1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trả thù vụ chân vịt :
    [​IMG]
    Cái này kêu là : đạp cho bẹp mặt!
    A, còn cái tên mỹ miều hơn : Song cước! :)
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 14/11/2007
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Còn một quá Trà - café "Phúc Âm" trước quán có một ngôi mộ, bác có thong thả thì tìm đến thử, tớ jới thiệu thế, tự đi nhớ
    Ở đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh luôn.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ô thế cô Bom rải thảm đã vô Sài Gòn zồi cơ đấy !!! Ngồi Nivana hay Tưởng niệm cũng khoái nhể !
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hì, ngta cách điệu lên chứ có ý vịt viếc gì đâu, đầu bựa toàn nghĩ bằn không .
    Định Ấn không để ra Tượng mà Quái nào lại thành Thai. Vỡ mồm .
    p/s: đây mặt hơi dày luôn, đạp thế chứ đạp nữa cũng chả ngán. Còn vụ lang ben là gái nó ngứa cựa nó dìm hàng, phải mạnh dạn đấu tranh chứ bỏ rồi sau lại khóc tiếc :P
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bút Loa không ngon bằng bút mình:
    [​IMG]
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mash !!!!!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ, phải dựng lên thế kia chứ. Ai đời cụ Loa .....
    Mình thích gọt bút chì, rất thích. Những khi buồn bã, mình thường lôi bút chì ra gọt. Gọt rất cẩn thận, rất tỉ mẩn, rất kỹ thuật. Cứ cái dao rọc giấy nhỏ xíu lia từng nhát mỏng 1, cho đến khi cái đầu bút thuôn tròn, mịn màng, vuốt nhọn hoắt thì thôi.
    Hồi ôn thi KT, nhìn cái đầu bút chì biết là trình của chú này thế nào, là dạng mới ôn hay đã lớp 13, 14, nét vẽ nuột nà bóng chuốt hay thô mộc ...
    Dạo ấy mình để đầu bút chì nham nhở, lộc gộc, thế mà đỗ KT. Sau đấy khi ngồi tỉ mẩn mân mê cái bút cẩn thận, thì lại là lúc muốn bỏ KT.
    Oái oăm!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 14/11/2007
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cháu mới vô mà lơ ngơ lắm. Ở nhà cho nó lành!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mash? Nghe quen quen. Mà quên mất nghĩa rồi. Là gì thế Link?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ cứ thử Ấn đi, rồi thì nó Quại cho, tím Tái mặt mày vào, Thương tích đầy mình. Nhá! Còn lâu. Nhá!
    Tiếc? Người là tất cả của ta, trừ sự kiêu hãnh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này