1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của yeutrinh viết lúc 21:05 ngày 04/04/2009:
    ----------------------------------------------------------------------

    Có lẽ đây là lần cuối cùng mình làm sân khấu cho box Trịnh. Mình thật sự cảm thấy rất buồn khi chương trình được bao nhiêu người kỳ vọng cuối cùng lại thất bại thảm hại như thế. Theo mình thì nó đã quá thất bại với cái cụm từ "offline box nhạc Trịnh", bởi vì nó ko có bóng dáng của một buổi offline, điều mà mình đã chắc chắn ở trước chương trình.
    Gắn bó với box nhạc Trịnh phải nói là cũng khá lâu rồi, không thể ngờ được đến chương trình này mình mới có cảm giác bực mình và khó chịu với trưởng ban tổ chức. Nếu như em chịu lắng nghe hơn, nếu như em tôn trọng mọi người hơn, thì chị nghĩ, chương trình đã diễn ra tốt đẹp hơn rất nhiều, NC ạ!
    Chị rất qúy em, chị thấy em vất vả vì box này, chị cũng nể em vì em còn ít tuổi nhưng đã làm được rất nhiều điều có ích. Em đã từng nói với chị một cách "không ra gì" cũng từ một ngày giỗ của ông TCSmấy năm trước đây, nhưng vì hiểu nhầm nên chị cũng không chấp. Chương trình đó, chị nghĩ em đã sai, và chương trình này, em lại càng sai hơn, NC ạ!
    Tất cả chỉ là ngụy biện, từ việc lùi ngày giỗ của người mà ta trân kính, lẫn việc có mặt của anh Thái Hòa với cái đĩa cánh chim cô đơn tặng mẹ anh ấy, rồi thì cái quỹ da vàng ấy.... Tất cả chỉ là ngụy biện. Nếu em ko tổ chức họp báo vào trước chương trình, thì sẽ không thiếu ghế, sẽ không chật chội và hơn hết, chương trình sẽ không bị muộn. Buổi họp báo của em chả liên quan gì đến chương trình, chẳng liên quan gì đến box, và chả liên quan gì đến các hoạt động của ban tổ chức. Có buồn cười không?
    Chị không phải là người chấp nhặt. Chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định viết ra những dòng này. Cho dù em giận chị, em có thể xóa bài viết này, nhưng chị vẫn muốn nói ra những điều người ta phàn nàn với chị, và những điều chị nghĩ.
    Chương trình hôm qua đã không thành công, thậm chí là đã hỏng bét. Kịch bản dở hơi, không có hệ thống, nội dung chẳng phù hợp với cái tên chương trình một tý nào. Chị đã rất phản đối cái tên Cánh chim cô đơn của chương trình nhưng em vẫn quyết giữ cái tên đó với cái hình tượng trên poster là hình tượng con cò trắng!!!???
    Chị nghĩ tất cả những công sức mà Nghĩa, chị Linh, Anly, Vân Anh,... và rất nhiều những người khác đã bỏ ra, vô hình chung, trong chương trình hôm qua, nó như là nghiễm nhiên bọn chị phải làm vậy cho Thái Hòa, và cho em. Chị thấy cực kỳ buồn cười khi người ta phải bỏ ra 80 nghìn để mua lấy sự bực mình, nhưng đúng là như thế. Chị đã thấy những ca sỹ ruột của box như chị Lê, chị Giang Trang, anh Hoàng Lân bực bội và nở những nụ cười mỉa mai về cái sự hình thức hóa quá đáng của anh Thái Hòa.
    Tất nhiên anh Thái Hòa là người đáng trân trọng, nhưng trong một chương trình của tập thể, của mọi người, mà thể hiện mình quá nhiều, cũng thật buồn cười. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mấy người bạn của chị đã gọi chị lại và nói rất to: bọn mày quảng cáo cho lão này à?. Chị phải nói lại rằng, bọn chị làm chương trình này là làm cho mọi người, làm cho TCS, chứ không làm cho riêng em và Thái Hòa.
    Chị nghĩ chương trình là sự cố gắng của nhiều người, trong đó có em. Sao Anly ko kể rằng em ấy vừa đi Nam Định về, hôm kia thì vừa đi Lạng sơn về, rất mệt mỏi,... Nghĩa tối nào cũng phải đến ngồi ở quán đến 10h đêm, rồi thì hôm qua đã phải đến từ 1h chiều để giúp chị làm sân khấu,... có ai kể ra đâu. Em mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, điều này ai cũng biết. Nhưng không nên nói về mình quá nhiều như thế. điều này đã làm nhiều người khá buồn cười và nói lại với chị. chị nghĩ em cũng nên rút kinh nghiệm.
    Đáng lẽ tối hôm qua mọi người đã không phải tức tối như thế nếu như em và anh Thái Hòa tôn trọng ban tổ chức hơn.
    Đáng lẽ chương trình đã không tồi tệ đến thế nếu như tất cả mọi người có tên trong ban tổ chức cùng làm việc.
    Đáng lẽ hôm qua và những hôm trước đó nữa chị quyết định ko tham gia chương trình, thì bây giờ đã bình an hơn!
    Hơn tất cả, Yeutrinh này vẫn muốn, thật sự muốn, chúng mình hát cho nhau nghe như ngày xưa, chứ ko là chương trình nặng mùi thương mại như thế này!
    Mình xin cảm ơn anh Vinh đã cố tình cảm ơn mình đã làm sân khấu. Mình xin cảm ơn hai chị em Anly và Vân anh vì những tình cảm tốt đẹp hai em đã dành cho mình.
    Mình cảm ơn anh Hòang lân, chị Giang trang, chị Khánh lê đã cho mình thấy và thấm thía nhiều điều từ những câu nói vô tình của họ.
    Mình cảm ơn bác vô thường ca, một người bạn lâu năm đã cùng mình bắt lỗi ca từ của nhiều người, như một thú vui khi nghe các ca sỹ của box mình hát.
    Mình cảm ơn box nhạc Trịnh đã cho mình những người bạn thật tốt mà lâu nay mình chưa được gặp.
    Mình vẫn cứ nghe nhạc Trịnh và sẽ vẫn tổ chức những chương trình nhạc Trịnh, đúng nghĩa hát cho nhau nghe.
    đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do...
    ----------------------------------------------------------------------
    Bài viết này làm mình suy nghĩ rất nhiều .Những chỗ bôi vàng hoàn toàn đang tồn tại, làm suy yếu một Box Trịnh thực sự , còn lại đó là một box Trịnh hình thức và đã bị cá nhân hóa .
    Nhạc Trịnh là một không suy tàn, nhưng box Trịnh này là có thể.Đó là một cảnh báo, nếu chúng ta không đóng góp ý kiến và hiện trạng này không được điều chỉnh ở những bước lớn.
    Bài viết của Yêu Trịnh làm mình có lại niềm hy vọng về một Box Trịnh Ấm Cúng và BÌnh Yên trong tương lai.Thành viên thực sự yêu Nhạc Trịnh sẽ quyết định một Box Nhạc Trịnh thực sự, Không thể là ngược lại.
    Là một thành viên già 5x ít có điều kiện tham góp và gặp gỡ, vài lời sai sai đúng đúng mong mọi người lượng thứ !
  2. tuyphong0309

    tuyphong0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Bài viết này làm mình suy nghĩ rất nhiều .Những chỗ bôi vàng hoàn toàn đang tồn tại, làm suy yếu một Box Trịnh thực sự , còn lại đó là một box Trịnh hình thức và đã bị cá nhân hóa .
    Nhạc Trịnh là một không suy tàn, nhưng box Trịnh này là có thể.Đó là một cảnh báo, nếu chúng ta không đóng góp ý kiến và hiện trạng này không được điều chỉnh ở những bước lớn.
    Bài viết của Yêu Trịnh làm mình có lại niềm hy vọng về một Box Trịnh Ấm Cúng và BÌnh Yên trong tương lai.Thành viên thực sự yêu Nhạc Trịnh sẽ quyết định một Box Nhạc Trịnh thực sự, Không thể là ngược lại.
    Là một thành viên già 5x ít có điều kiện tham góp và gặp gỡ, vài lời sai sai đúng đúng mong mọi người lượng thứ !
    </p><!--Sign_End-->
    [/quote]
    suy cho cùng thì quy luật vẫn cứ là quy luật và box TRịnh cũng chẳng thể thoát khỏi cái quy luật ấy! khi con người ta dùng tình yêu nhạc Trịnh vào những mục đích khác........ Thật buồn...... Giọt nước mắt rơi khóc người âm thầm từ bỏ cuộc chơi.... có lẽ là nên chăng...
    [​IMG]
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    CHợt tôi thấy thiên thu là, một đường không bến bờ..
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 05/04/2009
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ừ thì nhắc lại chút hình ảnh nhao nhao so sê di và số ở xiền ... để đc nhận quà... Nhục !
    Có thể so số ở một đồ vật bất kì có hoặc là thuộc một câu bắt đầu bởi từ nào đó ...
    Chuyện thích cờ bạc của Trịnh nữa??? chẹp... Ô topic Lời thiên thu gọi....
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    chiều CN buồn, nằm trong căn gác đìu hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, trời mưa trời mưa không dứt, ô hay mình vẫn cô liêu..........
    .
    Chán những ngày CN dài thườn thượt
    Tối đi nghe Da vàng thôi anh em
  6. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Ở đây , khi xâu chuỗi các dữ kiện của box ai cũng thấy được danh và lợi đang hiển hiện rõ. Danh đang nắm tay lợi đi nhịp song hành , chỉ kẻ mù và kẻ đồng lợi là không thấy hoặc cố tình che đỡ.
    Trong công việc, danh lợi đôi khi và đúng chỗ cũng là một động lực giúp cho sự phát triển của cá nhân.
    Trong sự đam mê, tình yêu và lòng kính trọng , danh và lợi là dấu chấm hết . Đó là một chắc chắn.
    Đó là lý do tôi muốn chính thức rời khỏi đây, không còn là thành viên nữa . Chúc các bạn thật sự có tình yêu nhạc Trịnh có được nhiều sẻ chia từ nhạc Trịnh .
    Về sau, bạn nào mở quán Trịnh nhớ nhắn giúp cho mình để được dự khai trương cùng các bạn . Mình cảm ơn trước ! ĐT : 0915 905 141 - Hà Nội
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đừng bối rối
    Trong ta chiều đã tàn
    Thôi em đừng khóc nuối
    Cho môi còn chút thanh tân.
    Nghe sao hay thế, thấm thía thế, ca từ như đang vẽ ra cuộc tình dang dở."Thôi em" từ nhẹ thế mà như bóp nghẹn tim người."Thôi" "Đừng".
    "Ừ thôi" ... buồn thế.Có lẽ chỉ những gì dang dở hay không nắm được mới là thứ đẹp đẽ nhất của con người ta chăng?
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhắn các cụ: Nhà em đang định tổ chức đêm nhạc Phạm Duy, có cụ nào máu không ạ :D. Thời gian sẽ là cuối tháng 5 đầu tháng 6.
    Hiện nay đội nhạc công đang chuẩn bị tập luyện tích cực để chiến đấu cho tốt.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chú Mèo : Anh cũng có ý định và đã có ý tưởng cho Phạm Duy... đó là Kỉ Vật Chiến Tranh, nếu kết hợp đc một buổi sắp đặt cùng nhau thì hay biết mấy... Cách đây vài ngày có bàn bạc nhiều với vài anh em nhỡ tuổi...
    Ôi Phù du....
  10. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    OL và OFFLINE khác hẳn nhau bác ạ, yêu Trịnh là trong tâm hồn thôi. Đem trình bày nó ra một cách public chưa hẳn đã là hay.

Chia sẻ trang này