1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Cuối cùng thì cũng bắt nạt được mẹ.
    Đầu hàng vô điều kiện rồi. Muốn làm gì cũng được. Bây giờ thì mình chỉ vẽ ra cái cuộc sống tự do của mình thôi.
    Nó thế này. Buổi sáng dậy sẽ pha 1 ấm trà nóng nhé, rồi vừa nhâm nhi vừa đọc sách, bắt chước " chén trà sương" của Nguyễn Tuân. Sau đó là học đàn nhé. Chán ghita thì lôi violin ra kéo. Chán nữa thì nghe nhạc, vào mạng xem tin tức thế giới. Ví như cụ bà 97 tuổi mọc 1 cái sừng, hay 1 gã đàn ông cởi truồng đi cướp vì buồn quá. :)
    Tầm trưa trưa đói rồi đi măm bún chuối đậu. Sau đó là đi vẽ. Ko cần quá sức. Vẽ nhẩn nha, vẽ linh tinh, vẽ những gì thích vẽ, bất kể xấu đẹp, bất kể kỹ thuật.
    Tầm chiều mệt rồi, bẩn thỉu rồi, về thôi. Cất đồ, nghỉ ngơi tí rồi đi Cuối Ngõ làm 1 cút, lai rai cái thú " đau thương". Xong lại đi bộ ở hồ Thiền Quang, 3 vòng, rồi ngồi nghỉ uống trà, thổi kèn, hay chổng mông xem người ta chơi cờ, học hỏi các lão tiền bối. Bác già ở hồ quen mình rồi nhé, thấy mình là cười toét. Bác gửi xe cũng quen, mấy ông đánh cờ cũng quen. Khiến mình thấy cái hồ ấy cũng trở nên quen thuộc biết mấy.
    8h30 thì đến giờ nghe piano. Anh chàng chơi đàn cũng quen mình nốt. Ngày nào cũng trình diện ở đúng 1 vị trí, giờ giấc thì cũng có chệch, nhưng ko thể ko quen. Cả quán ấy có ai nghe đàn đâu, trừ mình. À hôm qua có 2 ông cháu nhà này nữa. Liếc thoáng qua, bắt được cái ánh ngời lên từ gương mặt rạng rỡ của họ, mình biết 2 người đó đang nghe, đang ngấm những giai điệu du dương ngọt ngào ấy.
    Thằng cha chơi piano này cũng đồng bóng phết. Bài nào hắn thích thì phang lấy được, biến tấu loạn hết lên, giã ko tiếc tay. Có những đoạn cao trào quá mình sợ 10 cái ngón tay ấy nó long khớp ra văng mất thì toi. Những bài hắn ko có hứng, hay tại chơi nhiều quá chán thì cứ ủ lỉ ù lì, đều đều quá cơm nguội. May mà nó cũng ít thôi. Ko thì mình bị buồn mất. Mình vào đấy chỉ chực nghe đàn thôi mà. Cốc lipton nóng gọi là vé vào cửa.
    Xong rồi khoan khoái ra về này, tổng về sinh sạch sẽ thơm tho sau 1 ngày dài, rồi ghé thăm bạn thân của mình : thùng rác.
    Mình sẽ sống đúng như thế đấy. Nó tuyệt quá. Ko gợn 1 chút lo nghĩ phiền muộn gì, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, ko phụ thuộc vào 1 ai. Thời tiết thì chú Tư đi bừa đã có áo tơi. Sợ gì đâu.
    Cỡ 2 tuần thì về nhà thăm bu bá 1 lần, cỡ 1 tháng thì đi chơi xa 2 ngày 1 lần, để thay đổi ko khí, để vẽ. Hừm, và cũng chỉ 1 mình thôi. Cái plan này ko có chỗ dành cho người thứ 2.
    He, chơi bừa đi. "Con ghét mẹ cũng được, con giận mẹ cũng được, nhưng mẹ cứ yêu con", rồi thì " tiền mẹ để làm gì đâu, mẹ ko lo cho con thì lo cho ai", vậy mình cứ chơi xả láng. Sống đúng như mình thích. Nó ích kỷ thật đấy, những cũng ko xâm hại đến ai, ko vi phạm pháp luật, thế là ổn.
    Mình sẽ sống như thế này đến bao giờ? Ko biết. Ko quan tâm. Kẻ lang thang thì còn nói gì đến ngày mai. Hiện tại vui được tí nào thì hay tí nấy thôi.
    Thật. Chả việc quái gì phải khổ.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hê hê ...phẩy tý nhỉ ...dễ ko í !
  4. MocMep

    MocMep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Há Há ! :D trúc quân tử nhá
    gôd gôd
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Tử chiến thành Giêrusalem!
    Chiến thắng vẫn về phía mình thôi. Nước mắt đâu có thể chảy ngược.
    Nhưng mà cũng bị 1 trận căng thẳng ra trò. Căng thật sự. Giờ đầu vẫn ong ong. Ép mình làm gì? Cái loại trên răng dưới 1 đống củ từ như mình thì còn cái chó gì để mà mất. Kiểu gì mà chẳng chơi được.
    Chưa bao giờ mình phản ứng dữ dội và quyết liệt như thế. Máu điên bốc lên ngùn ngụt. Thì quay đầu lại là đường chết, chỉ có 1 cách tiến lên thôi. Ko chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào. Mình nhất nhất ko về, ko về, ko về.
    Tại sao nó lại bùng cháy dữ dội vào thời điểm này nhỉ? Mà ko phải là tháng trước, năm trước? Hay tháng sau? Năm sau? Tại mình đã tìm ra cái chỗ đứng của mình. Cái khoảnh nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình xếp loại được mình vào ấy, là 1 thành phần có tên gọi hẳn hoi của XH, thành phần đầu đường xó chợ.
    Ko còn băn khoăn vì ko hiểu mình là thể loại gì nữa nhé. Có 1 chỗ đứng thì đồng nghĩa với có thể tồn tại.
    Hàng bao nhiêu kẻ cũng giống như mình đó thôi. Họ vẫn sống. Vậy mình cũng vẫn sống.
    Nhục nhất là mẹ lôi chuyện mê giai ra xỉa mình. Nhục lắm. Nhục cái gì chứ nhục vì giai thì nhục ko để đâu cho hết nhục. Theo ý mẹ thì chắc là lại léng phéng với thằng củ chầy nào rồi, nó hành cho, chán đời, phá. Thì tại cứ mỗi đợt giở trò là y như rằng có dính dáng đến 1 cu nào đấy, mẹ ko nội suy ko được. Nhưng mà quả này thì oan thật. Có ma nào đâu. Tại nhịn mãi đến lúc ko nhịn nổi nữa thì phải xả tràn thôi.
    Giai ở đâu ra? Toàn đán sáo vẽ vời, hơi bị nghệ thuật ấy. Mình ức, bảo: thằng nào nó lợi dụng, bị làm sao thì con cũng tìm chỗ kín kín mà chết dấm chết dúi ở đấy chứ ko phiền đến nhà mình đâu.
    Bố gọi điện. Hừ, cứ bình tĩnh dịu dàng nhẹ nhàng thế có phải hay hơn bao nhiêu. Mình nói rành rẽ là con căng thẳng vì chuyện học quá rồi. Con ở trên này chơi dăm bữa nửa tháng cho thoải mái. Rồi chắc là mình lại vào chỗ chị ấy mà. Chị làm sao tha cho mình, kiểu gì cũng phải kéo mình vào. Mình bận học còn đỡ, ko học thì chỉ có vào ngay tắp lự ngay tắp lự.
    Thôi bỏ đi. Dù sao môi trường sống mới cũng khoái. Còn bây giờ thì tận hưởng nốt những ngày vui thú ở đây đã.
    Trời mưa dầm dề, mà lòng mình thì vẫn tươi. Ko phải học nữa nó khác. Hehe.
  6. MocMep

    MocMep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    thấy ku Th của Pa co cái avatar là chân dung một cô gái...nhìn thấy quen quen...ai vẽ vậy hả Pa?.........mà này Sun thấy cả nhà Pa bất thường....mỗi Pa bình thường............sau này hết tiền mà bán đồ đạc thì nhớ chụp ảnh show hàng lên đây nhé?anh em dau giá cho nó hoành cái nhỉ ai ai cũng có lợi he he ...Pa vừa đc tiền mà anh em lại vừa được tiếng giúp đỡ Pa ....
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sao lại toàn vứt nhân chéo vào đây thế cụ
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    vịnh dự quá cơ
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    gió ngang làm thân em co lạnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này