1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Em về, em về đi... Ta phiêu du một đời...
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chào các em chân dài Hà Nội, anh lên đường đến với người đẹp Huế đêy
  3. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kéo thùng rác của mèo ngố lên một phát nào. :D
  4. Su_That

    Su_That Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đời sẽ buồn như một vết thương
    Tình sẽ buồn như là nấm hoang
    Ôi hiu quạnh với nến tàn
    Bên nỗi lòng vắng lặng
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    buổi chiều mùa đông..
    Nghe Polonaise cảm thấy thật thê lương.
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Em sợ mỗi khi nghe bài này, 1 cảm giác j đó, chẳng hiểu nổi, chỉ biết là cảm thấy rùng mình mà thôi
  7. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hix. Bây h mà nghe Glomy Sunday thì không biết là có tự tử được không đây. Muốn chết quá. Tất cả đều chống lại mình.
    Ôi cuộc đời thật là khó sống.
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    rừng còn đấy lo j không có củi đốt
  9. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hix. Rừng đã cháy rồi. Lấy gì mà đốt đây.
    Muốn có củi đốt thì trồng lại rừng hoặc là đi tìm mảnh rừng khác thôi.
    Nhưng sao mà mệt mỏi quá.
  10. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn đi lê thê
    cầm một vòng hoa đê mê
    bước chân về với gian nhà
    với trái tim còn nặng nề ...
    Trái tim thật nặng nề...

Chia sẻ trang này