1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    a`, chung qui là em Vàng Anh em ý bị tung film "abc" lên mạng .. Dàn em giống đàn chị Yến Vi ý mà
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Thùy Linh bị tung clip ***
    Từ chiều qua, đoạn clip nhạy cảm của diễn viên này và bạn trai cũ được tung lên mạng và lan truyền rất nhanh qua yahoo.
    >> Người yêu là bạn trai thân nhất.
    Gọi điện cho Linh nhiều lần, máy đều báo không liên lạc được. Vào blog của cô, tất cả thông tin liên quan đến sự cố này đã bị xóa hết.
    Diễn viên Thùy Linh 19 tuổi, đang học ĐH Sân khấu Điện ảnh. Cô đóng nhân vật chính trong series phim truyền hình dành cho tuổi teen đang rất được yêu thích. Sự việc này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến tâm lý của cô mà còn cả công việc và sự nghiệp mà cô đang theo đuổi.

    Nói về chuyện này, bạn bè của Linh ngoài đời cũng như các bạn diễn trong serie Nhật ký Vàng Anh đều tỏ ra rất bất ngờ. Mạnh Quân (vai Quân) sáng nay mới nhận được tin này và "không biết nói gì". Cậu chia sẻ: "Thật sự là tôi thấy rất shock. Tôi vừa ngủ dậy và nhận được tin nhắn của mấy người bạn về việc này. Còn chưa biết mình phải nghĩ gì nữa. Đây là một chuyện buồn với Linh và bản thân tôi thực sự cũng cảm thấy rất buồn. Bởi vì chắc chắn Linh sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Và Nhật ký Vàng Anh không biết bao giờ mới có thể quay tiếp".
    Quân cũng tỏ ra rất thông cảm với Thùy Linh bởi cậu cho rằng đây là chuyện riêng tư của người bạn diễn này và người đáng trách chính là kẻ đã tung clip đó lên mạng. "Bây giờ, tôi thấy lo cho Linh! Không biết bạn ấy như thế nào nữa. Và thật sự là tôi cũng đang rối hết cả lên, không biết phải làm gì".
    Còn Diễm Hằng, cô bạn diễn cũng là người gần gũi nhất với Linh trong cuộc sống đời thường nói rằng thời gian gần đây hai đứa có nhiều chuyện và rất hay tâm sự với nhau. Hằng cho biết nhân vật trong đoạn clip đó là bạn trai cũ của Thùy Linh. Hai người đã chia tay được một thời gian và hiện tại Linh đã có bạn trai mới.
    Nói về chuyện không may này xảy đến với Vàng Anh, Hằng thấy rất thương bạn. Cô cho rằng, dù đã chia tay thì tất cả những gì về tình yêu đã qua của Vàng Anh cũng là kỷ niệm và chuyện ai đó post đoạn phim đó lên thực sự là một việc không nên làm. "Chuyện này bây giờ ai cũng biết cả rồi. Tôi có điện cho Linh nhưng bạn ấy tắt máy. Tôi cũng chưa biết phải nói chuyện với Linh thế nào nhưng trong ngày hôm nay sẽ tìm gặp Linh để động viên bạn ấy. Chắc là Linh đang rất khủng hoảng và tôi muốn ở bên cạnh bạn ấy".

    Thùy Linh cùng Diễm Hằng và Mạnh Quân.
    Tuy nhiên, Diễm Hằng cho rằng không phải ai cũng có thể thông cảm với Linh về chuyện này. Nhất là khi cô đang đóng một bộ phim giáo dục dành cho tuổi teen. Hằng buồn nhiều vì biết trong lúc này hẳn là nhiều người đang nói những điều không tốt về bạn của mình.
    Trong một lần phỏng vấn Thùy Linh, phóng viên Ngôi Sao đã gặp bạn trai cũ của cô - nhân vật trong clip *** vừa bị tung lên mạng. Lúc đó, Linh và cậu bạn này vẫn đang yêu nhau nên cô cũng chia sẻ khá nhiều về chuyện tình cảm của mình. Bạn trai cũ của Linh là V., sinh năm 1987 và đang du học tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau cuộc gặp này, Vàng Anh nói với phóng viên Ngôi Sao cắt những thông tin liên quan đến V. vì cô và V. đã chia tay.
    Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, người chịu trách nhiệm chính series phim Nhật ký Vàng Anh phần 2 nói, anh đã biết chuyện này nhưng từ chối không bình luận gì: "Tôi không có ý kiến gì về chuyện này bởi đây là việc đời tư của diễn viên".
    Theo đúng lịch, chiều nay ê kíp Nhật ký Vàng Anh sẽ quay tiếp nhưng vì sự cố này mà mọi việc phải tạm hoãn lại.
    (ngoisao.net)
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu giống 2 tông màu mà tớ thích : trắng và xanh nhạt, màu của bầu trời. Cậu cũng hiền hòa và bao la như bầu trời vào 1 ngày thu nhẹ nhàng vậy. Nhã nhặn, và dễ chịu. Cậu ko cứa vào người ta những ấn tượng sâu sắc, nhưng cũng ko bao giờ làm cho người ta đau vì những vết cứa ấy. :)
    Ngại nói với cậu là vì quen gọi là Link, là cậu rồi, giờ mới lòi ra 1 ông thầy, ngại !
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @parusa : Hôm nay lại "cậu , tớ" nghe "mềm" nhỉ ?
    NÓi trêu thế chứ cái THÙNG RÁC này đâm ra vui PA ạ
    Dạo này Box Mỹ Thuật vắng vì anh em chắc bận bịu quá nên bỏ hoang thế này ....
    Lâu lâu rồi vào cũng cảm thấy cần có chỗ riêng cho mình, tâm sự hay đơn giản chỉ là xả hơi sau nhũng lúc nhọc nhằn toan tính...
    Nghe tâm sự của PA thấy hay và thi vị lắm
    Anh em có nói ra nói vào chứ thực ra đều tôn trọng Pa cả, cho dù Pa là dân KTrúc hay gì gì nữa . cứ viết Pa nhé
    Hà Nội bắt đâù mưa to rồi ....
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mưa to anh quên lối đưa em về
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Ừ, mềm. Thì rõ là tớ trẻ con hơn cậu rồi. Mà lúc nào cậu cũng nói với người khác với cái giọng êm ái thế này à?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mạng ở nhà sao ấy, ko vào được. Phải ra hàng.
    Vẫn cái quán net nhỏ nhỏ xinh xinh mà ko được hút thuốc lá, ko có chơi game ấy. Cái quán mà cả mấy tháng mùa đông sau Tết tớ la cà, hồi nhà chưa có mạng. Tối nay trời lại lành lạnh nữa chứ. Nghe sao mà giống cái đợt rét mướt hồi đầu năm thế. Hồi tớ bắt đầu chơi với cậu, thùng rác ạ.
    Mà thực ra thì tớ đẻ ra cậu mới đúng ấy. Ko có tớ làm gì có cậu? Ừm, chui vào cái quán Net này, thấy nhớ cậu ghê gớm. Mà chẳng 1 lần được gặp lại nữa nhỉ? Trong cái thế giới mạng hư ảo cậu đang trôi dạt tận đâu vậy? Còn nhớ tớ ko?
    Ngớ ngẩn thật. Chỉ vì ko có tiền nộp cho cái gì gì ấy, lúc tớ biết thì muộn quá, chẳng tìm được cách liên lạc mà cứu vãn được tình thế. Cậu sinh ra giản đơn, mà biến mất cũng bất ngờ quá. Bất ngờ ngớ ngẩn.
    Cậu và thùng rác mới, tớ yêu cái nào hơn? Hiện tại thì là cậu. Người ta chẳng hay yêu cái đã mất hơn cái còn sống là gì. Chỉ khi ko còn nó nữa thì người ta mới tiếc nhớ.
    Tri kỷ về quê rồi. Tối nay chả có cầu lông, chả có miến gà. Tớ lại lang thang đi chơi 1 mình vậy. Mưa, lạnh thế này, vào Hà Nội Phố nghe piano nhỉ? Lâu rồi tớ cũng ko được nghe.
    Ừm, tri kỷ nói tớ cứ như sống trên mây trên gió, tô hồng mọi thứ xung quanh, thích cái gì cũng phải lấp lánh, lộng lẫy. Chậc. Thì ko lẽ để nó xấu ỉn vậy mà nhìn hay sao? Tớ cứ nhìn như thế có chết ai ko nào? Miễn là vẫn sống và vẫn đi học là được chứ gì? Mà cậu bảo thế có phải là sai lầm ko?
    Đi chơi đã !
  8. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Anh đã bảo rồi , hôm nọ hú hồn nhà anh , chả biết đâu mà lần . Các chú có nhớ anh kể chuyện xe buýt không . Con VA nó chả có gì sai cả , cái thằng kặt kia hơi hèn thế thôi . Hai mươi tuổi đầu mà không cho nó phúc thì nó thẩm du gãy cả tay à ! Đúng là hồng nhan bạc phân ! Anh chỉ tiếc là nó tuổi trẻ sự nghiệp còn dài thế đỵt nào lại dây phải thằng bẩn chó thế !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Mình thấy mình đúng là ko đến nỗi ngu đần.
    Kiểu này chắc là tốt nghiệp được đây.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 12/10/2007
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện VA !
    Chiều đến lớp, thấy bọn con trai túm 5 tụm 3 vào bàn tán. Cái kiểu cười cười đểu đểu đấy sao mà thấy bẩn, thấy thô thiển, thấy ngu ngốc !
    Sang phòng bên kia, thấy mấy đứa con gái cũng đang bàn tán chuyện VA. Mình tỏ vẻ ta đây cũng nắm được chuyện thời sự, buông vài câu chớt nhả. Buông xong tự thấy mình cũng ngu nốt.
    Quái gì mà phải bàn ra tán vào chuyện riêng của người ta. Thằng Vũ to còn ra thủ thỉ :" chị có clip đấy ko?". Chó ! Trông cái mặt mình đĩ thoã lắm à. Mà có thế thật thì mình cũng ko thèm dây vào chuyện của thiên hạ.
    Tự nhiên nhớ đến truyện " Thị chúng" của Lỗ Tấn. Ông này miêu tả 1 đám đông rách việc đứng xem 1 người bị án tử hình, y như 1 đám ruồi nhặng lâu bâu quanh miếng thịt ôi, chuẩn và chính xác vô cùng, và cả đau đớn, xót xa nữa.
    Hàng với chả ko hàng. Người ta có trôn thì người ta bán, liên quan gì đến ai? Khổ sở nhục nhã vô cùng chứ tưởng. Ko thương thì thôi, còn khinh bỉ.
    Bọn cướp của giết người mới là đáng chết ! Bọn tham ô tham nhũng thì lại đáng chết nữa.
    Theo mình là cứ mở hẳn 1 phố buôn bán mặt hàng *** này 1 cách tự do, có cung có cầu, có thuế đàng hoàng. Bác nào cấn lên thì cứ việc vào đấy giải quyết, khỏi trốn chui trốn lủi.
    Trước mình chả quan tâm gì đến em VA này, giờ thấy giậu đổ bìm leo quá, đâm thương cảm.
    Dân mình là hay rách việc lắm !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 13/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này