1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm, những giây phút tĩnh lặng nhất trong 1 ngày.
    Secret garden nghe mãi ko chán, cày đến nát cả bộ 5 cái đĩa. Êm dịu, du dương như những bản thánh ca. Nó xoa dịu và an ủi những dằn vặt, day dứt. Nó dịu dàng ngân nga những âm thanh trong sáng như tiếng chuông mảnh mai. Mà tha thiết, mà tình cảm quá, bao dung, độ lượng, ôm ấp, vỗ về. Ngủ đi, ngủ ngoan nhé, bão tố qua rồi, tất cả qua rồi, bình yên nhé, tôi đang hát cho bạn ngủ đây. Cái violon nó nói như thế. Hay mình tự xuyên tạc ra thế. :)
    Đúng là con chấy cắn đôi. 2 đứa cùng măm chung 1 cái bánh cốm, ngon tuyệt. Chia đôi gói kẹo lạc, gói kẹo vừng. Vào quán cũng gọi 1 bát miến 1 đĩa quẩy 1 cốc trà đá. Thế mà lại 2 đôi đũa, 2 cái thìa cùng chọc vào, ngoáy, mút, húp. Ngon tuyệt !
    Hôm nay tri kỷ khó tính nhé. Nhăn mặt với mình. Mình vẫn luôn tự hỏi tại sao 1 người này lại có thể nhăn mặt với 1 người khác nhỉ? Đơn giản là mình ko bao giờ làm thế. Vì mình giống bố. Mà bố thì ko bao giờ làm thế.
    Tất nhiên là ở những người quen biết, có mối quan hệ tốt thôi. Chứ như 2 chú công an sáng nay thì thật mình hận là chỉ có 200K chứ ko phải 2T để đập thẳng vào cái mặt bì bì bẩn bẩn ấy, cho từng tờ tiền xanh đỏ bay tung tóe ra, cho chúng nó tha hồ đi nhặt, cho tha hồ sung sướng. Nhà người ta ở đấy, từ ngõ rẽ ra có 3m ngược chiều mà tóm luôn. Trông cái mặt thật là chán ngán. 300K cái quái gì? Cướp của giết người à? Đem cái tình ra cãi cái lý thì ko đáng xu nào, cùng lắm là 50K êm chuyện. Mình ngu thật, vì 1 phút tức giận mà vênh mặt ko thèm xin xỏ bọn nó, bọn nó quá quen với việc được xin xỏ rồi mà. " Kiểu gì cũng được". Toi mất 200K, nhịn ăn nửa tháng. Thôi, cũng thỏa. " Thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt".
    À mà đang nói chuyện tri kỷ nhăn mặt. Khó hiểu thật. Mà hơi đâu tìm hiểu, mình phải tìm cách hạ nhiệt ngay. Tung 1 loạt chiêu đùa tếu vui vẻ, tự nhiên làm hỏa mù, đến lúc nguội nguội rồi thì tập trung toàn lực tổng công kích vào 1 vấn đề gây chú ý, nhiều tiềm năng khai thác. Tri kỷ sập bẫy ngay. Tán phét được tầm 15p thì cái mặt cau có kia cũng phải giãn ra. Mà ko biết là mình phải chú ý và căng thẳng như thế nào đâu nhỉ? Chậc! Đúng là đàn bà. Khó chiều !
    Bàn về 1 vấn đề khá nhạy cảm. Cuối cùng là rút ra kết luận : mình là dê cụ, tri kỷ chỉ là dê non. Bắt đầu từ việc lựa chọn 1 môn thể thao yêu thích nhất. Tri kỷ thiên về sự mãnh mẽ, quyết liệt, như võ, đấu kiếm, hoặc các môn có tính chất giao đấu, thắng bại rõ rệt. Hiếu chiến quá nhỉ? Mình thì chốt hạ 1 thứ : khiêu vũ.
    Tại sao ư? Vì còn gì tuyệt hơn 2 cơ thể nam nữ hòa quyện làm 1 trong tiếng nhạc đắm đuối? Cùng quấn lấy nhau trong những giai điệu say đắm, ngất ngây? Còn gì gợi cảm hơn thứ ngôn ngữ của cơ thể đầy cảm xúc? Dù rất khó thể hiện. Người con trai là trụ cột, là người dẫn bước, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Người con gái thì uốn lượn quanh trụ cột đó, phô hết nét quyến rũ của cơ thể mềm mại đầy nữ tính của phái yếu. Và âm nhạc nữa chứ. Âm nhạc thổi sức mạnh cho những bước nhảy sắc nét, thổi sự lãng mạn cho những bước êm mượt. Và 2 cơ thể cùng mải miết mê đắm trong giai điệu thần tiên ấy. Ở đâu có âm nhạc, ở đó có tình yêu. Câu này tự chế. He. Chậc! Tuyệt ! Chỉ biết nói 1 câu là tuyệt !
    Mình bụi bụi bẩn bẩn, quần hộp tông xỏ thế mà khoái cái trò gợi cảm. Tri kỷ trông rõ ngon, khúc nào ra khúc nấy lại mê đấm đá. Đúng là trò đời !
    Thêm 1 dẫn chứng nữa để phân định thứ bậc dê cụ, dê non. Mình thích bọn kia, đầy đủ là bọn thuộc giới kia. Cái bọn mà ở chúng cứ phả ra cái hơi gì đó thật hấp dẫn, quyến rũ, có thể gọi là gì nhỉ? Sức hấp dẫn của 1 con đực.
    Tri kỷ thì chả thế. Chưa 1 lần rung động. Mình gạn hỏi mãi, cứ bảo ko biết, chưa rung động, thế thôi. Tại sao nhỉ? Tại chưa gặp 1 nửa thực sự, hay tại khó tính? 27 tuổi rồi, vẫn vui đùa như con nít. Chết dở! Đáng lo thay.
    Ừm, muộn rồi, tán gẫu thế thôi. Mà thế thôi gì nữa, quá liều rồi đấy. Thì tại mình thích cái trò viết lách này, thích lắm. Mỗi nó là mình ngồi được lâu, ít khi bị chán. Chỉ khi nào thật chán đời thì mới chán. Mà chán vẫn viết được.
    Giờ thì cũng chỉ thấy hơi buồn buồn thôi. Ko đến nỗi rũ rượi. Nhưng sáng mai thì chẳng biết thế nào. Chắc là cũng lại là chán như mọi bận thôi. Thì mình có bao giờ mà khác được.
    Chấp nhận !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn thiu!
    Mong về nhà thế.
    Tiếng máy khoan như xoáy vào óc.
    Ừm, trên đời này chắc chỉ có mỗi mình mình rỗi rãi thế thôi nhỉ? Có những người mong biết mấy 1 buổi sáng rảnh rỗi như thế này. Mình mãi chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân. Lúc chán nản thì rũ bỏ mọi trách nhiệm, ko còn tâm trí nào mà để ý đến chúng. Lúc tỉnh ra thì lại dằn vặt vì đã rũ bỏ.
    Bất lực quá!
    Trước mặt người khác thì vui vẻ tươi tỉnh là thế, 1 mình lại ỉu ngay được. Về nhà lúc nào cũng có người bên cạnh, lúc nào cũng có những công việc nhẹ nhàng để làm. Nhưng về nhà mà ko chịu lên Hn nữa thì bố mẹ lại buồn, ko khí gia đình nặng nề. Lại cố tiếp thôi.
    Mà mình về hẳn thì tri kỷ buồn lắm nhỉ? Dạo hè bảo bỏ học, đột ngột bỏ về, tri kỷ điên hết cả lên. Nhắn tin suốt. Kiêu thế mà mình ko nhắn lại cũng vẫn cố nhắn, có những cái tin đầy trách móc 1 cách tuyệt vọng. Ừ, ko có mình tri kỷ cũng sống dở chết dở chứ tưởng. :)
    Ừm, bỏ đi. Mình đã cắm chốt ở đây, đã coi mình là 1 thứ rác rưởi thì còn phán xét nó làm gì? Chẳng phải nó thích làm gì thì làm hay sao? Mà ko thích làm gì thì ko làm đấy hay sao? Về nhà lại ngon lành ngay mà. Thật. Giống lần trước, suy sụp thế rồi mà về nhà lại tỉnh ra đấy thôi. Tuần trước thế thì tuần này cũng thế. Tuần trước còn chán hơn nhiều, thế mà còn tỉnh.
    Thứ 7 về, thứ 3 đi, vậy là có hẳn 3 ngày để ôn, chẳng sợ. Về nhà mình học như trâu điên được ngay. Vì học trong sự hài lòng, thậm chí là ngưỡng mộ của bố mẹ mà. Mình vẫn trẻ con quá. Làm gì cũng phải có người cổ vũ, có người khen, có người vỗ tay cơ. Thật mình chả hơn Cún là mấy. Mà nhiều lúc nhớ nó ghê. Mình mà khỏe thì mình thích chơi với nó lắm. Nó sợ nhất là lúc dì Vân lăn đùng ra ngủ. Lúc đấy thì nó có làm đủ trò cũng ko kéo được mình dậy. Mình mà đã ngủ thì phải tầm 2, 3 ngày trở lên. Sau nó khôn ra, chỉ càu nhàu rồi chờ đợi. Sau mấy ngày mình ngồi dậy là nó sướng lắm, tranh thủ hành hạ luôn. Cho bõ những ngày chờ đợi. Nó thích chơi với mình, vì trong mình cũng còn sót lại ít nhiều nét con trẻ. Khác với bố nhé. Bố là ông già vô tư. Còn mình thì giống Cún hẳn hoi cơ. Trò gì nó chơi mình chơi cũng được. Nó thích nhất là đóng kịch, giả vờ làm bà tiên, giả vờ chết, làm đám ma, khóc lóc, giả vờ say rượu đâm xe, công an bắt. Chao, 2 dì cháu chạy nhảy mãi dưới bờ hồ Giảng Võ, những tối mùa hè mướt mồ hôi. Nhớ thật !
    Mà những ngày ấy có vui vẻ ko nhỉ? Vui, mà cũng ko ít nỗi buồn.
    Thôi mình đừng trách mình nữa. Sự tồn tại của mình cũng có ảnh hưởng đến ai đâu, vậy thì mình hãy cứ tồn tại, theo cách mình muốn, mình thích, trong giới hạn có thể.
    Chiều học xong lại cầu lông, lại đi ăn miến gà 1 bát, lại vui. Lâu rồi mình ko đi lượn lờ 1 mình nhỉ? Lượn 3 năm cũng đủ chán rồi. Cũng lê la mòn đũng quần ở khắp cái xó xỉnh của Hn rồi.
    Vả lại, mùa thu đi 1 mình thấy thương luôn !
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @parusa : cứ vãi đi cho nó thỏa , ngại chi đâu ... Nói ra nói vào, âu cũng là vì vui thôi mà
    @thansam : để im cho em ý viết, ...
    à, định gửi quyển album mà chưa biết gặp lúc nào .. khó quá
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Pa không xuyên tạc như thế! Nick bạn ấy là thansammic21 = thầnsấm mích21 = Thần sấm + Mig 21.
    "Thần sấm" là biệt danh của máy bay chiến đấu F-105 của không lực Hoa Kỳ. Mig-21 của Liên Xô thì có biệt danh là "Én bạc". Trong chiến tranh Việt Nam, rất nhiều lần Thần sấm bên địch bị Én bạc bên ta giã cho vỡ mật.
    Như thế cái nick thansamic21 chính là sự kết hợp ôn hòa giữa ta và địch, không những vậy còn đặt địch lên đầu mình (thansam trước, mic21 sau), hàm chứa một tình yêu hòa bình sâu sắc, bao la.
    Cũng có thể chỉ là sự nhầm lẫn về biệt hiệu, không chừng!
  5. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Oa`j! Có chú anh mừng wá ! Nick của anh được chú hiểu cặn kẽ thế thì anh còn đoé gì để nói lữa ! Anh vào đây cũng là muốn xem cái box dạo này thế nào thôi , các cô các cậu cứ tuỳ ý , anh chỉ lói cái gì làm anh ngứa mắt thôi . Cả em nữa Parusa , HP nhà iem có bình yên hay không phụ thuộc vào những người ngoan hiền nhạy cảm tinh tế như em đó ! Chứ bọn gấu giếc thì nó không biết đến văn chương với cả cảm nhận đâu em ạ ! Đã từng xuống HP chơi , không thấy bình yên lắm !
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn với em Nhật Ký Vàng ANh ...
    Sao em dại thế ???
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Buồn nhất là cái gọi là thằng đàn ông , chả nhẽ đi hạ mình cho cùng đẳng với "nó" sao ??? Vàng Anh thì đã là gì ? chẹp thế mà đi làm trò bỉ này ...Công nhận cái Clip này tớ oánh giá ác hơn của mấy đời đàn CHỊ ...
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có vụ gì mới đấy nhỉ? Mọi người cứ lấp lửng, tò mò quá !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Nghiện đầy. Cái ngã tư nhà em nghiện lượn suốt, cho nên thấy quen quá, thấy bình thường. Hôm nào ko thấy là nhớ. Bạn anh em cũng nghiện phân nửa.
    Đêm đến các cổng nhà biến thành Hotel bờ la hiên hết, các chú cứ gọi là nằm dài. Mà thấy quen thì chả sao cả.
    Với lại chắc là bác đi chơi tầm đêm chứ gì. Giờ đấy thì mấy người tử tế ra đường. Em chỉ lượn tầm 9, 10h tối là hết.
    Lần sau bác xuống HP chơi, báo em 1 tiếng nhé! Có 1 đứa ngoan hiền tinh tế nhạy cảm như em làm gai đờ, HP trong con mắt bác sẽ bình yên hơn 1 chút chăng?!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật cậu thông minh tuyệt đỉnh tới độ này thì tớ cũng đến vái cả nón.
    Trước tớ vẫn đặt chữ đức trên chữ tài, giờ vẫn thế, nhưng quả thực tài năng là 1 thứ có sức hấp dẫn mãnh liệt.
    He. Nổ quá hả? Tiếc là cậu ghê ghê thôi !
    Mà tớ vẫn gọi là xơ mít, tại lão ấy khó nhằn y như vậy. Dai ngoách !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này