1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chán kiểu đấy zồi ... Mí cả đang sáng tác cho TL 20/11 ko kịp nên chiều cũng phải tác ...mấy anh em già kéo nhau làm nồi lẩu chó ... điểm đấy ngồi hay lắm , hồi nào về anh em miền làm lại cái nhỉ ...chẹp ! Toát hết mồ hôi lưỡi !
    Hay hô hào anh em off nai phát đê !
    Hơ !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hi. Mần răng á cụ? Tại trông cháu dễ thương quá, cụ ko nỡ đuổi chứ gì?
    Vầng. Tầm 12h hơn tẹo mà bình bịch 16 trên đường Láng thì khả năng. Nhưng mà cháu mặc áo mưa cơ. Ngay cả khi trời ko mưa ấy. Thế chắc cụ nhầm!
    Yêu cây khế chỗ cụ. Sai dã man. Định mắt trước mắt sau thó 1 quả nhưng ko sẵn có cục vàng nào ở đấy nên đành nhịn.
    Trà đắng quá! Nhưng mà kẹo lạc thì ngon. Bận sau cháu xin 1 cốc nước lọc với chục gói kẹo lạc. Hihi.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! Sáng ko tài nào mà dậy nổi.
    Vật vã mãi. Quay ngược quay xuôi, lật sấp lật ngửa, trùm chăn sù sù phủ phục như 1 con rùa, thế mà vẫn ngủ tiếp được, chừng tê chân quá, điếng hết cả mới tỉnh. Thôi thì dậy vậy.
    Híc. Hôm nay nhìn lại ông sửa giầy mới thấy tang thương quá. Sao chân ông lại ngắn thế kia hả giời. Cứ như là người lùn, người dị dạng ấy. Đúng là ngủ qua 1 đêm mắt mũi cũng đỡ toét nhoèn hơn. Khổ thân ông ấy, bị mình trù ẻo!
    Ừm, kế hoạch hôm nay là xâu hàng chì màu. Nhớ bữa " chổng mông" hôm nọ. Chẳng phải tự nhiên. Hôm ấy chán đời quá, muốn chết quá, thế là lột hết ra mà vẽ. Để mà nhìn vào đấy, lẩm bẩm :" À, cái con người này rõ ràng là đang tồn tại, rõ ràng có đường nét hình khối, ko là cái gì mơ hồ cả. Nhìn đi. Hàng ngon thế kia mà. Chết là chết thế nào. Tự dưng ko vì lý do gì cả, ngoài cái cảm giác chán nản, mà vùi cái thân xác này xuống dưới đất sâu lạnh lẽo, để nó thối ủng ra, giòi bọ lổm ngổm, chẳng đáng tiếc ư?".
    Nghĩ thế, và lại muốn sống. Cái đầu mình cũng điên điên khùng khùng thế nào.
    Ờ sau bận ấy lại thấy đề tài này hay hay, thú vị, cho nên làm quả nữa. Dàn cảnh độc độc 1 tí, cho nó ra cái chất hấp của mình. Ừ, mình hấp. Từ dạo mặc áo mưa thì khẳng định trăm phần trăm là mình bị hấp, ko còn nghi ngờ gì nữa.
    Lạnh quá. Sáng hay chiều, căn phòng nhỏ của mình cũng nhờ nhờ thứ ánh sáng yếu ớt lọt qua 2 cái lỗ thoáng bé tí. Tê tái, cô độc, hiu quạnh, lại muốn kéo cưa. Nó xọc thẳng vào đống lở loét, ngoáy nát ra, lạnh cho lẽo thêm, cô cho liêu thêm, buồn cho bã thêm.
    Hì. Hâm cho hấp thêm nữa.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ Tan trò - tro tàn : cậu ko chịu nổi kiểu " làm hàng" của tớ, tớ thì ko thể chịu nổi sự " kiêu ngạo" ở cậu. Kiêu ngạo, cái ấy với tớ nực cười biết mấy, nó rỗng tuyếch, nó ngớ ngẩn biết mấy, mê muội biết mấy.
    Tớ quá đơn giản luôn. Tớ cảm động trước những gì bình dị, chân thành. Còn thì loằng ngoằng vằn vèo mệt lắm, mệt gần chết. Cái đấy chỉ là trò vui, xem cho vui mắt, giải trí, ngồ ngộ, là lạ thì vui. Còn thì, sâu xa, gốc rễ, vẫn là những gì giản dị, bình thường nhất, mà cũng vì thế : thật nhất.
    Chia tay. Cậu nhìn tớ đi theo con đường cậu ko muốn tớ đi, và tớ cũng vậy, tớ cũng bất lực nhìn theo con đường cậu đi. Và 2 con đường này, rẽ theo 2 hướng khác nhau.
    Cứ cho là nó có khác nhau, nhưng giá mà nó đừng là con đường ấy. Đỡ lo, đỡ ngại đi nhiều.
    Sẽ ko thay đổi gì được. Tớ biết thế. Đụng đến cái TÔI thì miễn bàn.
    Tro tàn, nhưng có chịu yên lắng đi đâu, gió cứ mãi cuộn nó lên, quấn mãi theo mỗi bước chân mình đi, ko rời.
    Âu cũng là duyên phận! Chỉ biết nói đến thế.
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lẩu chó đúng là nhất với cái thời tiết này
    OFFLINE topic THỪNG RÁC đê
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đê .........
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Cậu à!
    Trong ấy ngày này nắng lắm phải không?
    Cái nắng thật lạ lùng giữa mùa đông miền Bắc
    Cái nắng mông lung của trời hè xa xanh thăm thẳm
    Mới đợt rét đầu mùa thôi mà ngỡ cách lâu lắm rồi.
    Cậu ạ!
    Gió trong ấy có làm bâng khuâng cành lá?
    Có trút mưa vàng man mác con đường thơ
    Mưa trong ấy có mờ mịt một màn sương trắng
    Mướt nhánh hàng mi ai chớp nhẹ cánh **** thơ?
    Cậu ơi!
    Đêm trong ấy gió Bấc có tơi bời?
    ***g lộn vật vã xé toang màn đen đặc sánh
    Man dại gào thét con thú hoang bị đời đời xa lánh
    Cuồng bạo bởi tuyệt vọng, bởi hoang tàn, bởi hấp hối cô đơn.
    Cậu yêu!
    Đồng ý rằng vẫn có những buổi chiều
    Nhưng có chập choạng lịm dần, có nhạt nhòa úa tàn hiu quạnh?
    Có lẻ loi đơn chiếc nén chặt cô phòng hoang lạnh
    Tiếng vĩ cầm dẫu vẫn du dương cũng chẳng rung nổi một nhịp tim.
    Cậu này!
    Thế còn những tối muộn se sắt mưa bụi bay?
    Chúng mình chụm đầu bên hè đường, cái bếp than rực nóng.
    Bẻ chung cái bắp ngô, củ khoai lang bỏng tay vừa nướng
    Ôi chao ngọt, mà thơm, ấm áp tận đáy lòng.
    Mà thôi.
    Tớ chẳng so nữa bởi thời gian nước chảy mây trôi
    Biết đâu mà mải đắn, mải đo, mải đong, mải đếm
    Tớ chẳng so nữa bởi ngọt bùi đắng cay ai ai cũng phải nếm
    Bởi tan hợp hợp tan quy luật đã ngàn đời.
    Dẫu biết thế mà chân bước cứ chơi vơi.............
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, có ma nào đâu ạ? Vài mống thế này lẩu chó hiu hắt lắm.
    Với lại lúc Cambodia .... méo mồm!
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất những gì không có hình thể ... càng căm ghét thằng nào vẽ toe toét vớ vẩn rồi gọi đó là trừu tượng ...Trừu tượng là cảnh giới tối cao của hội hoạ , không giành cho những thằng vô học bẩm sinh và tay nghề non kém .
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Úi, tớ giống nhất những thằng đó
    Bác ghét là chết mất thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này