1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình lại tỉnh hồn ma ra hồn người. Tại rượu chắc?
    Hôm nay tinh thần sa sút ko thể tưởng, bụng bảo dạ quả này chết đến nơi rồi, thần chết mon men tóm lấy ống quần mình rồi. Kéo phịch cái là ... tụt, định là đêm nay làm quả ra đi mát mẻ, thế mà vẫn thoát, may quá là may.
    Ừ thì tại vì mình đến Cuối Ngõ.
    Chỗ đấy là cõi âm còn gì nữa? Thế thì còn phải mất công làm trò nọ trò kia để xuống ấy làm gì? Thích chết cứ việc đến đấy, coi như là đã ngóm.
    Thích thật, cái cảm giác tựa lưng vào cánh cửa gỗ đằng sau, nhâm nhi cái chén hạt mít, nhai lạc, ngửa cổ nhìn bầu trời xám xịt xuyên qua 1 lớp màn tre, nhòe nhoẹt, lại xuyên qua 1 lớp lá, loang lổ. Tợp 1 ngụm, nghe cay sè đầu lưỡi, xộc lên mũi, rồi ngọt, ngọt thỉu đi. Rồi phê, phê mê man đi, nhắm mắt lại mà phê.
    Cứ thế, tai văng vẳng vọng lại cái thể loại nhạc hợp cảnh hết chỗ nói : nhạc Trịnh, lõm bõm hóng chuyện của bàn bên trái, bàn bên phải, câu được câu mất, rồi lại lơ lửng trôi đi đâu mất tiêu.
    Cứ thế, rồi thần kinh giãn ra, rồi thấy mọi thứ, mk, chả là cái quái gì cả. Những thứ nặng nề đè xuống đầu mình ấy, chẳng là cái con tiều gì. Thấy nhẹ nhàng.
    Híc. Nhẹ nhàng, đó dường như là điều ko tưởng.
    Giờ thì êm xuôi rồi đấy, thấy nhẹ tênh tênh rồi. Mọi thứ lại trở lại đúng vị trí của nó, ko méo mó lệch lạc như trước nữa. Ko thấy bức bối, ko thấy thiếu thốn gì nữa, ko trống rỗng, ko cô độc, thấy đủ lắm, hoàn toàn đủ đầy. Rượu, hình như nó có 1 tác dụng an ủi cực kỳ lớn. Nó chạm vào chỗ sâu nhất trong mình, chỗ chẳng ai chạm được, cứ toen hoen xung quanh, mình cứ hi vọng, rồi lại thất vọng, rồi chán, rồi mệt mỏi.
    Kac nói rượu là người bạn thân nhất, tốt nhất của hắn. Lão Lâm thì điều sợ nhất trên đời là ko có rượu. Hi. Giờ thì mình cũng yêu nó biết mấy. Nó làm mình trở lại trạng thái cân bằng, nó xoa dịu những cô đơn. Hơ, giờ thì hiểu tại sao những người cô đơn lại hay ôm chai rượu.
    Buồn cười nhất là lúc đứng lên. Bước cứ hơi hâng hẫng 1 tí. Rồi bật cười vì điều ấy. Mò vào chỗ trả tiền, cô bé bán hàng ở đấy cười tít với mình.
    Cô bé này hay thật, lúc nào cũng rất vui vẻ xởi lởi, mình cũng hay mò lên đấy đâm thành khách quen, thấy mình là lại đá đưa vài câu vui vẻ. Cậu Khương chạy bàn vào buổi tối cũng rất dễ thương, cái quán ấy dễ chịu 1 phần chính là vì những nhân vật như thế, nó cho người ta cảm giác thân thiện, ấm cúng. Ko còn là chủ khách, là bạn bè.
    Đứng vịn 1 tay vào quầy ( phải vịn vào ấy ), mình cũng cười với cô nàng. Chắc đó là kiểu cười dịu dàng nhất mà mình có thể nặn ra được. Hi. Thì lúc đó tây tây rồi, có 1 em cười tươi với mình như thế, khoái lắm, cười lại ngay, cười kiểu hiền hiền, lành lành, đần đần, ngố ngố, ngu ngu.
    Ra sân phải ngồi 1 tí cho nó tỉnh. Kéo mãi cái xe ko nổi, lại cười nữa. Cười vì sao người nhẹ bẫng thế, mà cái xe lại nặng khủng khiếp thế. May mà có đứa dắt hộ, ko biết nó có :" con gái con đứa .....".
    Kệ, thích rồi đấy. Mai mò đến nữa. Thêm 1 chút kích thích khứu giác nữa thì tuyệt. Sao mà thấy bình yên thế, thanh thản thế, dễ chịu thế, nó xoa dịu đúng chỗ cần xoa mà, chỗ nào thì mình cũng chẳng biết, chỉ biết là bao nhiêu ức chế thổ tả tan theo hơi rượu bay lên giời hết, để mình nhẹ tênh tênh.
    Uống ở đấy, mấy lần đều vui vẻ kiểu chén chú chén anh, đú, giải trí, cười nói bặm trợn, táo tợn, chưa bao giờ là uống cho mình, uống như uống 1 người bạn tâm giao. Hôm nay mới thực sự cảm nhận thấy sự an ủi dịu dàng của nó.
    Híc. Mình nghiện rượu rồi hay sao? 3 chén thôi. 3 chén đầy. Mỗi ngày 3 chén là đủ. Đủ để phê nhưng ko mất tỉnh táo. Đủ để người lâng lâng nhưng bước ko lảo đảo. Đủ để nỗi buồn tan đi nhưng ko phấn khích quá trớn. Và 3 nén hương nữa nhỉ? Đốt đủ 3 tuần hương, xơi hết 3 chén thì đứng dậy đi về.
    Hay!
    Phấn chấn, lại đi bộ 3 vòng xung quanh hồ Thiền Quang. Tỉnh hẳn hơi rượu, vào Hà Nội Phố uống trà nóng và nghe piano. Dễ chịu.
    Sáng học ở nhà này, đồ án hay đàn sáo gì thì tùy, chiều đi học ở trường, xong la cà quán xá, rượu chè. Thứ 4, 7 được nghỉ đi vẽ. Cn về nhà. Hơ, sống thế thì nhất chứ còn gì nữa. Sao lại thấy sợ hãi, mệt mỏi nhỉ? Chẳng mong mỏi 1 tin nhắn của ai, chẳng nhớ nhung 1 ai, chẳng buồn vì 1 ai. Nhẹ tênh tênh.
    Đúng là lúc tỉnh ra thì thấy cuộc sống của mình thật là thoải mái dễ chịu, chẳng bù những lúc lên cơn.
    Tri kỷ sẽ phải đợi lâu đấy. Mình đang thích 1 mình. Tri kỷ có làm tan được cơn buồn của mình đâu, rượu làm được. Cho nên mình trốn tri kỷ, mình đi tìm rượu là đương nhiên. Ai phát minh ra cái thứ nước uống hay thế nhỉ?
    Mà ngồi uống trong khung cảnh ấy, trong cái cõi âm u ám, rờn rợn ấy, hay. Chứ chỗ khác thì mình cũng thèm vào.
    Buồn ngủ rồi đấy. Đêm nay ngủ ngon đây. À dạo này phát hiện ra ăn sữa chua vinamilk để đông cứng lại rất ngon. Cứ giờ nghỉ giữa lại mua 1 hộp vắt vẻo trên lan can nhà 9 tầng chọc chọc mút mút. Gió thì mát nữa chứ, trời thật đẹp.
    Chết á? Có mà điên !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 28/10/2007
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tay tớ!
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Quỉ sứ ! Ối zồi ôi ...Kinh quá !
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cụ pót cái ảnh giề thế, trông như cảnh phim "cảnh sát hình sự" của VN . Đạo cụ trông như mua ở phố Lê Duẩn ý
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một cụoc sống mới .... Vui vẻ và hào hứng
    GỦi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe anh chị em trong topic Thùng Rác ... Pa này, cụ Loa này, thânsammic, Ufo, sunny ...và 1 số anh chị em khác nhé
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Khửa khửa ...có chú cho chân vào cùm bỏ cả "toan" xịn kìa ...
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tay cậu sao vàng ệch thế kia
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    bác cứ trêu em
    Cùm bọc ngoài em chứ em đâu cho chân vào cùm
    "toan" đấy đủ 18t chưa bác ... Không là đi tù như chơi
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    @Link: bàn tay vàng mừ
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tay vàng mà lại trắng tay
    Tay vàng tay trắng, tại tay tại giời?
    Tay trắng tại chưa gặp thời?
    Trắng tay tay trắng rã rời vàng tay.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 29/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này