1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Với cái kính của anh Kiên ĐC
  2. ngonco

    ngonco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lòng rối bời
    Con người thật khó hiểu.
    Cứ muốn gần, rồi lại trốn chạy
    Mà chạy trốn cái gì cơ chứ? Tất cả chỉ là hư không mà thôi.
    Thôi thì, cứ nhắm mắt, và tận hưởng tất cả những gì đang hiện hữu.
    Nhiều khi, một ai đó nên đừng trở lại, thì tốt hơn!
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cái tồ pịc thư giãn với nhạc Trịnh cũng hay ho phết, bên tớ cũng có cái văn hóa đặt lời mới đó gọi là Stco (sáng tác company).
    Nhưng ít dám đụng tới nhạc Trịnh, vì phần nhiều sợ bị uýnh.
  4. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cười toe toét!
    Ảnh hay thật
    Từ năm ngoái tới năm nay tớ mới có thời gian vào thùng rác
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    cái Topic Thư giãn cùng nhạc Trịnh bị xóa, hẫng, bữa trước post bài đang tự sướng, nhớ mấy thằng bạn. Lỗi gì ở đây?
  6. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai kịp save as lại chưa? Tớ mấy hôm bận quá chỉ kịp đọc qua thôi, thấy vui nhưng mà chưa post đóng góp được gì cả, tiếc quá
    Up vào đây thì thùng rác của Mèo cũng sẽ bị del mất thôi.
    Cho ra tái chế cả!
  7. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Toi cung hoi bi "ha^~ng" nhung khong ngac nhien khi topic "Thu gian" nhac Trinh bi khoa...
    That su TH thay co 2 cam giac khac nhau:
    1- Cam thay can thiet lam vui nhac Trinh mot chut qua cac phan "di ban" de thu gian. Di nhien cung phai co gioi han. Du sao day cung la mot thuc te "hien thuc phe phan" co that trong nhung nguoi yeu nhac Trinh. Sao lai phai choi bo, khi chinh Co NS Trinh Cong Son ngay xua cung khong phan doi...
    2- Co phan thay hoi han vi cai topic "thu gian" neu di qua da se xuc pham den NS Trinh Cong Son (mot nguoi da khuat) & ca chinh quyen (cac phan hoi bi *********).
    Co le su that luon o dau do giua 2 thai cuc tren.
    Nhung that long ma noi, toi thay tat ca nhung gi cac ban da posted trong Topic nay - van "under control" - chua co gi goi la qua dang ca... Van de chinh la Box Trinh va ttvnol van nam tỏng vung "phu song" o Vietnam - noi ma bai hoc "Democracy" con phai lau lam moi hoc thuoc. Nen su ton trong nhung chuyen "Thu gian" trong nhac Trinh chac phai doi them mot thoi gian nua vay...
    Than men
    TH
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên bình tĩnh lại, những thứ đó có thể nói được chứ ko thể viết được, hay ghi âm lại.Tất cả những thứ nhạy cảm này sẽ gây phiền phức cho diễn đàn cũng như tất cả mọi người.
    Hôm nào mọi người muốn thư giãn thế thì ta tổ chức một buổi thư giãn offline đê.
    Ông cha ta có một cách lưu giữ các giá trị, truyền thống đó là truyền khẩu mà.Nên học các cụ, nói cho vui thôi, đừng để bụng làm gì.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhân chuyện Thư giãn muốn kể câu chuyện có thực về một NSUT vẫn hay đùa hát lái ( tớ cam đoan CS nào cũng thế ) nên nhiều lúc quên cả nhời xịn , nên trong 1 lần hát phục vụ Đại Hội ... Chị cầm mic đi từ trên xuống ngay hàng ghế đầu chỉ vào 1 VIP và bắt đầu : Chú có chim non nho nhỏ ... Chính vì vậy mà tước : NSND mãi không đên đc với CHị ...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    tigerlily là người đã khóa chủ đề "Thư giãn cùng nhạc Trịnh". Xin lỗi mọi người là đến hôm nay mới có lời giải trình cho quyết định khóa topic khá đột ngột của mình.
    Lý do khóa phần lớn không phải vì chuyện "liên quan đến chính quyền", mà cơ bản là có những lời đùa cợt trong những phiên bản đó có tính chất xúc phạm, đặc biệt là đến những người thiệt thòi trong xã hội. Ngay ở đầu trang 2 của topic đã có những câu chế giễu những người mù, câm, v.v..., hay như 2 bài cuối cùng của bạn loa_ken_den_si phỏng theo bài Gia tài của Mẹ và Hát trên những xác người. Đó không thể coi là "thư giãn" được nữa.
    Không thể nói đây sẽ chỉ là post duy nhất mang tính xúc phạm trong topic. Nếu cứ để topic tự do phát triẻn theo hướng này, tôi nghĩ tình hình sẽ trở nên khó kiểm soát.
    Điều đó hoàn toàn không nên trên diễn đàn.
    Do vậy, tôi quyết định không dừng ở mức kiểm duyệt từng post riêng lẻ trong topic, mà sẽ khóa topic lại. Rất tiếc, nhưng tôi nghĩ đây là biện pháp cần áp dụng đối với trường hợp này.
    Cảm ơn bạn Mèo-không-ăn-cá đã có sự thông cảm đối với người quản trị diễn đàn. Tôi cũng mong các bạn thành viên khác hiểu điều đó. Rất mong bạn do_dua không quá nhạy cảm với chuyện mà bạn gọi là "bài học Democracy còn lâu lắm mới học thuộc ở VN".

Chia sẻ trang này