1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ai biết được. Đặc biệt thì đặc biệt thôi.
    Ừ, trong 3 thứ tớ gắn bó vào lúc này : Thùng rác, Cuối Ngõ, Hà Nội Phố, thì 2 trong đấy bắt nguồn từ sun.
    Trà Vn? Sun biết cả quán cụ Loa ư? Hay nhỉ? Hẵng gượm để lúc nào thư thả, còn giờ thì đang thích phê. Trà thì phê thế nào được, phải có tí cay.
    Cuối Ngõ tầm chiều vẫn vắng Sun à. Với lại nhắm tịt mắt vào, bộ lọc phân rõ ràng, chỉ nghe những gì muốn nghe, chỉ nhìn những gì muốn nhìn, chỉ cảm thấy những gì muốn cảm thấy, còn lại .... ra bã.
    Thế nên vẫn nghiện ngập!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tin vui là không phải Linkvespa nhé cưng
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mấy em này là Lợn "dân chơi" hả bác
    Cũng xăm mình như ai
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lư TRà Quán - 456 Hoàng Hoa Thám nhé
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phù! May quá! Tí nữa thì sụp đổ cả thần tượng.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Số đẹp thế?!
    Nhưng có giống âm phủ ko?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! 2 cái vuốt dài thế kia mà túm tượt?
    Tượt thì cũng rách khối thứ chứ chả chơi ! Thôi đeo kính đen vào cho nó lành!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày cháu biết trên đời này tồn tại 1 thứ gọi là cụ Loa, lần đầu tiên có phúc đáp chút ít gọi là.
    Sướng. Đếch nói thêm được gì. Hihi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dân chơi nửa mùa thôi. Xăm đâu, mấy chỗ cọ vào tường bợt màu ra kia kìa.
    Sau quả này các em lợn sẽ ghẻ lở tùm lum hết. Vì chủ nuôi lợn tiếc rẻ quả hoa văn, ko dám tắm cho các em.
    Kết quả là thành hoa văn thật luôn, cụ thể hơn là hoa sim.
    Hihi.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bố thật tuyệt! 1 câu " con mệt lắm rồi, con ko học nổi nữa". Vậy là tháo ách luôn. Nhẹ gánh!
    Ờ mà sao trước giờ chuyện gì mình cũng chỉ tín nhiệm mẹ thế nhỉ? Nói chuyện với bố dễ hơn nhiều. Cùng chỗ đàn ông con giai với nhau ( mình 8 vía), nhiều thứ có thể thông cảm. Chứ mẹ á? Cứ lôi bài nước mắt lã chã ra. Sốt ruột ko thể tưởng.
    Ừm, vậy là dứt khoát rồi đấy, ko học là ko học.
    Nhưng mình cũng chưa muốn về nhà ngay. Mình xin ở lại Hn 1 vài tuần. Để làm gì á? Để thưởng thức cái cuộc sống tự do vô lo vô nghĩ nó sung sướng thế nào.
    Mình chả ước ao mãi có ngày như thế? Sáng dậy thì đàn hát thơ ca này. Xong đi măm măm này, đi vẽ đến tận chiều này. Về nhà cất đồ rồi lại lê la nhậu nhẹt, đi dạo, đi kéo cưa nửa xẻ đến tối, đi uống trà nghe piano rồi về khò.
    Choa, đúng là 1 cuộc sống thiên đường. Chả có bạn, nhưng mình cũng biết cách ... tự sướng được.
    Hồi trưa đến trường xong chán quá, chịu hết nổi, lại đi về. Bỏ đấy, bỏ phăng, chẳng tiếc nuối gì hết đâu. Mẹ khóc thì có bố an ủi. Mình dặn bố rồi, bố nói giúp con với nhé. Mình chơi ở Hn độ dăm bữa nửa tháng cho thoải mái rồi cuốn gói về quê.
    Hehe. Thoát khỏi cái trường học, đã thật! Vậy là từ rày chẳng 1 ai bắt được mình phải làm bất cứ cái gì nữa, mình chẳng phải sợ cái gì nữa.
    Về nhà có 1 ko gian riêng thì mình vẫn sống ngon thôi. Vẫn là tất cả những thứ bay bổng này, cầm kỳ thi họa, có điều môi trường thì khác, là ở Hp chứ ko phải Hn, nó có thể có nhiều mặt hạn chế hơn, nhưng ở cùng gia đình thì lại tốt hơn. Mình sẽ đi vẽ tất cả những ngóc ngách của Hp, ko chừa chỗ nào ngon mắt hết.
    Thôi, giờ thì tận hưởng những giờ phút ngọt ngào cuối cùng nào. Mùng 6 là đến hạn đóng tiền nhà. Tròn 1 tuần nữa. Vậy mình sẽ chốt vào mùng 6.
    7 năm lang bạt chấm dứt tại đây. Mình mất nhiều, rất nhiều, nhưng nhận ra 1 điều thật quan trọng. Đấy là mình biết mình thật sự thích điều gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này