1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : xóa rồi nhé , hôm qua bị kẹt phím
    @thansam : cái ấy của chú có vấn đề a ?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau.
    Suốt 6 tiếng hì hục, thế mà bị phỗng tay trên mất. Hắn tỉ tê khen đẹp, nể phục, nọ kia, ngưỡng mộ, xong bảo : cho anh mượn đi photo, xong phắn mất.
    Bảo mai trả mình mà ko biết co trả ko?
    Huhu, đau đớn quá!
    Đóng nắp bút, chắc mẩm là có cái trưng ở thùng rác rồi, cho nó đỡ mang tiếng là nhầm box, là spam, ai dè, khôn 3 năm dại 1 giờ.
    Chán chả muốn viết nữa.
    Mà mệt quá. Vẽ xong đứng dậy lảo đảo như người say. Mồ hôi ... mông toát ướt sũng, tay mỏi nhừ, thế mà công cốc. Mai mà ko giả thì ông cho biết tay.
    5h học lại, híc. Mệt quá, kiểu này lịm ở lớp mất !
    Sao số tôi khổ thế ko biết nữa. Giời ơi là giời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ cho thùng rác ăn rồi nào. Cho mày ăn no, rồi chóng nhớn, rồi béo, để tao còn thịt nhé! Hihi, thịt làm đám cưới đấy biết chửa?
    Hôm nay quả là 1 ngày dài. Sáng măm 1 bát chay xôi ở hàng chè chỗ Ngô Thì Nhậm xong, định bụng ra cafe Lâm ngồi 1 tí cho nó thư thả rồi vòng ra Trấn Quốc. Mùa thu đang đẹp thế này, mà mình đã nói với sun là sẽ thử đến cafe Lâm vào 1 ngày giữa thu.
    Ko lạ lẫm gì với quán cafe này, tại mình đã làm quen với nó trong tập truyện ngắn " giấc mộng ông thợ dìu" của Tô Hoài. Lão Tô kể khá nhiều về nhân vật Lâm toét, mình ấn tượng nhất là cảnh Lâm toét đứng bán rong cafe, trứng ốp la ở trước vườn chuối chỗ NHL, sau bị đuổi phải chạy về nhà ở phố Bắc Ninh, là Nguyễn Hữu Huân ngày nay chắc?
    Ừ, vào cái thời người vẽ tranh đã bị coi là điên rồ, thì người chơi tranh càng điên khùng hơn nữa, thế mà ông ấy vẫn chơi. Thích cái kiểu khác người này. Quán cafe ấy từng là nơi tụ họp của rất nhiều họa sĩ nổi tiếng, treo rất nhiều tranh, mình đi vẽ tranh, tại sao lại ko qua đó tìm chút cảm hứng?
    Nghĩ thế đi luôn. Và quả là cảm hứng trỗi dậy dạt dào khi lọt vào căn nhà tối tối thấp thấp, cổ nguyên xi với cái cửa gỗ, 2 cửa sổ chấn song rõ lỗi mốt mà sợ là đến ở nhà quê cũng ko tìm nổi nữa.
    Ngồi thu lu 1 góc ngắm nghía những bức tranh treo trên tường, ko biết là đồ dỏm hay đồ thật, nhưng thấy xúc động, bình dị, mà đẹp quá, nó trân trọng cuộc sống lên biết bao nhiêu. Nhìn ra ngoài đường lấp loang nắng thu trong vắt, cái cây đứng nghiêng nghiêng, trút lá từng đợt vàng óng bay là là xuống lòng đường. Trong nhà thì tối, dù đã chơi hẳn mấy bóng tuýp, khung cửa sổ như 1 cái khung tranh gói gọn 1 cảnh thu chan hòa sống động.
    Mình cần gì đi đâu tìm cảnh để vẽ? Cảnh này ko đẹp quá hay sao? Dưới cái cửa này đã bao nhiêu lần chui ra chui vào của những tao nhân mặc khách nức tiếng 1 thời? Bên cái bậu cửa sổ này bao nhiêu chén trà đã tràn trề ý thơ, thi vị? Người ta cùng tìm tòi những viên ngọc quý giá ẩn chứa trong những gì tầm thường nhất.....
    Quá xứng đáng để vẽ. Để tưởng niệm, và ngưỡng mộ.
    He, Xấu tí, mà là của mình vẽ, nên khoái gần chết !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của mình đây. Link ơi, cậu con mắt nhà nghề bẩu tớ tí? Có ngố lắm ko?
    [​IMG]
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lão Xơ mít dai nhoách kia, lão chống mắt nhìn đi. Là tranh vẽ đàng hoàng đấy. Nhìn lại xem nào? Hay tranh cũng là spam nốt? Có cả chữ ký ngày tháng điểm chỉ hết đấy nhé!
    Mà bác bảo em xinh thì bác mới sẵn lòng đọc bài em viết cơ mà? Bác chui vào đây làm gì? Tại em xinh y chang con tinh tinh.
    Em thật bác thế!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nhé dấu yêu !
    Trời tru đất diệt ơi, à quên, trời cha đất mẹ ơi, hắn hót ngọt như mía lùi. Mình cũng đến ngã gẫy cổ mất thôi. Sau này tình hình tiến triển tốt đẹp thì :" ngủ ngoan nhé Cún yêu" chẳng hạn. Còn ko thì :" ngủ ngoan nhé quái yêu". Chậc!
    Mà vẫn có cái này, tại mấy giờ học lai chán ngắt !
    Người yêu dấu
    Trong giấc mơ em anh cứ cúi đầu
    Gặng hỏi mãi mà chẳng nói một câu
    Dù lời ước hẹn đã gửi trao
    Từ dạo trăng lưỡi liềm nghiêng nghiêng bên bờ ao
    dịu hiền soi bóng.
    Ở nơi ấy ngày này có nắng?
    Gió vờn cây, mây vờn gợn ngàn xanh
    Cánh diều thơ mơ mộng khoảng yên lành
    Chạnh nhớ, chạnh lo một bầu trời xa xám xịt mưa giăng,
    cuồn cuộn bão giông
    xé tan tàn hoang mênh mông mùa lũ.
    Em nói tiếng yêu nhưng chưa một lần gặp gỡ
    Tấm ảnh kia quá xa lạ với em
    Những ký tự khi trắng khi đen
    Khi đỏ khi xanh em làm sao quen nổi?
    Gương mặt anh mong manh như màu khói
    Lúc cuộn xoáy vào lòng em lúc vụt loãng tan đi
    Anh cứ lặng im tư lự điều gì
    Đừng cúi đầu nữa
    Ngẩng lên đi anh cho em nhìn rõ.
    Lời van vỉ thiết tha đến thế
    Mà trong giấc mơ em anh vẫn cứ cúi đầu
    Đừng bắt em phải chờ đợi quá lâu
    Tiếng yêu vụn vỡ
    mất hút tận đáy vực sâu thăm thẳm.
    Hãy để em một lần được nhìn ngắm
    Gương mặt anh
    dù chỉ một lần thôi.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 18/10/2007
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    và đêm , đêm một mình như ko bao giờ qua ...
  8. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay được xem bản full . Thực lòng anh thấy em VATL 3 cbn đê rùi ! To Pa : Trình em chưa thể được anh bình luận là có ngố hay không ! Anh thì anh cứ nghĩ là em xinh cho nó có hứng !
    To Linkvetđĩa : Mày về dở sách Tâm Lý học đại cương ra xem thử cái ấy là cái gì nó là cái ấy của mày hay cái ấy của tao ?????
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhận vơ! Xem em to ai nhé? Ai thèm hỏi bác chứ?
    Người đâu mà .......
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lấy luôn cái chữ kí làm câu kết bài thơ có khi hay
    ...
    Hãy để em một lần được nhìn ngắm
    Gương mặt anh
    dù chỉ một lần thôi
    Trên sự yên tĩnh đời đời!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này