1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nào lôi sách ra học được. Vận công lực lên được có 1% thì đã tụt luôn. Híc. Thùng rác, thùng rác, nó hớp hồn mình mất rồi. Ngủ dậy là thùng rác. Đi đâu về là thùng rác. Trước khi leo lên giường cũng là thùng rác nốt. Ko hiểu là nó có ma lực gì mà hấp dẫn kinh người thế nhỉ?
    Ừm, thì tại mình có mỗi 1 mình, có ai đâu? Có thùng rác đành vơ vội lấy, méo mó có hơn ko. Nó ko biết nói, nhưng nó biết lắng nghe mình nói. Mèo kitty cũng làm gì có mồm, nhưng có đôi tai to đùng, chỉ để lắng nghe tâm sự, chứ ko có thầy dùi gì. Đúng là bọn Nhật, con búp bê cũng thâm thúy.
    Cái Hoài Anh nó làm hết đáp án thi công rồi, chỉ việc phô tô cái bản đấy, đong đưa trên võng, dưới bóng mát của giàn hoa tigôn và bọn khướu, sơn ca véo von và nhét vào đầu. Chỉ có về nhà, trong mình mới thật là cảm giác yên bình, lòng mới thực là thanh thản. Lêu bêu ở Hn này, gì cũng như đùa, gì cũng giống 1 cuộc chơi, 1 cuộc vui.
    Cái nhà ở đầu ngõ Đại An, chỗ mình gửi xe cũng phất phơ tigôn. Mà nó thắm hơn giàn cây nhà mình. Hồng như cánh sen thẫm. Hoa tigôn rụng lả tả nhìn giống xác pháo ngày Tết ghê. Mỗi lần đi học ngang qua đấy, mình lại ngẩn ra mất 1 lúc. Nhớ nhà!
    Trong bọn con gái ở lớp mình thích cái Hoài Anh nhất. Nó có đôi mắt thật đáng quý. Luôn mở to, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trong veo, ko 1 chút gợn nhẹ. Cũng giống như tâm hồn đáng quý của nó vậy. Hồn nhiên, nghịch ngợm mà cũng tình cảm, tinh tế. Toàn bộ con người ấy từ phong thái, lời ăn tiếng nói toát ra 1 vẻ chân thật, mộc mạc, đáng mến vô cùng.
    Nếu như cả thế giới công nhận rằng màu đỏ là màu đỏ, mà mình nó khăng khăng đó chính là màu đen, thì mình cũng dám tin đó là màu đen. :). Hàm răng của nó mới buồn cười. Toàn những cái răng to như bàn cuốc, cạp bắp ngô, cào dưa hấu thì ngọt phải biết, nhe ra cười thì khiến người đối diện chỉ muốn cười theo. Quả vậy, nụ cười đó đáng yêu, và trong sáng quá, giống 1 làn gió mát lành, người ta ko thể ko cảm thấy dễ chịu và mỉm cười hòa theo.
    Quỳnh Anh xì tin và Hàn Quốc nhất, rất có khiếu thẩm mỹ, nó ăn mặc thì ko chê vào đâu được, đầu tóc thì ko lệch pha đến 1 sợi. Nó cũng hiền, cũng hay cười lắm, nhưng ko lấp lánh 1 thứ ánh sáng trong trẻo như mắt của Hoài Anh. Mà mình chết là chết ở ánh mắt, ở nụ cười, chứ ko vì quần áo hay đầu tóc.
    Có phải vì thế mà mình đã gục như chuối trước dòng sông nhỏ? 2 đứa này đứng cạnh nhau thấy cứ hao hao. Ko phải giống vì nét mặt, giống vì cùng tỏa ra xung quanh 1 thứ ko khí dễ chịu, dịu ngọt. Hoài Anh thì nhí nhảnh, nghịch hơn, còn Th thì đằm thắm, nhẹ nhàng hơn. Chậc, thế thì bố ai mà chịu được. Đã chết lại càng chết nữa.
    " Câu cú bản chất của nó cũng là lãng mạn hóa sự vật, sự việc trần trụi đi rồi ", có phải chính vì thế mà mình thích thùng rác ko nhỉ? Thích chui vào đấy để tuôn ra những con chữ. Thì quả là nó bắt nguồn từ những tư liệu sống, hết sức chân thực, nhưng cũng phải công nhận là biểu hiện dưới hình thức này, nó có long lanh hơn, ngát hương hơn. Tại vì nó có thêm tình cảm và trí tưởng tượng của mình. Đấy có phải là bắt nguồn của các loại nghệ thuật ko nhỉ? Diễn tả cuộc sống thực dưới những chất liệu khác nhau, cộng thêm cái tôi của mình vào nữa để cuộc sống ấy đẹp hơn nhiều, cá tính hơn nhiều so với cuộc sống thật? Chả biết, phát biểu nhảm.
    Ko để ý, trước mắt là giết thời gian, sau là có cái giải trí, thêm nữa là có cái để đọc phòng lúc chán đời, có chăng là luyện thêm tí tay cho nó gõ dẻo.
    A. Cuộc sống của mình lưu trữ trong 1 thùng rác!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 1 ra đường gặp ngay con xe 80B - 6868, chả biết có may mắn gì không đây ..chờ mãi chưa thấy
    @thansam : dạo này hơi to kèn đấy nhé. lấy vợ vào rồi có khác
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    vừa duyệt ý đồ án tư cách xong...vẫn còn quá nhiều thứ fải làm...thấy qua đc buổi chiều nay mệt thât....nhưng mà nhẹ người hơn...chợt nghĩ nếu Pa sang năm tới mà học k10 voi con tốt nghiệp thì thế nào nhỉ?cứ tình hình này thực sự để mang cái bằng đại học về cho hai đại ca ở nhà của Pa là hơi bị vất vả đấy...đồ án k10 với TN không nhờ đc đâu...khối lượng rất nặng đấy...k8 với q2 không là gì đâu...mà Pa thì mới có k8-q2 đã kêu ầm rùi..phải cố gắng hơn đấy Pa ơi...hoa sữa cũng không giúp đc đâu.....ah...sorry Pa cái vụ k8-q2 nhé...ổ cứng bị virus fải format mất hết cả...mà chưa kịp đưa hàng cho Pa...hic...
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sao có người lại không thích hoa sữa nhỉ
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Chú nhầm thế nào ấy chứ ! Ai to còi thì anh không biết chứ ko phải anh ! PARUSA em hỡi ! Lần sau là món gì thì em đón xem nhé ! Dưới này cũng yên tĩnh như trên kia !
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Khỏi. Tài liệu cũng nhiều lắm mà. Ới 1 cái thì bọn ở lớp nó tống cho 1 rổ. Tại lười quá, mỗi cái ới cũng ngại. Có tin là máy Pa ko hề có Cad ko? Cho bài vào cũng cóc đọc được.
    Ừ, tình hình là gay go lắm chứ chẳng chơi. Leo lét được tí nào hay tí đấy thôi, cho đến lúc tắt hẳn. K8 thì có đứa nhận từ A đến Z rồi. Nỉ non ỉ ôi thêm chút nữa khéo K9, K10, thậm chí cả TN cũng ok ( sao trên đời có những đứa dại gái thế nhỉ?). Hi. Đùa đấy, thằng em, nó thương nên giúp mình thôi mà.
    Q2 thì thấy cũng hay hay, có khi lại thích làm nữa là đằng khác ấy. Chủ yếu là Pa thấy no ko " vớ vỉn" như K. Tại K ko hiểu chút nào về kết cấu, cột lọ cột chai loạn xà ngầu hết cả, nên đổ tiệt cho nó là vớ vỉn. Q liên quan nhiều đến hiểu biết XH, cần tính toán sự hợp lý về giao thông, cơ cấu dân số .... sắp đặt sao cho hợp lý và tối ưu nhất. Điều cơ bản là Pa hiểu được điều đó và Pa thấy đó là điều cần thiết, nó thực sự là 1 vấn đề cần phải giải quyết.
    Còn xưởng đóng tàu với cả nhà máy sản xuất máy bay hả? Thôi xin. Việt Nam mình 1 cái xe máy hoàn chỉnh còn chưa làm nổi. Toàn mơ mộng vớ vẩn. Hì, những kẻ lười biếng luôn có lý do chính đáng.
    Mà thành phần lê lết ở lớp thấy cũng nhiều lắm. 3h mình đến lớp tay ko, thế mà vẫn có đứa đến sau mình, cũng tay ko. Mình với nó làm chung, nó chả hiểu cái cóc khô gì cả, mình vẽ hết, lên duyệt thầy, ok. Thế thì cũng còn vẻ vang chán.
    Bọn Sun đang mệt lắm hả? Đi học lại với cả chơi cầu lông buổi tối ở trường gặp 03k2 suốt. Dũng Phương ấy? Yêu iếc lắm vào, tối nào cũng thấy mặt. Chậc, yêu thì bổ mà cũng thật khổ. Hi.
    Ừ. Ko có hoa sữa thì mình mình buồn thôi, còn ko có cái bằng TN thì cả nhà buồn. Thế mới nói !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lão Xơ mít này thuộc đoàn cải lương hay đoàn chèo trung ương thế ko biết nữa? Cứ em hời em hỡi mãi. Xúy Vân giả dại rồi chắc?!
    Vầng, em đang sốt ruột đón xem cái đoạn bên dưới của bác đấy ạ. Xem có thật là nó cũng yên tĩnh giống như trên kia ko.
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Gửi em ! Gái mà xinh thì anh đây cũng sẵn lòng dại ! Với lại thằng em nó thương thì nó giúp cái này nghi à nha ! Anh nghĩ hình như em xinh nên anh sẵn lòng đọc tất cả những gì em viết ...ặc ặc . Thôi thì dại gái âu cũng là cái liễn nên anh không thể chê trách gì em khi em vãi nhiều chữ như thế vào cái 4` rum này . Em nhìn lại hàng đi , đây là box Mỹ thuật mà ! Éc , khí anh nhầm , em xinh vận vào chữ Mỹ , em nói nhiều mà chưa nhảm vận vào chữ Thuật ! Thôi mong em chân cứng ấy mềm ! Em nhỉ !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    À, cái này thì phải nói nghiêm túc rồi.
    Quả thật em cũng rất ngại khi vãi nhiều chữ như thế vào box MT này. Nhưng túng quá thì làm liều, đang rất cần 1 chỗ để vãi mà ko tìm được góc nào hợp lý. Lang thang vào box MT thì thấy có topic với tựa đề là THÙNG RÁC.
    Nó đã chết đuối vào 14/02/07, ngày lễ tình nhân, và trôi dạt tận đẩu tận đâu. Em nghĩ cái nhà bỏ hoang rồi mình chui vào dải tạm cái chiếu rách chắc cũng ko đến nỗi làm ai đó phiền lòng. Mà đối với mình, nó lại là nơi trú chân trong những lúc đói rét, khổ sở, bơ vơ nhất. Híc. Đoạn này là ứa nước mắt vì tủi phận.
    Em đã cẩn thận chỉ vãi 1 ít chữ ở bài đầu tiên. Thấy ko ai kêu ca gì, thậm chí, Linkvesps còn tỏ thái độ rất thân thiện. Sau đó vẫn rụt rèm vẫn ngại lắm, thử thêm vài phát nữa, thấy thậm chí còn được khuyến khích. Thế là em yên tâm vãi tiếp, vãi mãi, cho đến tận ngày này, cái ngày đụng độ bác - tức Xơ mít.
    Thật tuy đã quá quen với cái THÙNG RÁC này rồi, đã coi hẳn đây là người bạn tâm tình chí cốt của mình rồi, em vẫn lo ngay ngáy có ngày sẽ xuất hiện 1 cái biển :" Ko phận sự miễn vào". Và quả là hôm nay thì có người chìa cái biển ấy trước mặt em thật.
    Vốn ghét phải làm phiền, em sẽ ra đi ngay lập tức, ko để lại tí sủi tăm nào, nếu như bác post bài này chừng 1 , 2 tháng trước đây. Giờ thì, để lâu *** trâu hóa bùn. Ở riết rồi quen, rồi ko đi nổi nữa. Nếu có ra đi, thì đó là đã dứt 1 khúc ruột của mình để lại.
    Còn 1 lý do khá riêng tư. Trước đây em cũng có 1 cái thùng rác như thế này, của riêng mình hẳn hoi, ở 1 trang web vắng vẻ, nhưng ấm cúng. Rồi 1 ngày nó đột ngột suppended, ko 1 lời từ biệt, để lại bao thẫn thờ, hụt hẫng. Em lang thang như kẻ ko nhà từ đó, chui vào chỗ nọ, chỗ kia tìm chỗ nương nhờ. Lúc thì bị xua đuổi ra mặt, lúc ko bị đuổi thì tự mình cảm thấy ko phù hợp, lại khăn gói ra đi.
    Ma xui quỷ khiến thế nào chui vào đây, bắt gặp THÙNG RÁC, tuy xa lạ những vẫn mang hơi hướng của chốn cũ, vãi thử, ổn, vãi tiếp, rồi nên duyên nên phận.
    Vài dòng ngắn ngủi như thế, mong được thông cảm!
    Mà chó thật, nói nẫy giờ thằng cha Xơ mít này đọc có thủng ra tí nào ko biết !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này