1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hết phòng, có khi kiếm cái chùa nào ngủ :D
    Đang máu vào thẳng Huế, có khi lại nhảy tàu vào, hôm sau nhảy tàu ra.
    Huế có nhiều bạn yêu nhạc Trịnh, cũng đang tổ chức offline 3/5 này
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đời như vô tận...
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    thôi em đừng khóc nữa làm gì
  4. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi bờ vai đừng rung động
    đã hết rồi còn khóc nữa chi em
  5. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bỗng thấy nhớ nhạc Trịnh, nhớ bạn bè của một quãng nhạc Trịnh. :)
    Box Trịnh bây giờ tổ chức offline rất là quy mô, nhưng vẫn thích hình thức oífline như ban đầu, một không gian nhỏ quây quần với ánh đèn truyền tay nhau quyển lời bài hát và hát cho nhau nghe...
    Được gari sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 23/04/2009
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không có tin tức gì của anh. Anh vẫn đang ở Ai Cập (or Ả Rập, sorry em không nhớ chính xác ạ ), hay VN rồi ạ?
    Offline vẫn có chứ anh. 8/5 này nếu anh có ở VN thì tham gia đi, lâu lắm lắm rồi chẳng nghe anh hát. Cả anh Madking và anh Bằng nữa. Em vẫn nhớ những lần tụ tập của mấy anh em hồi xưa, vui thật.
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cúi xuống nghe đời nhấp nhô
    Nghe tim rạn vỡ
    Nghe trong tuổi nhỏ khóc oà
    ....
    Tự dưng hôm nay ngồi xem lại album ảnh từ nhỏ đến lớn. Thấy buồn thế. Buồn vì thời gian qua nhanh và hồn nhiên của mấy đứa nhóc đi qua quán cafe này làm mình thèm
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Trên đời người, trổ nhánh hoang vu...
  9. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    loạn quá loạn quá
    hỏng
  10. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nằm nhà vì accident gần tuần rồi, chán như con con cá rán. Chân thì đau nhức suốt ngày, fish thì chẳng quan tâm, nhà cửa thì vắng hoe vắng hoắt. Hix, bao j cho thoát khỏi cái cảnh nằm im một xó thế này, hu hu...

Chia sẻ trang này