1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn up lên bthường mà bác LOa
    [​IMG]
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : đi làm Gốm ở Bát Tràng à ???
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Mịa , nó là do lúc hôm qua để www8 để xem cái hình cũ kia ông Lịnk ợ ...giờ chuyển www9 lại Bót phình phường ...
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Làm gốm nghe oai quá, có cái này buồn cười lắm, post thử nhé!
    [​IMG]
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Củ gốm "Mơ trăng" Pa nặn giống mấy thằng say của mình phết:
    [​IMG]
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko phải " Mơ trăng" đâu.
    Là " Đợi " đấy UFO ạ !
    Bọn say của cậu tớ thấy giống lạc vào bảo tàng sinh vật học hơn, cái chỗ đựng các lọ .... oái ai ấy.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 19/10/2007
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phê phê, chẳng biết có phải vì chất cồn giờ mới ngấm ko.
    1 luồng gió mới. Lâu ở lớp toàn chơi với trẻ con, ko tiếp xúc với người lớn hơn hẳn mình, là đàn anh. Lại 1 ông dân phố cổ nữa, tinh, đến mức khó tính, chơi bạt mạng 1 thời trai trẻ, giờ thì quay ra chí thú làm ăn. Thân thiện, dễ gần, nói chuyện hài hước, trải đời, quen đủ các loại thập cẩm, chắc chỉ có trắng là chưa dính, có 1 chút phiêu, chơi được trống, cảm thụ âm nhạc tốt, và ham nhảy.
    Cái cuối cùng là ưng nhất, vì giống mình. Mình cũng khoái món vui vui này.
    Ông này tợn thật, mới quen buổi thứ 2 mà đã rủ mình đi nhậu nhẹt, mà mình cũng gật luôn mới chết. Cái quán ấy cũng ngồ ngộ, nhìn kiểu ăn mặc của mình, ông ấy biết là phải dẫn mình đến đấy. Chậc! Công nhận là tinh!
    Nó tất nhiên là bẩn bẩn rồi, :D, có hẳn 3 cây đàn ghi ta cũ rích, đến thì đã thấy 1 hội gào rock ở đấy. Tường còn treo 1 cây măngđôlin, nghe kể chủ quán ấy, O gì nhỉ? Gọi là O vì là dân miền Trung, chơi măngđôlin tuyệt hay, cũng là dân nghệ, mở quán chơi bời là chính. Bởi vì cái mặt đường ở phố ấy cho thuê cũng giá cả chục triệu, lại chỉ bày cái bàn xập xệ, vài chai rượu đựngt trong vỏ lavi, vài quả cóc, củ đậu. Gọi quả gì thì ngồi gọt luôn đấy, thô mộc hết sức. Nhìn lên cái trần nhà thì ôi thôi, buộc phải hỏi 1 câu :" ko biết mưa nó có dột ko nhỉ?", vì mốc xanh mốc vàng, loang lổ phát khiếp, quá tranh trừu tượng!
    Mà thế mới hay, mới đúng chất !
    Khách đến đấy cũng chất. Thoải mái tự nhiên lắm, hầu như ai cũng biết ai cả, 1 bàn đàn hát thì cả hội hát theo. Ông ấy cũng giậm giầy ầm ĩ. Mình thì ko rành về khoản này, mình thích cái sự thoải mái phóng khoáng của họ thôi, còn chất của mình vẫn là những gì thật êm dịu, thật êm dịu. Càng nghe càng ngấm, càng phê, tưởng chỉ là gió thoảng, mà ghê gai.
    Ờ mà trong hội ấy có 1 thằng cha đến sau, trợn mắt nhìn mình, chắc tại mặt mình đỏ như mặt trời, Bác Hồ chắc cũng xin về nhì. Mình nhìn lại 1 cái, đầy vẻ phớt đời, xong chạy vội vào nhà vệ sinh xem tình hình chiến sự thế nào. Híc. Ko chỉ mặt, 2 con mắt cũng ngầu lên quá nước sông Hồng, thể nào cứ thấy phê tít, những âm thanh nghe được cứ bảng lảng như từ đâu vọng về, người lâng lâng, chân bước ko vững. Hơ, chưa bao giờ quá chén thế này. Tại cóc ngon quá!
    Xong lại còn kéo nhau đi nhảy. Mình bảo :" vầng, đi, nhưng em chỉ ngồi được thôi, anh thích thì nhảy". Quả là lúc ấy đi còn ko vững. Thằng cha hốt quá phải gửi xe rồi chở mình, hờ, ko thì cũng đến vào Xanhpôn.
    Mà ngồi 1 chút, tỉnh tỉnh ra, lại máu me. Nhưng vẫn hơi phê, đến đoạn sờ lâu thì hắn ta ôm mình luôn, từ từ siết chặt vòng vây lại, nghẹt thở. Kệ, để yên, quả là lúc ấy rất muốn có 1 ai đó ôm mình như thế, để mình gục đầu vào vai, và trôi đi trong tiếng nhạc êm dịu.
    Thiên thần và dã thú, tinh khiết và hoang dại. Cậu nói đúng lắm. Tớ ngất ngây với những hạt nước mưa lóng lánh, trong suốt đọng trên tấm lá sen xanh mướt, 1 vẻ đẹp xiết bao bình dị và trong trắng, nhưng cũng tê lê phê với những chén rượu, với dòng suối nhạc nồng cháy khơi gợi yêu đương, và vòng tay siết chặt của 1 người đàn ông.
    Thế cuối cùng tớ là thể loại nào đây? Cả 2. Cả 2 vì những cảm xúc đến hoàn toàn tự nhiên, ko 1 chút gượng ép, cố tình, và cũng ko thể khác. Nếu có khác, thì đã là kìm nén.
    Vầng trăng mới trong trẻo, mới thơ ngây làm sao nghiêng nghiêng trên nền trời đêm đen thẫm. Là chiếc thuyền thơ, là cái lưỡi liềm, là cánh diều vàng óng, là biểu tượng của mơ mộng, lãng mạn, hồn nhiên, đầy thi vị, đầy cảm xúc. Thế mà nằm vắt ngang đó là 1 tấm thân lõa lồ, trong 1 tư thế thả lỏng, lơi lả, và ko thể ko khiêu gợi.
    " Rất bản năng, phóng túng mà mộc mạc, ngây thơ". Mình nặn " Đợi " chỉ vì câu nói này. 1 sự kết hợp đầy mâu thuẫn, nhiều lúc thành dằn vặt, tổng xỉ vả, khinh miệt. Chậc! Dở hơi.
    Hì, thì cũng tại bày trò, bày trò cho vui. Bày trò để sống, để lắng nghe và biết thêm nhiều thứ mình chưa biết. Còn hơn là cái chết! Phải, có thể nào thì vẫn là hơn.
    Tri kỷ về rồi. Chiều mai thi xong dẫn nàng đi Bãi Tre măm măm thôi !
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : xem trên lày thì có mỗi cái nhân chéo đỏ lừ
    Đành phải paste sang xem bên photobucket thì thấy ngay
    Quả này của Pa là thằng Cuội trên nền màn hình Gút Gồ a` ?
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay "Chia tay" một cái vòng đeo suốt từ hồi SV năm thứ 3 đến giờ . Kể cũng hơi tiếc
    Thấy thiếu thiếu cái gì ở cổ tay trái, cũng se không còn đựoc nghe cái âm thanh lọc xọc của cá viên gốm va vào nhau nữa
    Tiếc !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này