1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị nhảy cũng không giỏi, chỉ đi cho vui thôi. Giảm stress ý mà!
    Hôm đó chị mặc áo lụa màu xanh cổ vịt, quần trắng, cổ cũng đeo một chuỗi vòng Pa nhé!
    À mà mắt chị cúng kém lắm, Pa cố gắng để ý cứ thấy chị náo xinh xinh (hi hi), ngồi bàn khoảng 4 -5 người, mặc đồ như chị vừa tả thì tới đứng ngay trước mặt là chị nhận ra liền !
    Gặp em chiều thứ bảy nha!
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 25/10/2007
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    đang "ấy nhau" hả UFO
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều rồi. Căn phòng im lìm, nhợt nhạt !
    Người ta có thể chết vì buồn ko nhỉ? Chắc là ko. Nhưng buồn rồi làm những việc dẫn đến cái chết thì cũng chết được. Tử khí trong mình bắt đầu dâng lên mù mịt rồi đấy.
    Tri kỷ bảo :" chẳng lẽ cuộc sống này xấu xí đến thế hay sao?". Ừ, xấu lắm, xấu òm. Xấu đến nỗi chẳng trốn đâu cho hết được cái xấu. Và đáng ngán lắm.
    Mẹ bảo con cứ sống bình thường đi, như bao nhiêu người bình thường ấy. Con có bình thường được ko hả mẹ, nếu như con nói với mẹ câu này :" con thấy cuộc sống xung quanh xấu xí quá mẹ ạ, con muốn đi học vẽ để thay đổi cái nhìn của mình, con sẽ thấy nó đẹp hơn". Mẹ lại chả ko gạt phăng :" dở hơi!".
    Trường học ấy, đối với mình nó nhầy nhụa như 1 bãi đờm, mùi tanh của nó bốc lên nồng nặc, mình trầy trật, đánh vật trong bãi đờm nhớt nhát ấy, đến kiệt lực.
    Làm sao để thoát khỏi nỗi buồn nhỉ? Ko. Mình ko thoát nổi nó, ko bao giờ thoát nổi, ko chấp nhận nó thì mình chỉ có con đường chết. Chỉ có chấp nhận sự có mặt của nó giống như là ko khí, lúc nào cũng bao quanh lấy mình, thì mới có cơ hội sống.
    Nhưng khi chấp nhận nỗi buồn, thì mình chỉ sống được 1 mình, mình ko gắng gồng lên trước mặt người khác được, mình thả lỏng trong nỗi buồn, và mình đỡ bị nó bóp nghẹt. Mẹ có hiểu cho điều này ko?
    Và chao ôi, sao mà mình muốn đi học MT thế? Cái giới ấy nó thả sức sống theo cảm xúc.
    Mình ko nuốt đờm nổi nữa. Phải nói chuyện thẳng thắn với mẹ thôi.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    quả này đúng là xâu hàng thật rồi,
    cơ mà cái m.... trông "quen quen"
    (cái giọng của các anh giai đấy)
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ Giời ơi, cu Link, lặn đâu mất tăm, box MT vắng cậu mấy hôm rồi đấy.
    Chắc lại .... quá cố rồi.
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa ; đã nói bao lần rồi, cứ cu với chả ..
    Mấy hôm nay chạy suốt , mai làm chú rể rồi [
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ai lại nói thế! Tranh của tớ là "bác sĩ thay áo cho bệnh nhân" chứ có phải http://www9.ttvnol.com/uploaded2/UF0/***.gif đâu
    Tiện thể chúc vợ chồng bác bác trăm năm hạnh phúc nha
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Mai làm chú rể rồi mà còn chạy vào đây ngó được 1 cái. Ghi nhận độ nhiệt tình của bác. Sẽ ghi sổ sau này xét duyện tặng bằng khen.
    À.
    Cô dâu chú rể
    Đội rế qua cầu
    ............
    Thế nào nữa nhỉ? Quên béng. Hihi.
    Lấy được vợ thì ko là thằng cu thì là gì? Cãi hĩm chắc?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này