1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hàng rồi nhé! Là UF0. Hihi.
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Oạc, mình được đưa vào câu đố dân gian cơ đấy, VIP vkl!
    Pa ơi anh bảo Pa này
    Pa ra ngoài bụi Pa cày với anh
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    2 cơn bão đã rời đi rồi. 1 cơn bão công việc, 1 cơn bão nhí nhố. Còn lại mình, và ông chủ của mình, boss của mình : nỗi buồn.
    " Nô lệ của nỗi buồn", chức danh oai phết. Nô lệ, là bởi vì chả có chạy đi đâu mà thoát được, dù trời Nam, hay đất Bắc. Nó tha cho được lúc nào thì tha, may được lúc nào thì may.
    Những lúc ngồi im lặng trước thiên nhiên, đặc biệt là thiên nhiên buồn bã, thả lỏng hoàn toàn, chơi vơi trong 1 nỗi buồn mơ hồ, khi ấy, cái thòng lọng của nó mới lỏng ra đôi chút. Thì tại nó yên tâm là mình đang chìm ngỉm trong nó rồi, yếu đuối hết sức, ko hề có kháng cự mảy may, nên nó thôi chòng chọc soi mình nữa, nó cũng nghỉ ngơi, và mình cũng được nghỉ ngơi.
    Cho nên, mình có thể ngồi lặng mãi trước thiên nhiên, bất động như hóa đá, sống ... thực vật. Vô cảm. Tinh khí tản mát đâu hết, đờ đẫn, vô hồn.
    Mình có chủ nhân rồi, vì thế, mình chẳng thể thuộc về cái gì được nữa. Kể cả tình yêu!
    Mọi thứ, cũng chỉ là chốc lát, là tạm quên.
    Nhưng vẫn phải sống chứ, nhỉ? Sống bình thường, sống như mọi người, sống lương thiện, sống có ích. Chẳng ai chết vì buồn, trừ Lâm Đại Ngọc. Chỉ chết vì đói, 2 triệu người năm 45 đấy thôi.
    Thám thính xem MT TPHCM nó ở cái ngóc ngách nào, rồi lần mò cái. Nô lệ thì luôn khao khát tự do. Trong MT có tự do.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khỉ già bày đặt lanh chanh
    Hực xong 1 cái thì anh đi đời
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    SEN!
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    "tù nhân của cuộc hồi sinh"
    cụm từ này tớ đang xài nửa chừng thì vất, lượm không ?
    Mĩ đại hoc, nằm trên Phan Đăng Lưu - Hướng Bạch Đằng chạy thẳng đến (thẳng nữa đến café hẻm 59), đối điện ngay ngã 3 với đường Nơ Trang Long
    Giờ này mới gõ thì không biết bác đã về đến nhà chưa
    Chưa thì không fải phải mò nữa nhỉ, tớ sờ nắn tận nơi rồi còn jì!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Link ơi tớ soi mãi mà chả thấy gì cả?
    Cậu hiểu cái SEN này thế nào? Tiết lộ tí đi. Người trần mắt thịt mờ!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm? Cái của cậu gõ ko kêu leng keng như của tớ. Mảnh sành thôi.
    Xin người, em sợ lắm rồi ạ. Cái gì 59 Bạch Đằng, quận Bình Thạnh? Qua đấy sắm cửa kính khung nhôm hay chăn ga gối đệm gì đó nhớ!
    Tiên sư thằng Bảo Thế!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cay quá! Thù này phải trả!
    Càng nhìn càng tức!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 15/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này