1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Này Pa:
    [​IMG]
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko được ... máu lửa lắm nhỉ? Tớ tưởng là phải quằn quại lắm cơ. :D
    Post nữa cho vui cửa vui nhà nhé!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi ! Cụ Loa đẹp rai vãi cả.
    Lớp thư pháp của cụ ở ngách nào đấy? Cháu đang ký phát.
    Biết thế này thì đã đi học thư pháp từ năm 13 tuổi. Chậc !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật hả chị? Em thích lắm. Chị dạy em nhảy nhé. Hôm tới sẽ cố gắng lênh khênh trên đôi cao gót. Thấy ở bảng nội quy có ghi là :" Cấm đi dép lê" mà lờ tịt !
    Mà nhận diện thế nào nhỉ? Em tóc ngắn, đeo kính, mặc áo pull đỏ, cổ cao có hàng cúc chéo kiểu tàu, quần bò ngố màu đen, đeo 1 cái dây đá dài lòng thòng cho chị dễ nhận nữa nhé!
    Quan trọng nhất : đi 1 mình, mặt mũi lơ ngơ !
    Hẹn gặp chị vào thứ 7!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bác còn nhớ vụ xâu hàng ko? Có cái vòng tay thì hàng họ gì. Đây mới là xâu hàng thật này.
    [​IMG]
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt nhoài!
    Làm lành với tri kỷ rồi. Mình mà " xác ướp sống lại" thì tưng tửng ngay. Buổi trưa đến hẳn công ty nàng chở đi ăn bún ốc Khương Thượng, ngon tuyệt hảo, xong rẽ qua đầu Trần Huy Liệu xơi caramen, rồi trả về tận cửa công ty. Tối phang thêm chầu súp lươn, cháo lươn. Thêm kế hoạch cầu lông cho chiều mai, 1 quả ngắm trăng vào tối thứ 6 ở sân Chùa Láng nữa là cô nàng hoàn toàn đầu hàng, nhũn như chi chi.
    He, tối thứ 6 sẽ vui lắm nhé. Trung Thu mưa ko trông trăng được, bọn mình sẽ chơi lại. Mỗi đứa mang 1 cái đèn ông sao đi đốt. Vẫn còn cốm, hống, bưởi. Mua 3 thứ ấy, trải chiếu ra sân chùa Láng, nằm ngửa trông trăng. Úp 1 cái hoa đại trắng vào mũi nữa, thơm ngây ngất, nghe dế kêu ri ri trong đám cỏ. Thích thật!
    Mình sẽ mang đàn đi đệm để 2 đứa hát, sẽ mang harmonica xịn 200K cho tri kỷ thôi. Hồi sinh nhật mình tặng tri kỷ cái kèn có 50K. Hihi, tiếc tiền. Thêm quả bánh gato là mất đứt hơn 100K của người ta còn gì. Trong ánh nến lung linh xanh đỏ tỏa ra từ đèn ông sao nữa chứ. Vui lắm đấy !
    Cả thắp hương nữa. Con gái ngày rằm mùng 1 phải đi chùa thắp hương lễ Phật cho nó nền nếp. Cầu Phật phù hộ cho cả nhà được yên bình, may mắn. Mình thấy cái truyền thống đó rất hay. Mai đi vẽ nốt bức ao sen mình sẽ vào chùa thắp hương thật thành kính.
    Ừm, cái ao rất đẹp, đựng đầy cảm hứng. Nhưng chiều nay cứ mải tin đi tin lại với chàng nên ko hoàn thành nổi, phải nốt sáng mai. Màu nước khó ghê, làm sao để nó trong veo được mới thích. Huhu, khó quá đi mất. Thôi kệ, cứ vẽ đúng như những gì mình có. Xấu đẹp cũng là của mình mà quan trọng gì đâu. Mình có phải là làm bài tập đâu, mình vẽ cái ao ấy vì mình yêu biết mấy vẻ đẹp mộc mạc giản dị của nó.
    Chùa Láng quả là 1 không gian quý giá. Lọt vào đấy, mọi ồn ã thường ngày lắng hết xuống, chỉ còn những gì thật êm đềm, đơn sơ. Chiều xuống ngồi tựa bên bờ ao nghe tiếng chuông chùa ngân nga, thấy lòng nhẹ lâng lâng, tối xuống và trăng lên, trăng 14, chưa tròn hẳn, non tơ, nõn nà, soi bóng xuống mặt ao tối thẫm. Những bác già cựu chiến binh tập thể dục, nói chuyện thời sự, những em bé gái tóc tết bím nhảy lò cò, nhảy dây. Những cậu thanh niên tập võ, tập xoạc, những cô sinh viên tóc dài ngồi ôm cuốn vở thi...... Yên bình quá.
    Hôm nay mình lại nhác thấy 1 chú cào cào trên hè đường lúc dừng xe rút tiền. Tóm luôn lấy cu cậu, bỏ vào túi nilông, cẩn thận chọc vài cái lỗ cho nó thở. Định đem về nhà buộc chỉ vào chân cho khỏi nhảy mất và nuôi, ngắt cỏ non cho nó ăn, nhưng sau nghĩ tội lại thôi, thả nó vào bãi cỏ chỗ chùa Láng. Hoa thì mình bắt về nhà. Hoa rơi rồi, cũng héo thôi, mình nhặt về ko sao, lúc nó héo mình sẽ thả nó về với đất. Hoa đại đẹp mà thơm thật, lại hay trồng ở chùa, ở những nơi thờ cúng, khiến mình phải e dè, ko dám sỗ sàng.
    À, gọi là " chàng " bởi vì yêu thật rồi. Nhớ nhung suốt ngày. Mà được nói tiếng yêu, tiếng nhớ thì dễ chịu lắm. Nhưng tình yêu hình như nó ko có duyên với mình, nó toàn bỏ mình ra đi thôi, vậy nên mình chẳng ràng buộc nó. Được yêu cũng đã là đủ.
    Ừm, mình mà có tình yêu thì thấy đủ, ko trống hơ trống hoác nữa. Ko phải tìm cách khỏa lấp. Hơ, hôm nay thật là 1 ngày nhiều niềm vui.
    Sáng mai lại có tranh cho vào thùng rác rồi. Thích !
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    5
    Ta ngồi dưới những đáy quần
    nhìn ra thế giới
    Song thưa nhỏ hẹp
    Khuất thêm vài điều nữa
    mà chưa hay.
    Con chim non cứ hót trên cành cây đó
    Mãi say sưa luyến láy tiếng mình
    Chẳng hay rằng còn rất lắm đại ngàn, thảo nguyên.
    Con kiến, cứ bò
    Quanh đi quẩn mãi
    Trên tròn miệng ?otôi?
    Bây giờ ta lại xa xôi?
    Câu thơ lục bát lục hoài ẩn ưu
    Trưa nay tắm nắng trong tù
    Mắt đau đáu nhói sương mù tư duy
    Trên phông cũ kỹ, đi - về
    Nền si nội tại...
    Ngẩng ngờ đôi tay?
  9. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    5
    Ta ngồi dưới những đáy quần
    nhìn ra thế giới
    Song thưa nhỏ hẹp
    Khuất thêm vài điều nữa
    mà chưa hay.
    Con chim non cứ hót trên cành cây đó
    Mãi say sưa luyến láy tiếng mình
    Chẳng hay rằng còn rất lắm đại ngàn, thảo nguyên.
    Con kiến, cứ bò
    Quanh đi quẩn mãi
    Trên tròn miệng ?otôi?
    Bây giờ ta lại xa xôi?
    Câu thơ lục bát lục hoài ẩn ưu
    Trưa nay tắm nắng trong tù
    Mắt đau đáu nhói sương mù tư duy
    Trên phông cũ kỹ, đi - về
    Nền si nội tại...
    Ngẩng ngờ đôi tay?
    Mình muốn úp nhạc kèm theo mà không biết cách, bạn nào hướng dẫn giúp fát nhỉ ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng này lại chẳng muốn vẽ vời gì nữa!
    Mệt mỏi với chuyện tình cảm. Ừ cứ làm nhau điên lên thì thôi cho xong. Những lúc rối như tơ vò thế này mình thích đến Cuối Ngõ, vì Trịnh Công Sơn. Buồn buồn, chẳng cái gì là cái gì cả, cứ lơ ngơ giữa đời thế thôi. Mình thì cứ hực lên như con bò tót.
    Ko muốn tích cực nữa. Lại muốn thả theo cái nỗi buồn cho nó mặc sức đưa mình trôi nổi. Nhớ thằng 83 nhà giàu vượt sướng ko? Giờ này nó đang ngủ tít đấy. Ngủ cho đến tối mới mò ra ngoài đường vi vu, đêm về lọ mọ như ma. Một cuộc sống ko công việc, ko tình yêu, cũng ko có ngày mai.
    Mình thích thả rơi tự do như thế à? Ko. Mình ko muốn. Mình muốn mỗi ngày giờ trôi qua phải được ghi lại bằng cái gì đó, ko bóng câu vô nghĩa, mình muốn mình phải làm được cái gì đó. Nhưng mình thì làm được cái gì nhỉ?
    Cuộc sống của nó quá là nhợt nhạt, như chết rồi vậy. Nhìn cái tấm gương tày liếp ngay bên cạnh như thế, mình sợ!
    Khốn nỗi, công việc chính của mình thì mình ko quan tâm, mình ko hẳn là chơi dông dài ko, nhưng những việc mình làm thì lại chẳng đáng gì, chỉ là giải trí, chỉ là thích lên thì thế.
    Ừm, có còn hơn ko. Rồi ra sao thì ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này