1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng xả xì trét :D

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi difficultgirl, 07/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thùng xả xì trét :D

    Phù ... sau một ngày làm việc mệt mỏi, tớ thích bước vào nhà với một gương mặt nom sao cho tươi tắn một chút để không khí trong gia đình được thoải mái, hihi vậy nên tớ nghĩ mỗi chúng ta nên để trước cửa nhà một cái thùng (hay cứ tạm gọi là thùng rác vậy, chả nghĩ ra tên gì hay hơn). Thế là cứ về đến cửa, dừng lại vứt hết tất cả bực bội, mệt mỏi, lo lắng.... vào thùng đó, xong rùi mới mang một bộ mặt thật thanh thản, tươi tỉnh bước vào nhà . Chứ nhìn mấy bộ mặt ỉu xìu của người thân khi đi làm, đi học về là tớ ngán lắm
    Hì hì mỗi tội chưa biết thiết kế cái thùng kiểu gì để... xả... cho dễ . Có ai có ý tưởng dzậy 0 nhỉ?
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thường tôi "Bị" người ta coi là "Cái thùng rác" để xả những ưu tư phiền muộn, những vui buồn và ...mọi chuyện trên đời ...Nên cũng "Thật lòng" khuyên Bạn đừng phí sức thiết kế mới làm gì, hãy qua chỗ tôi, Bạn sẽ :
    Lại trở về tươi sáng, trong lành
    Lại đep xinh như thuở thần tiên .......
    Hãy Cứ "Đến" nhé !
    _______***********
    Biết yêu thương là khổ, thế thôi
    ........................................................................ !!!
  3. thichmynhan

    thichmynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    + Mục đích thu lợi nhuận do làm thoả mãn nhu cầu khách hàng.
    + Đối tượng khách hàng:
    - Tình nhân bị bồ đá
    - Giám đốc bị thư ký ruồng bỏ
    - Bị vợ/chồng mắng
    - Bị xếp chửi
    - Bị đối tác khinh thường
    - Bị .....xì trét các loại
    + Nguyên nhân: Khi bị xì trét trong người sẽ rất bức bối, muốn giải thoát , cần trút giận. Trong các cuộc cãi vã với người mất bình tĩnh thường có ẩu đả, "ĐẬP PHÁ". Đập phá đồ trong nhà , cơ quan thì gây ầm ĩ, bị nhận xét lại phải đền.
    + Xin cung cấp dịch vụ xả xì trét. Khách hàng đến với dịch vụ được đập phá thoải mái, la hét hết sức thậm chí chửi tục.
    Tại đây khách hàng sẽ được chọn loại đồ đạc để đập phá:
    1) Bát đĩa (giành cho những ông chồng bị vợ bắt rủa bát hàng ngày).
    Bát đĩa ở đây là các đồ cũ (không phải cổ) bị sứt mẻ tí xíu không dùng nữa. ( Liên hệ các nhà cho thuê bát đĩa đám cưới có nhiều lắm lại rẻ) . Các loại bình hoa lọ hoa vỡ được dán lại bằng keo con voi.
    Khi cơn giận lên thì người ta khó phân biệt chi tiết nhỏ lắm, họ sẽ không nhận ra là cái bát mẻ chỗ nào đâu. Với những đồ này thì khách hàng sẽ được hưởng giá dịch vụ rất mềm. Với khách hàng VIP thì có thể phục vụ họ đồ xịn với giá cắt cổ . Với đối tượng này thì họ không thiếu tiền chỉ cần thoải mái thôi.
    2) Các loại vật dụng như
    * Máy tính : giành cho nhân viên văn phòng suốt ngày làm việc căng thẳng, bị email thúc giục công việc suốt ngày.
    * Tivi, Máy chơi điện tử: Thằng con mất dạy bảo học không nghe suốt ngày chơi, mắng mẹ nó lại bênh.
    * Giường tủ bàn ghế gương lược điện thoại .....
    * Những đồ này có thể mua của đồng nát hoặc làm giả bằng đất, khi đập sẽ vỡ tung toé, tan nát -> rất khoái!
    * Nhớ thêm con Dylan bằng đất, quét sơn bên ngoài cho giống vào vì có thể dịch vụ sẽ hân hạnh được phục vụ một sinh viên: "Có cô bạn gái rất xinh bị thằng dylan cướp mất"
    3) Các loại hình nộm: Giám đốc, thư ký, vợ chồng, đối tác...
    Địa điểm : Một địa chỉ trong nội thành, vì "khách hàng phải xả nhanh còn về đón con không vợ đập chết". Phòng xả xì tress phải cách âm, tránh để hàng xóm phàn nát kiện cáo làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.
    Khách hàng vừa đến gặp ngay ông bảo vệ mặt khó chịu, ăn nói trống không bất lịch sự làm cho mức độ căng thẳng càng lên cao. ( Càng căng thẳng càng đập nhiều, và xả xong càng thoải mái).
    Tạm thời mới nghĩ được đến đó, về dịch vụ đập phá. Lần sau sẽ là dịch vụ xả xì trét cho...
  4. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Này anh, nếu anh thấy mình ko thích làm Thùng rác cho người nào đó như vậy, thì đừng Cố nhé! Sống trong đời này ko dễ j được làm Thùng rác cho 1 người nào đó như vậy đâu! Anh thấy phiền à, vậy hãy nên thẳng thắn chứ đừng kêu ca ntn ! Anh sợ làm người đó Buồn?, anh yên tâm là Sẽ ko đâu! Nhưng nếu 1 ngày nào đó người nào đó của anh biết được Người đó làm phiền đến anh ntn, khiến anh ko được thoải mái và bức xúc ntn... thì Người đó sẽ Buồn thật đấy! Ko phải Buồn vì anh ko hiểu và ko biết trân trọng t/c và Niềm tin nơi anh ( thì mới có thể Xả được ra hết như anh nói chứ nhỉ! ), mà vì đã Phiền đến anh rồi! Mà, Niềm yêu thương thực sự là Thà mình chịu đau 1 mình và Chịu đau thay người nào đó, còn hơn là làm Phiền đến người mà mình yêu thương!
    Buồn và Tiếc cho anh!
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn nói thì ở nước ngoài đã có hẳn một dịch vụ như vậy, một hình thức kinh doanh hẳn hoi. NGười ta sau khi thu tiền của bạn, sẽ mời bạn vào một căn phòng, bạn thích đập phá thế nào thì tuỳ, tha hồ, và khi bạn bước ra từ cửa bên kia, sẽ thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn. Ở nưóc ta mà kể ra cũng có thì hay, mình nhiều khi cũng muốn đập phá cái gì đó nhưng mà lại tiếc tiền........

Chia sẻ trang này