1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    có những sự có lý đưa con người đến hạnh phúc . Nhưng cũng có những có lý chỉ là điều vô nghĩa , đó là lý giải : tại sao bạn mèo không ăn cá , home nguoi ke chuyen , Trịnh Công Sơn và rất nhiều người có lý trí và nhân cách đã hay tìm đến rượu .
    mình nghĩ là vậy , nhưng cũng là chưa chuẩn phải không lys ?
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự bất lực của bản thân anh ạ
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bậy, lực tràn trề này
    Các bác tranh luận mái thoải nhưng đừng lôi em với tụi kia vào, oan cho bọn em.Tại vì mấy thằng trẻ con, quý nhau lại muốn tập tành làm người lớn nên rủ nhau uống rượu chứ chẳng có khốn cùng quẫn bách gì đâu.
    Mỗi ngày tự chọn cho mình một niềm vui mà
  4. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đừng chỉ mãi làm bờ
    chờ những giòng sông qua
    Hãy biến mình thành biển
    là nơi sông tìm đến :)
    Sông chỉ đi qua bờ những sẽ hòa vào với biển...
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác này một đống người nhao nhao . Thùng rác bên box mỹ thuật chỉ một kẻ độc diễn . Cả 2 có điểm chung là kính phục " Cụ Trịnh " .

  6. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bác dùng từ "đống" nhạy cảm quá , bên thùng rác ấy có người hay thì bác mời sang đây giao lưu cái nhỉ
  7. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ là kẻ độc hành võ biền , nhiều " sai phạm " nên mong bạn mèo đừng chấp chữ . Hơn nữa mình cứ ngỡ mọi người ở đây hóa thành Hạt Bụi cả rồi ? ?
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ai là hạt bụi, bay trong cuộc đời.
    Một lần tôi đứng ngắm
    Xôn xao rất nhiều lời
    Một loài chim mới đến
    Vui như nắng ban mai
    Em là ai?
    Em là ai?
    Tôi cần nhìn lại
    Nắng trong nụ cười...
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ..
    để một mai vươn hình hài lớn dậy!
    Ôi! cát bụi tuyệt vời
    Mặt trời soi 1 kiếp rong chơi!
    .................
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt 1 chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày...

  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn cảm thấy không ưa những người hững hờ...
    Thôi kệ nhiều quá, nói thôi kệ nữa còn ai tin mình đã diệt được nộ?
    Cố gắng thêm một chút nữa.

Chia sẻ trang này