1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ nhất là lúc ko ngủ được.
    Sợ lắm. Cố nén để ko bật dậy làm gì đó, nghịch gì đó cho nó quên đi. Có lẽ là di chứng của mùa đông 05, hồi mình nằm liệt giường. Mình cũng sợ biết mấy mỗi khi đêm xuống.
    Ban ngày thì còn có người nọ người kia, chẳng nói được, mắt cũng ko mở được, nhưng nằm nghe cũng đỡ. Đêm, chẳng còn ai hết, ngoài mình mình thức. Chao, tiếng mèo gào thảm thiết của những đêm mùa đông khủng khiếp đó sao mà ghê rợn, sao mà não nùng.
    Đêm qua cũng mãi mới ngủ được. Sao vậy nhỉ? Mệt mỏi cả ngày rồi cơ mà? Chắc tại lại ăn uống vớ vẩn, ko chịu ăn cơm. Chậc, có mỗi cái chuyện ăn cơm thôi mà cũng lười, chịu!
    Hay tại ko chơi cầu lông? Ko vận động mạnh? Tri kỷ tối nay mới về đây. Nàng dài mồm ra kêu chán, mình bảo là mai thi xong, mình dẫn cô nàng đi nhậu 1 trận tơi bời. Để nghĩ xem, sẽ lên 1 chương trình thật là vui, thật là vui.
    Cái anh chàng hôm qua kỳ thật! Sao phải khổ thế? Để mình ném thẳng vào mặt những câu khó nghe. Mình cực kỳ ngại. Khó chịu thì mình chỉ muốn quay ngoắt đi thẳng, cũng ko nỡ nặng lời với người ta. Mình cũng định làm thế, nhưng quả thật anh ta làm mình phát khùng.
    9h30p rồi, nhắn tin hỏi " em đang ở đâu?", mình thì vừa tắm gội sạch sẽ sau 1 ngày bụi bậm, cạp 1 miếng mận, xoa tay mò vào thùng rác chơi, thế mà phải phóng hùng hục lên tận khu phố cổ để đòi tờ tranh. Đến nơi, hắn ta còn cười cợt : " anh đùa".
    Đùa? Đùa cái con khỉ !
    Đòi mãi mà chẳng chịu trả, xong bảo được rồi, đi photo, cuối cùng dẫn mình vào 1 quán cafe, điệu bộ thì cười cợt chớt nhả. Mình 1 2 đòi tờ tranh đi về, nhưng mọi người trong quán thấy to tiếng, để ý, thôi đành nén giận ngồi xuống vậy.
    Ghét, ghét cái kiểu nói 1 đằng làm 1 nẻo như thế. Có người thích bức tranh của mình, mình tất nhiên là rất vui, nhưng sao cứ khất lần, nói dối suốt thế. Nói dối là ko tôn trọng người khác. Mình vào đề luôn :" em muốn lấy tờ tranh của em để về, giờ muộn rồi, còn anh, anh muốn gì? ".
    Hỏi thẳng tưng thế mà hắn vẫn vòng vo được. Nọ kia, chả nhớ nữa. Ý là muốn giữ tờ tranh vì muốn có cơ hội gặp lại lần nữa, v.v..... Thôi thôi mình ghét nhất là cái kiểu dẻo mỏ như thế, nói luôn :" Anh ạ, có những loại người mà chỉ phù hợp với những loại người nhất định". Hắn biến sắc vì từ " loại ".
    Hơ, thì cái gì nó là cái gì thì phải gọi đúng nó là cái ấy. Anh ta hỏi em tuổi con chó hả? Xong lại cười cười bảo đáng lẽ ko nên gọi là con chó vì nghe nó hơi ko lịch sự. Dở hơi à? Con chó thì phải gọi là con chó chứ còn gọi là con gì? " Loại " thì anh ta là 1 loại người, mình cũng là 1 loại người thôi, có gì khác nhau đâu? Chỉ có điều loại mình và loại lịch sự dỏm này ko nói chuyện được.
    Cuối cùng thì cũng đòi được tờ tranh, bảo là anh ko nói chuyện mua bán đâu nhưng lúc nào đó, dịp nào đó mong là em sẽ vẽ ......... He. Nói thế thì còn lâu, bảo là bỏ tiền ra mua thì mình vẽ liền. Mình có bao giờ kiếm được xu nào. Bảo là tặng thì còn khướt. Ai quý lắm người ta mới.
    Bỏ đi. Ừm, hôm nay làm gì nhỉ?
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Thansam : Việc gì cần tâm lý học đại cương hả ?
    LO mà chăm soc vợ đi, bụng mang dạ chửa thế kia, nhọc lắm đấy
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ Pa : vẽ thì có cái gì đâu mà ngố
    Có điều cái này cửa Pa trông nó cứ khô khô thế nào ý
    KHông gian trong ngoài, lớp gần xa bị đều nhau , cái này do bút pháp diễn tả của Pa
    Nên tinh tế hơn
    Ngoài ra các chiều của nét bút nên thay đổi , tránh những đuờng bút ngang dọc theo chiều TUNG và HOÀNH
    Có gì nói sai ...thông cảm
  4. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Anh thì anh mượn thằng ku bạn để anh nói được hết cái ý của anh thôi . Còn Tâm lý học đại cương là ý nói đó là kiến thức nền tảng rồi , thích xiên thì xiên kiểu khác hay hơn chứ ! Level nào rồi mà mày vẫn thích lôi cái ấy ra để làm cái ấy cảm thấy ấy , ấy là tao ấy thế để mày ấy được thì ấy không ấy được thì thôi , và cũng chả có ấy iếc gì tới chuyện vợ con cả !
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chsu đi bắn điện tử đi, trưa rồi đấy
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ko làm sao tải ảnh lên đc ... khỉ ạ !
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lày, ko được bóp méo bản quyền thế nhớ !
    Trên sự yên tĩnh đời đời là tèo đấy trù cho người ta thăng hả?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. Cậu lúc nào cũng dịu dàng như con gái ấy? Hay là con gái thật? Thấy buôn anh anh chú chú cơ mà?
    Ừ, khô thật. Lần sau cố gắng vẽ mềm hơn tí nữa. Rồi lại nhờ cậu nhận xét nhé!
    Đừng có đòi tiền " đào tạo từ xa" là được, thầy giáo ạ !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Có 1 tí đất sét mà bác hét cháu những 3 chục, lại hỏi có nung nữa ko? Nung nữa thêm 2 chục là 5 chục cho tròn, thế thì cháu cũng đến chạy vãi cả.
    Ko thích Bát Tràng tí nào. Định bụng bảo là hôm nay rảnh, đi trinh sát trước, có gì cuối tuần rủ tri kỷ cùng đi. Đường thì bụi khủng khiếp, đến cũng chả có gì, loăng quăng toàn mấy cửa hàng đồ sứ thôi. Sao bảo là có chỗ bóp nặn hay lắm? Hay là mình ko biết. Chứ cái nhà Luyến Văn mình vào hôm nay á? Chả chuyên nghiệp tẹo nào, lại đắt khiếp. Tí đất sét đáng bao nhiêu, mình nặn chứ có chạy máy chạy mủng gì đâu. Ngồi lỳ ở đấy suốt mấy tiếng thì chó nhà bác càng rỗi việc, có đứa canh cổng hộ, thế mà ..... Chả trách con bác quần áo sành điệu tóc tai dựng ngược rõ là 1 công tử Hà Thành chính hiệu chứ con em Bát Tràng tẹo nào.
    Mà chắc là vẫn quay lại 1 lần nữa với tri kỷ, cô nàng thích chai lọ. Với lại, cho đi 1 lần, đỡ mè nheo, mệt tai.
    1 sự kiện khá trọng đại, đang nặn thì Th nhắn tin :" chị khỏe ko?". Giời ạ, có mà nằm mơ cũng ko dám. Th thay số mới rồi, thay ko thèm báo cho mình 1 câu, nghĩa là hoàn toàn ko muốn liên can nữa chứ gì? Hôm nay tự nhiên nhắn tin, chẳng hiểu vì lý do gì.
    Mình thì cũng mừng lắm, nhắn tin lại hỏi han, ai dè chú chả thèm trả lời, tức điên lên, nhắn cho 1 tin đứt đuôi nòng nọc :" Em cho rằng em có cái quyền thích nói thì nói, ko thích nói thì im lặng, ko cần để ý đến cảm nhận của người khác? .... Bỏ cái kiểu ăn nói lấp lửng ấy đi, nó làm người ta khó chịu".
    Thật mình đã từng quỵ lụy thiếu mức quỳ xuống để van xin tình yêu của Th, cho nên quen cái kiểu đối xử ấy với mình rồi. Mình bình thường tự trọng, tự ái cao là thế, vậy mà ko hiểu sao lúc yêu thì mù quáng kinh khủng, kiểu gì cũng ok hết. Đó là lúc yêu thôi, còn khi tình cảm chỉ ở 1 mức độ bình thường, thì 1 cử chỉ nhỏ tỏ ý thiếu tôn trọng là mình cũng mồm ơi ở lại răng đi nhé hết. Vì mình luôn tôn trọng bạn bè mà, luôn tươi cười, thái độ hòa nhã, dễ chịu, nên ai đối lại như thế thì mình vui lòng chơi, ko thì thôi, out ngay. Đời còn dài giai còn nhiều.
    Ừm, quả là mình cũng thích kết bạn thật. Kết bạn để chia sẻ, để biết thêm về 1 cuộc sống nữa đang tồn tại, biết được 1 người đang cùng hít thở cái thứ ko khí 20% là O2 này, biết thêm được nhiều thứ, học hỏi thêm được nhiều thứ, cả tốt lẫn xấu. :D
    Quan trọng nhất là kết bạn để cười. Ko lẽ thuê phim hài rồi ngồi cười ha há 1 mình? Mà mình gặp bạn là lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nhăn nhở, thế nên đi với bạn, mình cười suốt, lợi tim lợi phổi lợi đủ thứ.
    Anh chàng quen ở sàn nhảy rủ đi ăn nem rán. Hờ, thì đi, đi cho vui. Đằng nào tối nay mình cũng rảnh. Tri kỷ thở ngắn than dài mãi. Bảo là lỡ vé máy bay, phải đợi dài cổ, khổ thân. Mình biết rồi, cái trò đợi chờ là mệt mỏi lắm. Mai về mình sẽ bù. Lên kế hoạch thế này này, vừa nghĩ ra xong.
    Ở Hp ngắm sông Cấm nhiều rồi nhé, ở Hn thì sẽ ngắm sông Hồng, ra chỗ Bãi Tre vào tầm chiều, nghe gió hát trong tre vi vút. Nhặt lá tre chơi này, xếp thuyền thả xuống sông, cho giống truyện " thuyền lá " ơi con sông hiền hòa đấy, chở đầy nước ngọt phù sa ..........
    Ngồi ở Bãi Tre rât Việt nam nhưng lại ăn kiểu Tây. Mình sẽ thủ 1 chai vang và 2 cái ly đi, cho tri kỷ bất ngờ. Sẽ ăn bò bít tết ở đấy này, khoai tây chiên, sa lát nữa. Mình sẽ mang cả cái bình pha lê béo ú đi, cho nến vào đấy đốt cho lãng mạn. Tri kỷ đi Phú Quốc về thể nào cũng có quà cho mình, mình cũng có quà cho tri kỷ, là 1 cái hộp nhẫn đính hôn. Hihi, cho nó giống kiểu Tây luôn thể. Chàng hẹn nàng ở 1 quán ăn sang trọng và tặng nàng hộp nhẫn đính hôn. Mình mua cái nhẫn đểu thôi cho rẻ. Tri kỷ thích nhẫn, mà đồ mình tặng thì quý lắm, giữ lâu lắm, bao nhiêu thứ từ hồi nảo hồi nào. Hihi, buồn cười lắm đấy.
    Bọn mình ngộ thật, lúc uống rượu ở Cuối Ngõ thì chén chú chén anh, là 2 thằng đàn ông ra trò, lúc ăn uống lãng mạn thì lại là 1 đôi trai gái. À mang kèn đi thổi lúc buổi chiều ở đấy nữa nhỉ?
    Ko biết kế hoạch lên thế có chuẩn ko? Mà cứ đi ào, miễn có 2 đứa là vui rồi mà, bày đặt chỉ là cái cớ. Vả lại, tri kỷ chắc chưa đến đấy bao giờ, cho mở rộng tầm mắt. Mà mình cũng thích ngắm cảnh sông nước, dù nó ko phải là con sông quê hương.
    Mà cái tác phẩm 30K đất sét của mình buồn cười lắm, post cho dân MT ngứa mắt luôn thể.
    Múa nồi cơm điện trước mũi công an ! Hehe.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ối giừoi ơi ... sao lại dịu dàng nhỉ ??
    Đàn ông nhé, không phải đàn bà đâu
    Tiền "đào tạo từ xa" à , không nhắc thì quên phéng mất
    Nói thế thôi, đã giúp gì được Pa đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này