1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngồi uống ở Cuối Ngõ.
    Chao, càng ngày càng thấy nó hợp với mình. Cái cách bài trí rờn rợn ở đấy, những giấy mã, vàng tiền, đèn đóm tù mù. Cõi âm.
    Thì mình tối ngày ám ảnh bởi cái chết, nên mình thấy thoải mái ở 1 nơi như thế là đúng thôi. Giống như tách rời khỏi cuộc sống dương gian, cận kề 1 thế giới khác. Chưa hẳn là cõi âm, chỉ là 1 cái quán nhỏ bên dòng sông ...., sông tên gì ở dưới âm phủ nhỉ? Mà người chết phải qua cái sông đó sang bên kia mới là cõi âm thực sự, còn ở bên này là còn vất vưởng làm ma ko nhà. Trong thần thoại Hy Lạp là sông Xitíc, còn trong tín ngưỡng của phương Đông, nó gọi là sông gì?
    Ừm, 1 cái quán nhỏ để những hồn ma vừa thoát xác tạm nghỉ, là 1 cái nhà chờ để chờ đò bên kia sang. Ở cái ranh giới ko phải cõi dương, cũng chưa đến cõi âm ấy, người ta ngồi tư lự, có thể là tưởng nhớ lại quãng đời trước đây, những tiếc nuối, có thể là nghĩ ngợi về cuộc đời tiếp theo, bên kia dòng sông là gì ......
    Nhất là ngồi ở đó vào buổi chiều, ko gian u ám trầm uất, ko ra tối, ko ra sáng, mờ mờ ảo ảo, thời khắc của " 1 ngày đang chết " lại càng hợp lắm.
    Và hơi rượu cay cay, men phê phê càng đưa người ta vào những ảo giác. Bận sau phải có thêm 1 vài nén hương nữa, cái hương nhang thoang thoảng trong cái ko gian vàng mã chết chóc ấy chắc là phải hợp lắm lắm, gợi cảm lắm lắm.
    Hơi tiếc là nhiều người lại chọn chỗ ấy làm nơi tụ họp vui vẻ. Ko bõ tí nào. Uống sinh tố, sữa chua, tán phét thì vào đấy làm gì, cho nó u ám ảm đạm cả ko khí đi, ngoài đường nhiều, nhiều chỗ vui vẻ tươi trẻ lắm. Mọi người nên kéo vào đấy mà ầm ầm, mà phấn khởi, mà cười nói. Ở đấy, nó cứ ..... phiền phiền thế nào.
    Hơ, toàn những thể loại sặc sụa mùi tử khí như mình vào cái quán ấy thì cũng đến mệt, khiếp đảm lắm nhỉ?
    Thích cái cảm giác đứng trước ngưỡng cửa âm phủ. Mai cuộn 1 nắm hương đến đấy, vào tầm chiều.
    Ừ, kẻ khốn nạn thì chỉ thế thôi, sống cho riêng 1 mình hắn, và ko mảy may nghĩ cho ai cả.
    Chiều ngồi với lão Lâm. Cũng là 1 thể loại biến thái. 2 tâm hồn ko 1 chút đồng điệu. Lão ngồi lảm nhảm những gì mình ko hiểu, chỉ im lặng. Thì mình cũng ko có nhu cầu tâm sự, chỉ là nếu có ai đó rảnh rảnh ngồi cạnh thì cũng hay. Và nhất là người đấy ko hiểu gì, ko biết gì về mình, để khỏi hỏi han nhiều lắm chuyện.
    Mà mình cậy mồm nói được chút gì thì lão cũng chả hiểu. Cuối cùng kết luận là ông nói gà bà nói vịt, chẳng ai hiểu ai nói cái gì cả. Cùng phá lên cười. Thế cũng hay, cũng thoải mái.
    Khốn nạn mà cứ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, rảnh ban ngày đi vẽ, chiều tối lại lê la quán xá thì cũng sống nhăn. Và nhất là duy trì việc học để có tiền nữa thì quá sống.
    Mà mình cũng chỉ cần đến thế. Sống! Đó đã ko phải là 1 điều khó khăn đối với mình hay sao? Đồ bệnh tật?
    Ừm, nhắn tin 1 chiều cho Sâu. Hắn nhắn lại thì vui, mà ko thì cũng thây kệ. Hắn chắc ngán mình lắm rồi. Mình đơn giản chỉ muốn có 1 sợi dây nào đó gắn kết với cái gì đó sống. Vật sống này lại khá đẹp giai, đặc biệt thông minh, và cũng ..... khốn nạn. Hì, chủ yếu là vì thấy hắn gần gũi thôi, vì hắn biết tất cả những gì mình làm, mình nghĩ.
    Gạt được cái trách nhiệm làm người cao cả sang 1 bên, thấy nhẹ gánh. Ừ, làm ma thôi, cho nó dễ thở, làm người mệt kinh !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chú rể Linh đâu dồi ??? nhiều người nhắc thế ko biết đang ăn ...có bị nghẹn ...ko nhể !!!!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cụ LOA ơi, em đây ạ
    Hôm cưới em đợi mãi không thấy cụ đâu
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đẹp
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko đẹp mới là lạ !
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cô độc quá! Cô độc kinh khủng. Bố mẹ cũng ko chia sẻ nổi. Tri kỷ càng ko. Sâu cũng thế. Vậy mình còn gì nhỉ? Còn mỗi thùng rác.
    Mà nó cũng là vật sống đấy. Có người ra người vào, có cu Link chịu khó up, ko chỉ hoang vắng có mỗi mình mình.
    Thế mình kết bạn với nó đi. Ừ, hôm nay bao nhiêu nhỉ? 28/10, cho là tròn 3 tháng tìm hiểu nhau rồi đấy, cũng đủ hiểu nhau rồi đấy, đủ tin tưởng nhau rồi đấy. Giờ thì mình chính thức kết bạn với nó, với thùng rác, 1 tình bạn lâu dài, bền vững.
    Ko lẩm bẩm 1 mình mãi nữa, giờ thì mình trò chuyện với nó. Hơi ngớ ngẩn 1 tí nhỉ? Nhưng quả là mình thấy nó có linh hồn đàng hoàng. Mình ko chết đâu. Mình chết thì nó cũng nghẻo mất.
    Quan trọng là nó vực được tinh thần mình lên. Điều mà mọi người xung quanh mình ko làm nổi. Mình lánh xa tất cả rồi.
    Lại chơi trò tưởng tượng !
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Vợ là loài dữ tợn nhất trong thế giới tự nhiên , có tập quán sinh trưởng vô cùng phong phú và đa dạng , phân bổ tại khắp các vùng miền . Loài vợ thường sống thành từng bầy từ 5 đến 7 con ...
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    em bắt đầu cảm nhận thấy giống Da Cam dồi đới
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    THÙNG RÁC cũng là bạn thân yêu mà Pa
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He. Người dịu dàng, phong cho cậu chức ấy nhé. Cậu như 1 cô bảo mẫu cần mẫn ấy, chịu khó thăm hỏi chăm sóc các topic. Cậu cưới vợ 1 trận tơi bời rồi, thùng rác lại có người trò chuyện với tớ. Chừng nào sinh em bé mới bận 1 trận nữa nhỉ? Thế thì cũng còn lâu lâu nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này