1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị đi đón Cún. Nhà vắng, chị Yên đi lại nhẹ nhàng.
    Chị ấy ko thể biết là mình đang ngồi gõ những dòng chữ về chị ấy đâu nhỉ?
    Giọng Hà Tĩnh đặc, lại rụt rè, hơi ngắt quãng, thế nên thường phải nhắc đến lần thứ 3 mình mới hiểu chị định nói gì. Có lúc ngại dịch quá thì ừ hữ cho qua chuyện. Nhớ phim " Ngã Ba Đồng Lộc", xem trong rạp xong ra ngoài dân tình mặt mũi ngây đơ ngu độn hết cả, tại quá căng thẳng để chú ý nghe lời thoại. Chả lẽ lại thêm phụ đề. Đúng là Bắc Trung Nam.
    Nhà lặng lẽ, chị đi lại cũng lặng lẽ. Cái con người này làm gì cũng từ tốn, khẽ khàng, gương mặt chất phác, ngay ngắn các đường nét, đượm vẻ nhọc nhằn vất vả. Và dịu dàng. Dịu dàng từ bản chất.
    Cái kiểu nói chuyện ngập ngừng, ngượng nghịu, những câu hỏi hơi ... ngây ngô, đủ biết chị ấy tới từ 1 làng quê rất nghèo cùa miền Trung. Ừ hả, 2 con người, mình và chị ấy ấy, ngày hôm qua còn là xa lắc xa lơ, ko bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau, thế mà gặp mặt, rồi để lại những ấn tượng rồi đấy. Ấn tượng dễ chịu.
    Ừm, nhà có người chồng ngồi làm việc. Cô vợ nhẹ nhàng đi lại thu dọn áo xống, lục cục bếp nước, thanh bình nhỉ? He, trong đầu mình vẫn là 1 kiểu mẫu gia đình truyền thống trọng nam khinh nữ nhé. Haha, mặc dù nhiều lúc mình tỏ vẻ đọc ... ra vị bọn đàn ông, rồi thì là đếch cần, thèm vào. Nhưng mình ko vậy được đâu. Mình qua tự do, tự do quá trớn. Khoảng trời riêng của mình những hàng nghìn ha, tường đất cắm mảnh sành, vỏ chai, xương rồng gai tua tủa, cứ giỏi thì trèo qua, lại chả " xoẹt", tơi tả te tua. :)
    Ừm, nhân vật này làm cái sự yên tĩnh của mình lại càng yên tĩnh hơn nữa.
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sun ko thích cái kiểu tớ ghét miền Bắc? Ở đâu ra cái kiểu ấy? Sun ... hình như ko hiểu tớ chút nào. :(
    Thất vọng thì tớ cũng xin chịu. Vì tớ ko thể làm khác.
    Th vào Cần Thơ thăm nàng của hắn thôi. Tớ chen ngang làm gì. Vô duyên lắm sun ạ!
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ờ , có cái càng gân guốc lại càng hay, lại càng sướng đấy
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Pa vào SG a` ?
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    [/quote]
    Sun ko thích cái kiểu tớ ghét miền Bắc? Ở đâu ra cái kiểu ấy? Sun ... hình như ko hiểu tớ chút nào. :(
    Thất vọng thì tớ cũng xin chịu. Vì tớ ko thể làm khác.
    Th vào Cần Thơ thăm nàng của hắn thôi. Tớ chen ngang làm gì. Vô duyên lắm sun ạ!
    [/quote] hiểu...hiểu Pa khá nhiều,hiểu từ lúc Pa vào cái thùng rác cũ ...một dạng nhật kí vứt thùng rác.....không hiểu mới lạ.....hiểu nên thấy bực ......đơn giản thôi.....hừm.....mà cũng không phải thất vọng vì Pa....thất vọng vị một thứ gì đó mơ hồ hơn.....không muốn giải thích...
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Buồn vì sun từ tối đến giờ đấy.
    Mơ hồ, ko muốn giải thích? Nghe ... mơ hồ quá nhỉ?
    Sun buồn vì lo lắng cho tương lai của tớ chăng? Hehe
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khéo nhỉ? Tớ vừa vào thì đằng ấy lại ra. Chừng nào quay lại, mà tớ hơi thổ dân 1 tí rồi đấy, dẫn Link đi lòng vòng nhá!
    ( Cấm khai với vợ!)
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngôi nhà mình vẽ trong mơ
    Mở khuôn cửa sổ , ngắm bờ biển xanh
    Chim ca nhẩy múa chuyền cành
    Có phòng bí mật để dành riêng em
    Để ta đuổi bắt trốn tìm
    Em hôn anh với mỗi lần thấy nhau
    Nhà mình sơn trắng một màu
    Gối chăn mình đắp là mầu thiên thanh
    Bên nhau giấc ngủ an lành
    Ta mơ tới lúc mình thành của nhau.....
    ............
    .......................
    ..................................

    11/2005
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cún được hưởng 1 nền giáo dục xa xỉ, mình đánh giá SSIS là thế, nhưng ko phải theo kiểu 1 tiểu thư.
    Ngây thơ và có 1 tâm hồn đẹp. Bởi nó được giáo dục trong môi trường hoàn hảo như thế. Sáng này theo Cún đến trường, nhìn đội chuyên đón tiếp mở cửa xe cho nó bước xuống, tự tin, hăm hở vác cặp bước huỳnh huỵch vào lớp, thấy mát lòng, mà ... ngưỡng mộ nữa.
    Nói được 3 thứ tiếng, Việt và Hàn là ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng Anh Mỹ sử dụng ở trường, líu lo như 1 con chim non. Cái mõm ươn ướt cong lên, từ đó bật ra hàng chuỗi những thứ âm thanh trong trẻo, thanh thoát, nghe mãi ko chán. Chiều đi học về ăn cơm xong lại học thêm tiếng Anh, tắm gội rồi lại tập đàn. Ngồi cạnh nó trước cái piano, nhìn xuống, thấy cái mỏ nhọn ra, chăm chú, 2 cái má phúng phính vồng lên, cái trán dô, cái mũi bé tí, và thơm, thơm nức mùi dầu gội đầu, dầu tắm, yêu gần chết.
    Mấy ngón tay ngắn choằn, chuối mắn dập thình thình xuống cái đàn. Khiếp vía. Nó leo cầu thang thì như voi xông trận. 2 mẹ con chơi trò cắn mút, liếm láp nhau thì thôi rồi, vỡ nhà! Ko, chị đắp vào người Cún bao nhiêu thứ như thế, ko phải để nó trở thành 1 tiểu thư khô cứng, là để nó biết nhạy cảm và rung động trước cái đẹp, cái thiện.
    Sau này mình có trách nhiệm dạy nó học vẽ nữa đây. Tốt thôi. Mình sẵn lòng.
    Xúc động nhất là lúc nó bi bô kể chuyện cho mình nghe. Tiếng Việt của nó buồn cười lắm, sai ngữ pháp lia chia, dùng những cách diễn đạt ko giống ai, và cực kỳ dễ thương, mình chết cười. Nó kể thế này:" Sao dì Vân biết em biết cái đây 13 ko? Tại vì hôm nay ở lớp đấy, viết cái này đấy. Viết là .... ờ .... hôm qua là ngày dì Vân đến, hôm nay là ngày buồn cười, vì dì Vân đến, học bơi, tập đàn, xem phim .... thế đấy, em viết thế ...". Chân thành vô cùng. Híc. Xúc động trước 1 tình cảm chân thật như thế, vô tư như thế. Trong veo!
    Mai lại đi cùng nó đến trường, lại cùng nhún nhảy trong xe, cười đùa, trêu ghẹo mệt nhoài. Mình phải bật ra câu hỏi ngớ ngẩn với chị :" Sao tự nhiên lại đẻ được Cún hay thế?".
    Chả phải tự nhiên đâu nhỉ? Bao nhiêu là công lao! Nhưng mà xứng đáng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này