1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Bác có vẻ ma xó Sg, còn nhờ vả nhiều nhiều! Đa tạ!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    a`, MASH là cái dịch vụ mới của Yahoo ý mà
    dạng như blog nhưng oách hơn
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cái chú này ngồi trước mình trên ghe đi chợ nổi [​IMG]
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Dạo này dân Mỹ nhìu chân nhể, thấy hai 3 cặp rồi
    Thôi thì nhân dịp bác PA khai 1 bãi hoang vùng đất mới, tớ cũng có mấy ngón nè, (thông cảm) nhìn hơi jơ hơ, nhưng ngoáy cũng được lắm, đâm xiên đâm dọc jì cũng ô kơ
    [​IMG]
    @ Xó xí jì, chỉ là nghiện café tí ti, bác dạo vài ngày là sỏi đá nát hết dưới bàn chưn kiu hảnh - Miễn lễ!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hẹ ! Bút ko dùng , chưa thấy chỗ dùng mà dựng thế thì vứt ! Người ta chuẩn bị dùng mới bày ra ...và có thử kia kìa ...mà bút chì thì cùng nắm cũng chỉ như Bu da ti nô thoai ...đay tuyền bút nông .... nhá !
    Chú khỉ : đợt này mẫu chuẫn hơn , chú làm bức ko ?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ắc o, có người ức sùi bọt mép kìa.
    Ở trạng thái quá sợ hãi, quá tức giận, quá ... sướng, .... nghĩa là cứ cái gì quá, người ta mới dựng đứng nông tóc lên hả cụ?
    Thế cũng dễ hiểu nhầm.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đã lỡ khoe hàng lại còn thập thò thế kia? Bác Sình biết ngượng?
    Lần đầu tiên gọi đích danh a pờ a pa. Ghi nhận!
    Vầng, dạo vài lượt là sỏi đá nát hết dưới đôi bàn chân ... thình thịch.
    Tay chuối mắn chân voi giày
    Óc củ đậu mắt lợn quay
    Ngực bánh đa da bánh rán
    Nách bọ xít đít ***g bàn.
    Vài dòng cảm khái. Hic!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bình minh!
    Đêm qua dạo bộ khuya khuya, mới lòi ra cái diện rách tướp đằng sau vẻ hoành tráng lộng lẫy của thành đô. Hô ten bờ la hiên cũng nhiều người vật vờ lắm. Cún bảo chị :" Mẹ ơi con ko thích ở đây, nhiều người nghèo quá mẹ ạ".
    Ở trong PMH, Cún đã quá quen với cảnh gọn gàng ngăn nắp, " hoa chăm cỏ xén lối phẳng cây trồng", ở đấy ko có ăn xin, ko có bán vé số dạo, ko có cô lô nhếch. Cún ko thích, ko e dè cô Yên, vì chị ấy cũng là người nghèo?
    Chậc! Trường học của nó, học sinh như ... nguyên thủ quốc gia. Ở đấy Cún giữ mẽ lắm. Đang nô như quỷ sứ trong xe, thế mà ngực ưỡn, mông cong, mặt vênh ngay được khi lọt vào khuôn viên trường. Có cái gì đó ko thoải mái, e ngại, có cái gì tự biết, tự kiêu. Ở 1 đứa trẻ, hừm, mình suy diễn vậy là quá lố phải ko?
    Im lặng lúc lâu trước sông Sg lộng gió, chị mắt ngời lên, tiết lộ cho mình về những tham vọng ... khủng khiếp. Híc! Đứa hèn mọn như mình thoáng nghe đã muốn rúm 4 chi vào. Cảm giác chị như nhân vật Đồng Đồng gì đó trong " năm 97 rồng đổi màu", hình như thế. Nhớ 1 câu nói của cô nàng :" Em muốn xây 1 tòa cao ốc chọc trời ở trung tâm thành phố, để từ đỉnh cao nhất, em nhìn xuống bên dưới và thấy được sức mạnh, quyền lực của mình lớn đến thế nào". Đại khái.
    Theo chân chị 1 buổi, choáng váng với ... tiền. Giờ thì hiểu sao buổi đêm chị ko thể ngủ. Quá kinh khủng. Những con số bàng hoàng, lớn đến mức mình ko mường tượng ra. Nhà đất, chứng khoán, 2 cái ấy như 2 cái miệng của con quái vật khổng lồ, đang há ra đen ngòm, thành cái vực sâu hun hút. Bao nhiêu tiền ném xuống đấy cũng chỉ là hạt bụi. Chị mê đi trong cái vòng xoáy ấy. Híc. Mình, mình chỉ thầm cầu mong cho chị được bình an trong cơn lốc nguy hiểm đó. Như 1 canh bạc, lơ ngơ là phăng teo ngay. Dễ sợ!
    Mình biết mình phải làm gì. Nhiệm vụ quan trọng nhất là trông Cún này, từ 4h chiều đến 9h tối là ko rảnh tí nào, nó quấn lấy mình như đỉa. Tội nghiệp, nó bị bỏ bê suốt với chị giúp việc, đâu có ai chơi. Buồn cười lắm. Những lúc có nhạc nhảy, 2 dì cháu hứng lên uốn éo với nhau. Nó học được ở đâu cái kiểu đưa tay lên mồm liếm rồi vuốt lên tóc? ***y thế? Nó học được ở đâu cái kiểu đá lông nheo? Bắt mình giả vờ là con trai, nó ngoáy mông lòng vòng, tay nâng cằm mình đầy khiêu gợi? Choáng!
    Ừm, có mình nó hạnh phúc lắm. Mình chăm nó ăn uống, làm bài, đàn nhạc, vẽ vời. Chị cũng yên tâm lắm, đi ... mút mùa mưa.
    Ừ mình thường đi dạo với chị nữa này, chia sẻ 1 cách nhẹ nhàng, là 1 người bạn chân thành và tin cậy. Còn tin tưởng gì hơn chính người thân của mình nữa. Chị đỡ căng thẳng đi nhiều.
    Nói chung mình thoải mái vì mình thấy mình có ích thực sự, có giá trị thực sự.
    Đến VP của SeeBank có việc, lúc ngồi đợi, chị đánh mặt về phía 1 anh chàng trí thức bảnh trai, kính cận sáng loáng, sơ mi trắng muốt, quần nếp thẳng tưng, giày bóng nhoáng :" V xem thằng kia được ko?". Mình ko hiểu :" Được cho chị á?". Chị phá lên cười. Là cho mình. Hức. Điên hay sao hả? Mình nhàu nhĩ như 1 đống giẻ rách ấy. Chị gọi cái túi quần của mình là túi bắt gà. Nó như túi thần kỳ của Doremon, đựng bao nhiêu cũng ok. He. Túi đấy giấu tài liệu quay bài là số 1 đấy nhá.
    Nhiều người ve vãn xung quanh chị. Thì thông minh, có học, xinh đẹp, thành công, tự tin với nét mặt ngời sáng. Chuyện gia đình thì lục đục, vợ chồng ly thân lâu rồi. Có cũng như ko. 1 năm gặp nhau được mấy lần. Chị có gương mặt thuộc dạng " trẻ mãi ko già", nghĩa là ko thể đoán chính xác tuổi, nhưng cái vẻ tươi tắn, nét quyến rũ của nó cứ lấp lánh khi thì cuối mắt, khi thì đầu môi. Trai trẻ cũng chết hết. Nói chung là chết hết, từ trẻ tới già. Chỉ là " ko xứng". Hì, đúng là so với cái tầm vóc mà tham vọng của chị vươn tới, khó mà tìm nổi sự tương xứng. Chị trợn mắt lên :" Cái loại thằng đấy mà nó dám thích mình? 1 sự sỉ nhục". " Cái " loại thằng đấy" là 1 bác sĩ ngon lành, cũng nhà cao cửa rộng, xế hộp, gì nữa? Híc. Cao ngạo quá, kiêu hãnh quá, bà chị xinh đẹp của mình! Chỉ biết nghe, ko biết nói gì hơn.
    Ừm. Chị khuyến khích mình học MT. Chị cũng có chất nghệ. Thơ thẩn, lãng mạn lắm, những khi dứt khỏi chuyện tiền. Chiều tối thì bận rồi, bận " làm việc". Hi. Ai hỏi thì mình sẽ bảo tôi đang làm nghề trông giữ trẻ. Còn buổi sáng thì mình rảnh, ko đi cùng Cún đến trường nữa, 1,2 buổi cho biết, cho vui thôi. Ko đi cùng chị chỗ nọ chỗ kia nữa, nhức đầu, toàn chuyện tiền. Sáng này mình mon men cổng trường MT tí xem sao. Rồi liệu.
    Chắc là rồi thì mình cũng đi vào 1 nếp sống đều đặn, nhịp nhàng thoi đưa. Thế chẳng yên bình?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Còn đang cân nhắc xem có nên viết blog ko, thấy dân tình a lô xô quá, thì người ta đã chuyển sang mash hết từ đời nào.
    Lạc hậu kinh khủng! Ôi mình già quá rồi!
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này