhà rộng lắm, dài ngoằng, nhà trên, nhà dưới, nhà kho, ban công, có những chỗ chẳng ai đặt chân đến. Phòng của anh nằm tít phía trên như cái chuồng chim cúc cu, là 1 chỗ có vẻ ... bí hiểm với mình lắm, vì chẳng mấy khi dám vào, chỉ những khi dọn nhà. Phòng anh toàn quần áo, chủ yếu là quần áo, mà đẹp. Mình thấy quần áo thế là đẹp, anh chắc là phải tốn ối tiền và thời gian vào cái đống này, đủ các loại, thì là sở thích của anh mà.
    Chỗ ban công phía trước chỉ có mẹ ngày ngày ra phơi quần áo. Giàn hoa giấy ở đấy ko có ai chăm sóc và nhìn ngó bao giờ cả. Đợt trước về thấy nó khô cong queo, như là chết rồi, mình thương xót tưới cho 2 xô nước. Thế mà nó chưa chết hẳn đâu, sau mấy trận mưa tha hồ nước nữa, lại có mấy cái lá xanh nhu nhú. Mấy cái lá thôi, nhưng mình thích lắm. Lần nào về mình cũng phải tưới nước cho nó mới được. Tưởng chết mà chưa chết, nó thật kiên cường, mình thích điều này, mình sẽ ko để cho nó chết. Giống như mình ko dễ dàng để cho mình chết vậy.
    Cây hoa đại đỏ là cây " cốt " của nhà, biểu trưng cho vượng khí của nhà. Chỉ mỗi mình phong cho nó cái chức đấy và tự mình công nhận nốt thôi, còn lại có ai mà quan tâm. Cây đấy ở với nhà mình lâu lắm rồi, từ dạo mình còn bé. Anh đi chơi về nhặt ở đâu 1 cành cây khô đét, đem cắm vào cái chậu cảnh sứt mẻ, còn sót tí đất. Cắm đại thế thôi, vậy mà nó sống, bắt rễ và phát triển. Ko thể tưởng tượng được. Chính vì thế mà mình yêu nó nhất trong đám cây ở nhà. Nó có 1 quá khứ hào hùng quá.
    Bây giờ thì thân nó to lắm rồi, xanh mập, khỏe mạnh, tràn trề sức sống. Mỗi lần về, đứng chống nạnh vẹo cả người đi ở sân ngắm bọn cây, nhìn thấy cái thân tròn lẳn, béo múp, căng tràn nhựa sống, nhìn những cái lá dầy, bóng nhoáng, cứng đơ, thấy yên lòng lắm. Cây vượng khí của nhà mình đấy. Nó vững chãi, ngon lành thế kia, nhà mình ắt chỉ có yên lành mà thôi. Nó khỏe mạnh như thế chứng tỏ mọi người trong gia đình mình đều khỏe mạnh, và mình cũng thế, mình cũng khỏe, mình chưa dễ mà chết được.
    Yên lắng, phòng tối nhờ nhờ, bọn khoan đục chừng đã chán, đã mỏi tay rồi hẳn. May quá, cho người ta yên thân được 1 lúc. Chỉ còn nghe tiếng lục cục, tiếng người nói từ xa xa vẳng lại, tiếng quạt chạy vù vù và bàn phím nhảy lách tách. Căn phòng của mình, ừm, tri kỷ gọi nó là căn phòng xinh đẹp. Ừ thì nó cũng có thể gọi là xinh đẹp đấy. Mình thích đẹp mà, mình ghét phải nhìn thấy cái gì xấu xí. Nhưng mà chủ nhân của nó, tức là mình ấy, thì thật là xấu xí, và chỉ đáng ở trong thùng rác thôi.
    Mình thích thùng rác, vì mình cũng là rác, vô giá trị, đáng vứt đi. Rác ko ở trong thùng rác thì chỉ tổ ô nhiễm môi trường.
    7h phang cầu lông với tri kỷ, bật bông 1 tí nhỉ? 1 chút êm dịu, sâu lắng cho " chiều nhạt nhòa nuốt bóng âm thầm". Tri kỷ bảo sao nghe buồn thế. Hơ, cuộc sống của mình nhúng ngập trong nỗi buồn mà, giống rau ngải cứu nhúng ngập trong bát gà tần, ướt, ngấm, ninh kỹ, nhừ, ko còn khả năng cứu vãn.
    Chiều nhạt nhòa nuốt bóng âm thầm!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 08/10/2007
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cu thì l...

    Ả Pa cũng thâm phết
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, phát sặc! Tên UFO láo khoét kia, toàn bới bèo ra bọ, bóp méo linh tinh.
    @Cụ Loa : Xin thề là cháu hoàn toàn trong sáng. Nhà cháu mà dám đơn sai tiếng nào là leo thì cụ tiếng ấy luôn.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    10h30p. Mình lượn lờ ở đây làm gì? Thì để đốt thời gian.
    Hồi chiều chơi cầu lông vui lắm. Mình và tri kỷ gặp nhau thì lúc nào cũng 1 đống chuyện để tán, để phá lên cười. Hiểu nhau và chiều nhau hết mức. Thường là tri kỷ nhường mình. Tri kỷ lớn hơn mà, phải nhường mình chứ. Có phải tại vì thế mà mình khó chơi với người khác? Tại chẳng ai chiều mình đến cái mức như thế. Tri kỷ là thế mà, đối đãi với bạn bè như bát nước đầy. Nhiều người quý lắm. Bạn bè nói chung còn thế, nữa là mình, là 1 thứ cực kỳ đặc biệt.
    Ừ, vui. Mà giờ thì lại buồn. Mình làm sao ấy, ko khác được. Mãi ko khác được. Hơ, đã bảo là chấp nhận đi mà, lại cáu rồi ư? Cáu có giải quyết vấn đề gì đâu?
    Mẹ vừa gọi điện, lại nói dối. Lại giả bộ tươi tỉnh lắm. Mà mẹ thính thật, thấy mình ngủ nhiều nhiều là sinh nghi ngay, căn vặn mãi. Mình 1 2 nhất quyết ko có gì, hoàn toàn bình thường. Thì còn biết nói gì hơn?
    Rách việc quá nên mới thế chăng? Nhưng chả có hứng làm gì cả. Mình quen sống theo ý thích quá rồi, phải thích mới làm cơ, ko chịu cố gắng. Cái bộ xử lý cố gắng nó chờn gien mất rồi, trượt mãi, ko ăn thua.
    Phải làm sao nhỉ? Ừ thì cứ nhì nhằng vậy vậy thôi. Tuần sau thi vác sách về nhà ôn. Về nhà là lại máu me ngay. Tuởng tượng ra cái cảnh nằm ghếch chân trên cái võng, tay sách tay bút. Mẹ ngồi xổm bên cạnh cầm cái quạt phe phẩy, thi thoảng lại phục vụ nước chanh leo, hoa quả, bánh trái. Hihi. Thế thì học cái quái gì mà chẳng được.
    Mai lại đồ án, ngại thật. Chắc chẳng có đứa sinh viên KT năm 4 nào mà máy ko hề có 1 tí cad nào hết, đừng nói max hay shop. Chán.
    Hừ. Mình cứ chán, chán, chán mãi. Chán đến suốt đời được đấy nhỉ? Mà chán thì cũng có chết đâu, chỉ thấy khổ khổ 1 tí thôi. Ko có ăn mới chết. Chán vẫn sống.
    Thế thì cứ chán thế này cũng được. Chả thèm cáu. Thì mình liệt mình vào cái loại rác rưởi rồi còn gì. Rác thì còn phải bàn cãi gì nữa nhỉ?
    Hì. 25 tuổi. 5 năm buồn chán rồi. Từ 20-25, buồn chán thêm 5 năm nữa nhỉ, từ 25-30, thế là vừa đẹp. Những năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
    Chậc. Buồn cười!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này