1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng trách kẻ cô đơn
    Hắn đâu biết ngoài trời kia đầy nắng
    Hắn chỉ co ro trong góc phòng im lặng
    Một mình.
    Xin đừng nhớ kẻ cô đơn
    Đâu còn sợi dây nào ràng buộc nữa
    Nếu có một thứ để gọi là nỗi nhớ
    Hắn nhớ chính mình.
    Xin đừng tiếc kẻ cô đơn
    Khi mà tình yêu, cuộc đời, hắn đều chẳng thiết
    Sống vậy có khác gì đã chết
    Thôi, đừng tiếc kẻ cô đơn.
    (cứ kệ hắn một mình một đường
    cứ kệ hắn một mình một giường)
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hay!
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    KHỈ ƠI ..... VỀ ĐÂY NHÉ , 149 CHÙA LÁNG ...MÀY CÒN NỢ TAO 1 LỜI HỨA ...VỀ ĐÂY ĐỂ ...
    [​IMG]
    NHÁ ! NGHE CHỬA !?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn!
    Kỳ quặc! Tại sao lại dễ chịu trong sự cô đơn? Ko cảm thấy trống vắng hiu quạnh? Ko cảm thấy thiếu ư?
    Ko. Ko thấy gì hết. Chỉ thấy yên bình.
    Thật dễ chịu khi ko phải tiếp xúc với người khác, ko phải nói cười gì cả. Cơ mặt cả ngày ko thay đổi, nó chỉ giữ nguyên ở 1 nếp nhất định, ngây ngây đơ đơ.
    Sao nhỉ? Cuộc sống ngoài kia quá ồn ã, quá náo nhiệt với mình chăng? Từ rày thì cấm cung. Buổi tối thì lang thang được. Buổi tối, ko gian thu hẹp lại dưới quầng sáng của những ánh đèn, mọi thứ có góc cạnh, có khoảng sáng, khoảng tối, hấp dẫn hơn. Ngay cả những tán cây cũng hoặc là đen ngòm, nặng trịch 1 góc, hoặc là rực rỡ, sáng quắc lên, sắc nét ở những chỗ sát ánh đèn, hoặc mờ ảo mơ màng, đều đều, dìu dịu những khoảnh sáng trung gian. Buổi tối thành phố đẹp!
    Mình lạc hẳn vào thế giới riêng của mình rồi, và khó lòng quay trở về quá. Khó lòng hòa nhập được cùng với mọi người. Và có lẽ là càng ngày, mình càng trôi xa hơn.
    Đã chết. Có thể lắm. Chết nghĩa là bước sang 1 thế giới khác, tách biệt khỏi thế giới này, đúng ko? Thế giới bên kia. Vậy thì việc mình khóa chặt cuộc sống riêng tư của mình lại thành 1 cấm địa bất khả xâm phạm, ko ai lách vào được, nơi ấy chỉ có mình mình mà thôi, như thế khác nào đã chết?
    Đúng quá! Quả là mình đã chết thật.
    Tối qua đi dạo với Đảo, tay trong tay quanh hồ Thiền Quang, như 1 đôi tình nhân chính hiệu. Kỳ thực thì chỉ là bạn. Còn thoải mái được bên cạnh Đảo là bởi vì hắn nói nhiều quá, quá nhiều. Nói ko mệt mỏi, nói xiên ngang xiên dọc lung tung, trong đầu hắn lúc nào cũng là những dòng suy nghĩ chồng chéo và cứ bạ bắt được dòng nào là hắn lôi luôn ra, đột ngột, khiến người ta ngẩn tò te. Hắn nói rồi, cho nên mình chỉ việc im lặng. Mà mình thì thích im lặng. Có nói cũng chỉ là đá đưa tí chút. Nhàn!
    Mình ko hiểu hắn nói mấy, cũng ko rõ hắn là ai, từ đâu đến. Hắn muốn gặp mình? Ừ thì gặp. Dù sao buổi tối cũng là lúc mình lang thang. Hắn nói chung cũng thú vị, dễ chịu. Ít ra còn có 1 người mình gặp mặt, trò chuyện trong thời gian này mà ko cảm thấy gượng gạo.
    Nhẹ nhàng. Ừ, nhẹ nhàng thôi. Hắn ko tác động gì vào cuộc sống riêng của mình, và mình cũng vậy. Thi thoảng gặp gỡ trò chuyện tí, nó cho mình cảm giác mình đang ở thế giới thực, vào thời điểm ấy. Rồi sau đó lại trôi, trôi đi rất xa.
    Cũng chẳng còn muốn nghĩ đến ngày mai.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ Cụ Loa : quán mới à cụ? Bẹp!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nếu rảnh quãng 10h qua địa chỉ này :149 Chùa Láng ...Loa nhờ téo chuyên sờ môn nhá !!!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chả có téo chuyên sờ môn nào Loa ạ!
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    À, ra bác Link đang ở SG à ?
    Thế đã rời đi chưa ?
    Chưa thì lúc nào có thời gian rảnh làm quả chào nhau nhát nhé!
    Tớ tạm trú ngay Hàng Xanh
    Còn số dt thì tạm thời không nhớ
  9. hoamay84

    hoamay84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    :)
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cười gì bé?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này