1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hì, chứng tích vụ nhậu nhẹt của hội thùng rác !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    "Có vầng mặt trời trong sương trắng
    Nét diệu huyền hơi thở thế gian".
    .............
    Ừ, sương trắng, và mặt trời ko chói gắt mà mềm mại đi bởi lớp sương mù buổi sớm.
    2 đứa 2 xe đạp thong dong, tóc để tự nhiên ko Doubrich, gió lùa vào mát rượi, trút xuống những trận mưa lá me vàng xiên nghiêng nghiêng. Những con phố vẫn vắng, vẫn tôi tối bởi thứ ánh sáng mỏng manh của buối sớm mai yếu ớt xuyên qua những tán lá ken dầy. Dễ chịu.
    Bắp nếp Hp, ăn với đường, với mỡ nước, ko gọi là xôi ngô đâu nhé, gọi là bắp nếp. Vẫn ăn của cái bà bán xôi gần đường tàu. Hồi mình còn bé bà ấy đã là 1 bà già, giờ mình lớn chừng này rồi, bà ấy vẫn là 1 bà già, chỉ teo quắt đi so với hồi xưa, bé có khi chỉ bằng đứa trẻ con, nhăn nheo như quả mứt táo tàu. Chợt nghĩ đến sau này, sau này nữa, khi mình lớn nữa, ko biết bà ấy còn teo đến cỡ nào. Da bọc xương, mà vẫn nhanh nhẹn, nói năng rõ ràng, vẫn cái kiểu xới xôi đắp ngọn thật cao như thế. Chậc! Gợi !
    Cafe Lê Đại Hành, vừa đọc báo vừa nhấp nhổm chờ thằng cha ca sĩ vườn. Hôm nay thêm quả kính râm cực kỳ thời trang. Chịu !
    Nẻo đường yên bình quá, trong lành quá. Những tán phượng xôn xao. 1 bầy các em xinh đẹp trong trang phục váy búp bê màu thanh thiên, ngối sau 1 đàn vespa cũng thanh thiên nhạt làm chiến dịch quảng cáo cho Parkson diễu qua diễu lại khắp phố, phấp phới như những cánh **** xinh đẹp. Vườn hoa Nhà Hát Lớn cũng thấy mấy em áo dài hồng tha thướt túm tụm chụp ảnh, đẹp ghê, gió đùa giỡn mái tóc buông dài, tà áo duyên dáng của các cô. Thấy nao nức 1 ngày chủ nhật đẹp trời, thấy vui vui....
    Mà giờ thì lại thấy buồn. Lại ko về thẳng nhà mà rẽ vào quán Net. Mình sao ấy. Buồn vui ko vì lý do gì, ko thể tự điều khiển. ******** thật ! Lúc đáng phải vui mà vẫn buồn được.
    Thôi đành vậy, cứ như mình nhận ra điều này lần đầu tiên trong đời ấy. Dai dẳng thật, mình vướng vào cái tình trạng buồn chán vớ vẩn này cũng gần chục năm rồi. Bao nhiêu lần bảo chấp nhận, bảo sống chung hòa bình với nó mà lúc tức lên lại quên mất. Tại sao mình ko thể bình thường? Tại sao?
    Lại đi ngủ vậy, ngủ cho quên hết đi, mệt mỏi với sự vụ này quá rồi !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 14/10/2007
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mềm thì nắn (lên cho) rắn ( xong cắn cho mềm) thì buông
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    http://i165.photobucket.com/albums/u71/lil_ward4/beerand********.jpg
    đây này Pa, chứng tích đây
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    A`, quên ..... đây mới là chốt hạ
    [​IMG]
    nâng ... nâng nữa .... nâng mãi
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Sáng chủ nhật, mưa rả rích. Lọ mọ MT gặp ngay bức The Kiss của Klimt được linhvespa pốt bên topic "Những nụ hôn", thấy nhớ Sri.
    Lần cuối gặp Sri là ở bữa cơm nhà bác mình. Lúc ấy trên bàn có 1 lọ hoa hồng và trên tường treo 1 phiên bản bức The Kiss.
    Nhớ thì hỏi thăm thôi. Với điện thoại nhắn cái tin: " Nice $unday, $ri! :P "
    Một lát thì nhận được tin: " Nice wEEkend, dEEp! ^^ "
    Sri đúng thật hiểu mình, luôn làm mình vui :)
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Sự ngọt ngào của những NỤ HÔN
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tối qua , trời vừa tạnh gặp Đi ra lan can đi ăn ốc Đức Mười ...ngoáy như điên , chả để ý mình ngồi ngay bên cạnh ... Khỉ ạ !!!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. Khủng quá !
    Thu nhỏ nhỏ lại đi bác ơi, vỡ hết giao diện thông thường rồi.
    Em sợ rồi ạ. Bác thu nhỏ lại giùm em phát nhé.
    Chốt hạ xong quả này thì cũng hạ huyệt luôn là vừa!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ tưởng tối kị là dùng răng?
    Thằng đấy nó dạy đểu mình à? Mất công tập luyện.
    Mỗi thầy 1 phách! Thế thì biết đằng nào mà chiều. Chậc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này