1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc bồi bổ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi do_long_khach, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thuốc bồi bổ???

    Dạ em mới vào, ko biết rõ đường lối ở đây, nếu có mở chủ đề trùng lắp thì mong các bác mod đại xá cho.

    Số là em muốn hỏi về các loại thuốc cho đàn ông để tăng cường năng lực cái chuyện kia ý ạ. Bác nào rành xin cho biết:

    Thuốc tây, thuốc ta hay cả hai?
    Mua ở đâu?
    Giá cả thế nào?
    Có tác dụng gì không?

    Cảm ơn các bác

    Ko còn gì để nói
    Dù còn nhiều điều muốn nói
    Bởi lưỡi đã bị chung nó cắt mất còn đâu
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thử lên 38 Hàng Cân hỏi xem có bài thuốc bắc nào không....
  3. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chả cần thuốc thang gì cả, thức ăn là thuốc luôn, mỗi ngày làm cân giá đỗ xào với nửa cân hành tươi là ngon ngay
  4. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    thêm cân thịt bò loại I vào nữa, tiện tay vớ lấy chai bia, thế là được bữa nhậu [​IMG]
  5. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng thể lực của chú thế nào đã...nếu mà còn đang yếu thì khuyên chú nên để từ từ hãy nghĩ đến chuyện ấy vì ảnh hưởng ghê lắm....
  6. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác. Thể lực thì ko hiểu các bác muốn hỏi về vấn đề gì ạ. Em cũng vào hang to lớn, cởi đồ ra thì cho cần to cũng to. Tập tành thường xuyên. Thế là được ? Vấn đề của em bi giờ là làm xong1 phát là tiêu luôn, chả lên được nữa. Truc trặc kỹ thuật hẳn hoi, chứ chả phải tâm lý tâm liếc gì đâu ạ. Chỉ cách đây có mấy tháng thôi em còn khoẻ kinh người, có làn 1 đêm ra 4 lần, còn đối phương ra bao nhiêu thì ko thèm đếm. Thế mới cay chứ. Các bác giúp em cái.
    Cách của bác gì xui ăn 1 ký hành em sợ ko ổn. Ăn nhiều hành thế nối mụn đầy người.
  7. MuHocXuChuot

    MuHocXuChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì chú này bị bệnh sinh hoạt quá điều độ rồi. Nghỉ ngơi va tẩm bổ một vài tháng là khoẻ ra ấy mà, nhưng sau này nhớ phai điều độ, sinh hoạt qúa đà là quy tiên sớm đấy.
  8. omega45

    omega45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    bác xem phim "Râu quặp" chưa ??
    Rượu thuốc 2 ly + 2 con cá ngựa = ha ha ha .....
  9. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    thanh niên không nên dính vào mấy trò rượu thuốc này, lợi bất cập hại, cứ sinh hoạt điều độ, ăn uống đầy đủ, hai ngày làm một lần để thằng ku nó nghỉ ngơi một tý, chơi thể thao cho nó tiêu hao bớt năng lượng thừa vì thanh niên mà thừa năng lượng thì cái năng lượng thừa này nó sẽ tập trung hết ở bộ phần sinh dục gây cảm giác "sôi sùng sục" muốn "chơi" ngay nhưng khi vào trận thì lại teo nhanh như bong bóng xì hơi.
    vì thế phải năng hoạt động thể lực cho năng lượng nó điều hoà khắp cơ thể, âm dương cân bằng, đầu óc tỉnh táo, khi ******** cơ thể hỗ trợ tốt cho *********, vào ra nhịp nhàng uyển chuyển, tinh trùng ra từ từ, kéo dài thời gian sinh hoạt.
    đi chạy đê, tuần chạy ba lần, mỗi lần nửa tiếng hoặc 45 phút nếu chú nào có thân hình cao ráo, nở nang, chạy rất tốt cho các cơ quan sinh dục, tụi Tây nó chả cần đếch gì Karate, Tây Côn Đô hay Thiếu Lâm, cứ ngày nào cũng chạy một lúc, thảo nào chả ******** như máy, điển hình là chú Brosnan, diễn viên đóng 007, thấy bảo ngày nào chú cũng chạy cả đi cả về chục cây số, thảo nào đi làm nhiệm vụ gặp em điệp viên nào xinh là chú mần ngay không thương tiếc.

Chia sẻ trang này