1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Biết là phải là cái gì cực bậy, nhưng xoay đủ 4 phương 8 hướng rồi mà chưa thấy lòi ra cái gì tạm gọi là!
    Kẻ ngu si này xin được đi rửa tai cái đã!
    Rồi! Mời cụ!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Trang 99! Tiêu rồi!
    Chẳng bao giờ nghĩ là có 1 lúc phải rời xa nó, cái thùng rác thân yêu, nó sắp tạch rồi đây, vàng mã hương hoa đi là vừa!
    Ngu thế! Nhà còn con Laptop hủi mà đút gầm bàn, ko đem ra xài tạm! Biết sớm thì đêm qua đỡ mất ngủ ko, đỡ ăn bao nhiêu là nhiều ko, đỡ đi tí mỡ ko!
    Cũng may, đang bụng bảo dạ ko có Net thì sống dở chết dở mất! Hì, nói cũng quá! Nhưng mà đúng là như kiến trên chảo vậy! Tại mình hay nghĩ đến nó nhiều quá, phụ thuộc vào nó nhiều quá! Vả, giờ đây là nơi duy nhất để mình giơ tay phát biểu! Cả cái miền Nam rộng lớn này, chứ đừng nói riêng SG, mình ko có lấy 1 mống bạn! Mà cũng ko có cơ hội có bạn! Vì mình sợ gia nhập bất kỳ 1 tổ chức đoàn thể nào!
    Hơ, thích tự do, vậy thì tha hồ tự do đó thôi!
    Cún yêu mình với 1 tình yêu tha thiết, say đắm, chan chứa! Hihi! Như 2 anh chị ko bằng! Nó yêu mình với tất cả sự chân thành, ngây thơ, sự dễ thương, hồn nhiên của 1 đứa trẻ 6 tuổi!
    Dĩ nhiên rồi! Mình có khả năng bỏ bùa được trẻ con! Cún mê mình tít thò lò! Tình cảm của nó làm mình xúc động! Nhìn sự sung sướng, niềm hạnh phúc ngời lên trong mắt nó lúc chơi đùa cùng mình, thấy nao nao! Chao! Nó thiếu thốn tình cảm mà! Với chị, Cún là tất cả! Nhưng chị ko có thời gian để ý đến nó, cũng ko biết cách chơi với nó!
    Mình lúc nào cũng có người mong, người ngóng! Đi học về nó tìm mình ngay, còn bảo mẹ : con phải về sớm để chơi với dì V! Nó chờ mình cùng chơi, chờ mình cùng ăn cơm, chờ mình cùng tắm, chờ mình cùng đi ngủ! Ôi, cái lúc đi ngủ, nó kề sát cái mặt phúng phính đôi má căng tròn tận mặt mình! Cái hơi thở trẻ con thoát ra thanh khiết, dịu dàng, thơ ngây biết mấy! Thương ơi là thương!
    Có mình, nó hạnh phúc!
    Tối nay 3 mẹ con dì cháu ra công viên chơi! 1 cái sân đầy cát nhung nhúc trẻ con, mỗi mình là người lớn, mà lại là người cực lớn ấy chứ! Mình bày ra bao nhiêu trò vui cho nó chơi! Bọn xung quanh thấy vui quá cũng nhao vào chơi cùng, mình thành lãnh tụ bất đắc dĩ của 1 lũ lau nhau! Chơi nhảy căngkuru, chơi chạy thi, nhảy lò cò, nhảy cóc, ếch ộp! Chơi bánh mỳ bate kẹp thịt chuột, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, đồ tượng trêu! Gào thét khản giọng, mướt mồ hôi, bê bết cát! Mình sống lại những ngày nặc nô còn bé, cùng bọn nhóc hàng xóm chạy nhảy tưng tưng suốt những đêm hè! Đến nỗi đêm về còn nằm mơ nhảy bốp 1 cái vào tường, đau điếng!
    Vui nhất là lúc chơi rồng rắn lên mây! Chạy búa xua, mệt thực sự, lả đi thực sự, ngã thực sự, ngã chồng chéo lên nhau, mê đi vì mệt, vì cười đùa quá nhiều, khát khô cháy họng! Tan cuộc đứa nào cũng tóc tai rã rượi, đất cát lấm lem, tiếc nuối hẹn : mai nhé! Ừm! Mai! Còn nhiều trò lắm, tập tầm vông, đi kiểm chúa la, cướp cờ, phi ống, thì thầm! Ko thì xây lâu đài, có thể san phẳng cát và vẽ lên được! Những trò gì hồi xưa hay chơi nữa nhỉ? Đông tây nam bắc này, đánh bóng chuyền cột, nhảy dây, đá cầu! À đúng, cạnh đó là 1 dãy bán đồ thể thao! Mai sắm quả bóng nhựa chơi đá bóng, hoặc ném nhau cũng đủ thích!
    Mà thôi, tối mai đi chơi kiểu khác, kiểu lịch sự đi! Cho Cún mặc thật đẹp, như công chúa, đi ăn kem, mua sắm gì đó! Chủ nhật còn hẹn cho nó đi Đầm Sen nữa! Hì gì chứ đu quay cầu tụt thì mình cũng thích đi lắm!
    Khi được yêu thì người ta muốn sống hơn thì phải! Người ta cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa! Điều quan trọng là người ta phải tin tưởng tuyệt đối rằng : tình yêu đó là tình yêu đích thực! Mình đã có 1 tình yêu đích thực! Tình yêu xiết bao trong sáng, chân thành của 1 người bạn nhỏ xíu, 1 thiên thần nhỏ xíu! Nó thiêng liêng! Cún bảo : bao giờ dì V vẽ em nhé, với cả mẹ! Tất nhiên rồi! Nhất định là thế!
    Lúc nào hứng, đừng đặt áp lực cho mình! Tất cả mọi người đều mong muốn 1 điều ở mình thôi : sống vui vẻ! Hừ, tất nhiên, khi mình vui vẻ thì tự khắc những thứ khác sẽ ok! Nhưng còn nỗi buồn !!!!!
    SG đang đẹp ghê gớm! Giống y chang tiết thu Hn! Những tối trăng thanh sao sáng, đất trời lộng gió đua nhau nối tiếp! Được ôm thằng đực rựa nào lượn lờ bát phố thì cũng ổn đấy nhỉ? Xong rồi tạt vào bụi rậm nào đấy nhỉ? Haha! Lục sục 1 tí ấy nhỉ?
    Thôi ko giỡn nữa! Chẳng phải mình đã có 1 anh yêu tưởng tượng rồi đấy sao! Em biến anh trở thành ảo ảnh, để em được ở gần bên anh, được vuốt ve, âu yếm, được hôn anh! Thật mà xa cách, mà mông lung hư ảo thì thật làm quái gì, mệt mỏi!
    Ừm, trí tưởng tượng của mình, là thứ có thể bóp nặn được! Nhiều khi mình còn bị cuốn vào ảo giác và ko thể thoát ra ngoài! Như lúc phần hồn mình lìa khỏi xác, bay ra ngoài phố, lên tận vùng rừng núi xa xôi, lạc vào đường mòn Trường Sơn, những nấm mồ, những xương cốt, những bóng ma! Mình sợ hãi muốn thoát ra, chấm dứt cuộc du ngoạn mà ko nổi! Bị thất kinh 1 phen! Hay lúc ngạt thở trong máy bay này, lúc ám ảnh bởi cái chết này!
    Sao ko dùng cái đống bầy nhầy ấy nặn ra 1 người tình ngọt ngào? Đỡ buồn hơn ko? Yêu bằng ảo giác! Những lúc mình muốn có 1 người con trai bên cạnh thì tìm đến với anh ta, còn lúc muốn riêng tư thì trốn biệt! Ổn!
    Hì! 1 bài viết lạ lùng, vì toàn dấu chấm than! Ko phải cảm xúc dạt dào gì, tại con laptop ghẻ này long mất dấu chấm rồi! Mà ko có nó cứu cánh thì cũng nguy to!
    Ngủ thôi!
    Hì!
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ông cận nặng quá PA à!
    Đúng là ai cũng thấy, chỉ 1 người không thấy
    Hay chỉ tôi thấy, không một người nào thấy nhỉ
    Rửa tai mà làm gì, có bậy bạ jì đâu, cứ nghĩ xấu cho cho kẻ vô lại không à!!!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Được vài hôm đúng giống, giờ lại đổi rồi! Cái đấy làm gì mà thò ra thụt vào như đi chợ thế được?
    Ai cũng thấy chỉ 1 người ko thấy? Vầng, tự khiêm nhường nhận là ngu si rồi mà vẫn còn tiếp tục bị sỉ nhục!
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    nhầm lần 2
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 17/11/2007
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lần 3
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 17/11/2007
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Thôi được rồi
    pớt jận đi
    Mai có lẽ tôi rảnh
    Nếu Uki thì mời BẠN PARUSA lại 0tên ngồi 1 chốc
    A`, buoi^? toi^'''' đay^''''
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi!! Giết tôi đi còn hơn! Trang 99 rồi mà ông vung bừa bãi thế này à? Hỏi còn được mấy tí?
    He! Đã mời lại còn CÓ LẼ tôi rảnh! Vậy chứ tôi ok rồi bác lại CÓ LẼ tôi ko rảnh thì sao? Ngượng mặt!
    Nhưng vẫn ok! Vì BẠN PARUSA to thế cơ mà! Vả, tôi siêu rảnh!
    9h tối ở cổng chợ Bến Thành nhá! Tầm đó cháu tớ mới đi ngủ, tớ mới chuồn được!
    Vừa ước 1 thằng đực rựa, có liền!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ước 1 thằng đực rựa ... nghe "anh chị" ghê ghê
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sáng thứ 7 , ngồi ngịch cái "ấy"
    [​IMG]
    @Pa : sắp sáng nhà mới rồi, kỉ niệm còn mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này