1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hì hì tớ cũng nhớ bạn Yêu Cái Dép. Mỗi tội không biết là bạn "đã từng đẹp trai".
    Dạo này mai danh ẩn tích đâu thế?
    Dạo này bà con chụp ảnh hoa cải nhiều quá làm mình thèm ghê... Trời lạnh này ra cánh đồng hay hơn chui vào quán chứ nhỉ?
  2. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một "con tinh yêu thương"!
    he he ^_^[​IMG]
  3. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy yêu nhạc Trịnh hơn...
    Càng ngày càng thấy vui hơn khi được ngồi ở một nơi mọi người cùng lắng nghe, cùng đàn hát những bài nhạc Trịnh, đầm ấm và nhẹ nhàng, chan hòa và sâu lắng!
    ....
    Dưới phường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Thèm được lang thang như ngọn gió.
    Cuối tuần rồi mà vẫn phải tới công sở, mệt nhoài
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "...với công việc của đời trĩu nặng trên ta ,
    với cái đói của cơm gạo
    với nỗi khát thèm tự do
    với quan hệ giữa người với người -
    thật giả và giả thật ở đời .. "

  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Lys. Bạn không biết tớ nhớ các đoạn cảm nhận ngắn, sâu lắng của bạn thế nào đâu .
    Lý do đi trốn là dù tớ vẫn thanh niên nhưng cảm thấy như đã già đi mất, ngại.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "Đôi khi một người dường như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi..."
    Bạn lys dạo này ít viết lách rồi. Có lẽ mải mê "theo đời cơm áo" mất rồi... Mà cũng có lẽ có những điều không thể viết ra được nữa.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trời ko nắng cũng chẳng mưa , chỉ hơi ren rét cho vừa nhớ nhung ...
  9. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    "Đôi khi một người dường như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi..."
    Bạn lys dạo này ít viết lách rồi. Có lẽ mải mê "theo đời cơm áo" mất rồi... Mà cũng có lẽ có những điều không thể viết ra được nữa.
    [/quote]
    " ... một ngày còn sống góp tiếng mong manh .
    bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm
    từng ngày đảo điên giết chết linh hồn
    một ngày cầu xin thong dong con đường..
    ...thèm cười hồn nhiên , ngồi nhìn trời xanh .."
    tuy chưa gặp . Nhưng là một người bạn bên cạnh LYS !
  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Gắng sống đến bình minh

Chia sẻ trang này