1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trịnh Công Sơn đã từng nói : " Đù Má Tiền "
  2. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhạc công sẽ chơi theo ca sĩ chứ, làm gì có chuyện ca sĩ phải đi theo nhạc công .
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Văn nghệ vườn cũng tốt
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Không tới dự được buổi gặp mặt tối nay, tiếc và cảm thấy cũng vui.Vì mình không đi được mà 3 người khác có chỗ ngồi
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    lys đã tìm thấy trang 2 chưa ? Tối qua lặn đi đâu sớm và nhanh vậy ?
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chứng tỏ bạn nì rất mũm mĩm
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay đọc bài báo
    Nhạc Trịnh tại Hà Nội: Vẫn hát nhưng... ngại ngần trên báo Tuổi Trẻ.
    TT - Hà Nội dường như vẫn chưa bị "cơn bão" tác quyền nhạc Trịnh đi qua, nhiều nơi vẫn hát nhạc Trịnh trong dịp 1-4 nhưng với một tâm thế đã đôi chút... ngại ngần.
    Không hoạt động với qui mô lớn như những phòng trà tại TP.HCM, những quán cà phê mang phong cách nhạc Trịnh ở Hà Nội, chỉ có mặt bằng vài chục đến hơn trăm mét vuông, với những đêm nhạc mini chứa được non trăm khách.
    Dễ dàng điểm mặt vài tên quen thuộc: Nhạc Tranh, Nhạc Trịnh, Cuối Ngõ, Trịnh Ca, Lư Trà Quán... Nếu như khoảng thời gian này năm trước, các quán cà phê nhạc Trịnh nói trên đã phát tờ rơi, dán thông báo rầm rộ trước cả tháng cho chương trình của mình hay đăng quảng cáo khắp nơi trên các diễn đàn, blog thì dịp 1-4 năm nay, không khí dường như vắng lặng hơn hẳn. Đếm được gần phân nửa số quán nhạc Trịnh đã tạm dừng kế hoạch tổ chức đêm nhạc hoặc tuyên bố không tổ chức.
    Dù vẫn biết trả tác quyền là việc nên làm trong một xã hội văn minh, nhưng câu chuyện xảy ra quá sát ngày 1-4 gây ra không ít những hiệu ứng mang tính "lây lan".
    Đêm 1-4, ghé qua một số ít quán có thông báo tổ chức chương trình, đã thấy đông nghẹt từ rất sớm. Nhạc Tranh (ngõ 61 Thái Thịnh, Hà Nội), quán cà phê sinh viên đã tồn tại được hơn mười năm và vẫn tổ chức chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều đặn, từ 19g đã không còn một chiếc ghế nhựa để ngồi, tức là một giờ trước khi bắt đầu. Trong không gian khoảng 80m2, dễ đến gần 200 gương mặt trẻ, cố gắng xích lại gần nhau thêm chút nữa để dành chỗ cho những người mới tới có cơ hội thưởng thức dòng âm nhạc tài hoa mà tất cả cùng yêu mến.
    Chương trình đơn giản, chỉ với một cây keyboards chơi theo lối piano và violin, cùng những ca sĩ nghiệp dư tự nguyện hát không có catsê nhưng hát rất có hồn.
    Nghe ngóng động tĩnh về vụ việc "gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu cầu trả tác quyền" từ báo chí suốt nhiều ngày qua, nhưng anh Sơn, chủ quán Nhạc Tranh, vẫn quyết định làm chương trình tưởng niệm năm nay vào 1-4, bởi theo anh: "Nhạc Trịnh là âm nhạc dành cho đại chúng. Chúng tôi hát nhạc Trịnh xuất phát từ tấm lòng, từ nhu cầu được thưởng thức của khán giả chứ lợi nhuận kinh doanh không được bao nhiêu".
    Một chủ quán nhạc Trịnh khác xin được giấu tên cũng bày tỏ: "Cả năm chỉ có hai dịp được đông khách hơn bình thường (28-2 và 1-4). Chúng tôi đủ tiền trả cho nhạc công (150.000-300.000 đồng/hai tiếng/nhạc công) và người dẫn chương trình đã là cả một sự cố gắng rồi. Cũng may các ca sĩ tới hát đều là những người mê nhạc Trịnh và tự nguyện lên hát ủng hộ quán. Với con số 300.000 đồng mà mấy ngày nay báo chí vẫn đưa thì quả thật chúng tôi cũng chỉ có nước... ngưng hát nhạc Trịnh".
    Cà phê sách Đông Tây (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), một quán cà phê nhỏ được lập nên bởi dịch giả Đoàn Tử Huyến và Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, từ nhiều năm nay vẫn nổi tiếng bởi những đêm nhạc Trịnh vào 1-4 với qui mô nhỏ, ấm cúng, thu hút đông đảo giới văn nghệ sĩ và một lượng không nhỏ các bạn sinh viên từ hơn chục trường đại học xung quanh. Năm nay là lần đầu tiên cà phê Đông Tây quyết định không tổ chức chương trình nhạc Trịnh. "Chúng tôi ngồi lại với nhau tổ chức chương trình nhạc Trịnh không vì lợi nhuận, nhưng dù sao đây vẫn là một quán cà phê, vẫn thu tiền nước nên Đông Tây chọn cách không tổ chức nữa" - dịch giả Đoàn Tử Huyến chia sẻ.
    Thấy buồn cười!
    Đôi khi nghĩ báo chí có thể "quan trọng hóa", "nhồi nhét", "đi quá xa" "đôi khi bịa đặt " vấn đề đến một cách như vậy chăng?
    Nếu những quán như Nhạc Tranh, Nhạc Trịnh, Cuối Ngõ, Trịnh Ca, Lư Trà Quán ...không tổ chức các chương trình nhạc Trịnh chỉ bởi vì...cái câu chuyện tác quyền kia. Thì thật kinh dị... và buồn cười, cười còn hơn xem Sác lô.
    Và vâng, nếu thế thì hoan nghênh luật pháp Việt Nam. Luật pháp Việt Nam thật tiên tiến! Luật pháp Việt Nam đã có những đà phát triển, chặt chẽ, tiến bộ vượt xa tất cả các nước trên thế rồi rồi. Tự hào vì là người Việt Nam và hiện đang sống ở Việt Nam quá.
    Ôi chao ơi! Sao có thể đi áp dụng cái câu chuyện tác quyền đó, và đem so sánh giữa chương trình tổ chức ở Nhạc Tranh, Cuối Ngõ, Lư Trà Quán, Trịnh Ca với lại phòng Trà ATB, Bình Quới, so với chương trình ở Nhà hát hơn, Cung văn hóa hữu nghị. À vâng, có thể nếu như có chuyện 1 buổi nào đó chúng ta được nghe Thanh Lam, Hồng Nhung hát nhạc Trịnh ở... Lư Trà Quán. Chúng ta cũng hi vọng lắm chứ, bác Loa nhỉ? Bác Loa cũng tài hoa lắm, biết đâu ngày nào đó Thanh Lam, Hồng Nhung nhận lời hát ở quán bác.
    Than ôi, biết đâu một ngày nào đó, báo chí lại rầm rộ lên, nổi tiếng như tờ báo Tuổi Trẻ của chúng ta chẳng hạn sẽ có hàng loạt bài báo: ?oTrí Trung - một bạn trẻ yêu nhạc Trịnh, bị Trịnh Vĩnh Trinh - đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kiện vì hay hát nhạc Trịnh ở các quán mà không trả tiền tác quyền.? hay ?oChủ quán nhạc Tranh ?" 1 quán nhạc sinh viên rất nổi tiếng ở Hà Nội bị Trịnh Vĩnh Trinh - đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kiện vì hay tổ chức các chương trình nhạc Trịnh mà không trả tiền tác quyền". Biết đâu có ngày đó, và bạn Trí Trung của chúng ta có khi lại nổi tiếng, mang tầm ảnh hưởng đối với công việc đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn đến với công chúng. Và bạn Trí Trung của chúng ta làm bên ngành luật nhé, làm ngành luật mà vi phạm luật tác quyền, ôi, thế cũng đáng cho bà Trịnh Vĩnh Trinh kiện lắm chứ.
    Ôi, nếu 1 ngày nào đó ở các quán Nhạc Tranh, Nhạc Trịnh, Cuối Ngõ, Trịnh Ca, Lư Trà Quán vắng tiếng đàn hát nhạc Trịnh bởi vì ngại cái câu chuyện tác quyền kia. Thì đời sống sẽ buồn lắm nhỉ? Chẳng riêng gì âm nhạc Trịnh Công Sơn, mà âm nhạc đã chết rồi. Đời sống vắng bóng âm nhạc rồi. Chẳng còn ai dám ê a hát nhạc Trịnh nữa, chẳng có ai được nghe nhạc Trịnh nữa và chỉ có thể trả 1 khoản tiền hơn 100 K cho 1 cốc nước, hay 1 vé xem ca nhạc hơn 200K để được nghe nhạc Trịnh ở các sâu khấu lớn đã trả tiền tác quyền rồi mà thôi.
    Đời sống buồn nhỉ?
  8. leanhducbknl

    leanhducbknl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có thể chỉ dùm mình link down trọn bộ nhạc Trịnh đã xếp theo vần không?. Mình nhớ lần trước có 1 topic có link như vậy. Hồi đó mình đã down đến vần "L" nhưng hết ổ. Bi giờ không tìm thấy topic đó nữa.
    Mình có tìm qua các topic chỉ thấy link down theo các album. Mình không muốn down trùng Có ai biết chỉ dùm với
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Nguyệt Ca mà
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chính vì của Nguyet-ca thì home mới bình phẩm chứ, nhở?

Chia sẻ trang này