1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****Thuốc cai nghiện...giúp mình với!!!!****

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi gimaphaingai, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gimaphaingai

    gimaphaingai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ****Thuốc cai nghiện...giúp mình với!!!!****

    Mình có 1 đứa em họ ở cùng mình. Bây giờ mình phát hiện nó nghiện Heroin, sau khi mình phân tích và động viên( cả dọa nạt) nó đã đồng ý cai nghiện tại nhà. Nhưng mình không biết tên loại thuốc hỗ trợ cai nghiện là gì? và mua ở đâu? Các bạn có biết thì chỉ cho mình với. Nhìn nó mình thương lắm....cảm ơn các bạn!
  2. tatahero

    tatahero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Methadone - chất gây nghiện họ hàng với Heroin- là " thuốc" chính thường đc dùng trong cai nghiện Heroin. Ngoài ra hình như còn có buprenorphine và Naltrexone. Mình ko hiểu ở nước ta thì quy trình là như thế nào. Ở Anh và Úc thì trung tâm cai nghiện sẽ viết đơn thuốc( Methadone) , người bệnh mang đơn đến nhà thuốc . Hàng ngày ng bệnh sẽ đến nhà thuốc đó để uống 1 liều methadone dưới sự giám sát của dược sĩ. Liều methadone mới đầu sẽ tăng dần rồi sau đó giảm dần. Điều trị thế này mất từ vài tháng đến vài năm - khó khăn gian khổ và cần quyết tâm lớn. Mình chắc chắn bạn ko thể mua Methadone mà ko có đơn của bác sĩ vì nó cũng là 1 thuốc gây nghiện. Chúc em họ bạn sớm trở lại BT.
  3. anhnga213

    anhnga213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có bác nào bít ở HÀ Nội bán Methadone ko?
  4. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Nếu người nghiện đã tự nguyện và quyết tâm cai nghiện, thì không cần dùng đến methadone, mà chỉ cần "cai khô" cũng đủ để cắt cơn nghiện.
    Tôi đã từng áp dụng biện pháp "cai khô" cho vài chục trường hợp tự nguyện cai, và tất cả đều thành công.
    Cai khô khá đơn giản, chỉ cần chọn 1 căn phòng rộng khoảng 10m2 (có sẵn nhà tắm, nhà vệ sinh). Trong phòng, tuyệt đối không để các vật dụng bằng sắt, thủy tinh, gỗ... (sẽ giải thích sau về chuyện này). Giường nằm cho người cai chỉ là một tấm nệm trải ngay xuống nền nhà, đồng thời nhờ một bác sĩ trong khoảng 3 ngày đầu, mỗi ngày ghé thăm người cai 3 lần, sau đó giảm dần.
    Bắt đầu cai, mời người cai lại, giải thích rõ cho họ biết: Người cai sẽ bị xích chân bởi 1 sợi dây xích có khoá chắc chắn (xích đủ dài để người cai có thể vào nhà vệ sinh). Đồng thời yêu cầu người nhà tuyệt đối không được tháo xích ra dù bất cứ lý do gì nếu không có sự chỉ định của bác sĩ.
    Mặc dù là tự nguyện cai, nhưng khi cơn "đói" thuốc nổi lên, người cai sẵn sàng tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi môi trường cai. Vì thế phải cần đến xích.
    (Một người đã từng được tôi cai, kể lại: "Nếu lúc đó mà mẹ con tháo xích ra, con sẽ... nhảy từ lầu 2 xuống để đi tìm thuốc hít").
    Khoảng 6 tiếng đầu tiên sau khi cai, hiện tượng đói thuốc chưa có biểu hiện rõ lắm vì lượng heroin trong cơ thể vẫn còn tác dụng. Nhưng từ tiếng thứ 8 trở đi, người cai sẽ vật vã, nôn mửa, không ăn, không uống, da xám xanh, mắt lờ đờ. Lúc ấy, tùy theo thể trạng của bệnh nhân mà bác sĩ quyết định có nên truyền dịch (chủ yếu là Glucoza) và cho thuốc an thần (có nguồn gốc từ thảo mộc như Rotunda chẳng hạn), hay không.
    Sau 12 tiếng, cơn vật vã lên đến đỉnh điểm, người cai sẽ có những biểu hiện rất... dễ thương, rất lễ phép mà mục đích vẫn không ngoài việc thoát ra khỏi phòng. Hãy tưởng tượng một người mẹ, hay người chị, đứa em..., khi nghe con, em, anh mình nói như thế này: "Con thấy đỡ rồi. Con quyết tâm cai và chắc chắn con sẽ cai được. Con biết con đã làm cho bố mẹ buồn. Con xin lỗi bố mẹ. Con nhờ mẹ tháo dùm con sợi dây xích để con đi tắm một chút, xích nó vướng chân con quá...".
    Và nếu bà mẹ, đứa em, người anh mềm lòng, tháo xích thì 100% là... xong ngay!
    Bên cạnh đó, người cai có thể dùng mảnh thủy tinh từ ly uống nước, tự rạch vào da mình, hoặc đấm vào thành giường...
    Vì thế, trong suốt ngày đầu tiên và ngày thứ 2 của quá trình cai, lúc nào cũng phải có thân nhân ở bên cạnh người cai để đề phòng trường hợp người cai hủy hoại thân thể.
    Bước sang ngày thứ 2, cơn đói thuốc vẫn còn, nhưng cường độ vật vã, nôn mửa giảm đi. Người cai ăn ít, uống ít, không ngủ - kể cả ban đêm, thường nằm mở mắt trừng trừng, thỉnh thoảng lại trở mình kèm theo ngáp vặt, nhưng vẫn năn nỉ để được tháo xích. Để nuôi người cai, chủ yếu vẫn là dịch truyển Glucoza cùng một số vitamine.
    Ngày thứ 3, người cai tương đối tỉnh táo, ăn uống khá hơn nhưng vẫn mất ngủ, và thỉnh thoảng vẫn dùng những lời lẽ rất ngon ngọt, để xin tháo xích.
    Nếu qua được 3 ngày, thì chuyện cai nghiện có cơ may thành công vì lúc ấy, cơ thể đã đào thải hết heroin nhưng não bộ vẫn còn "đói" heroin. Hiện tượng đói này tùy thuộc vào người nghiện đã nghiện lâu hay mới nghiện, và liều lượng heroin chích, hít mỗi ngày.
    Bước sang ngày thứ 4, người cai ăn được và bắt đầu ngủ được (nhưng chưa ngủ sâu và ngủ lâu), mà chủ yếu là những cơn chợp mắt ngắn (khoảng từ 2 đến 3 tiếng). Lúc này, nên gợi ý để bạn bè người cai đến chơi, thăm hỏi, trò chuyện nhằm giúp người cai bớt đi những khoảng thời gian trống trải.
    (Nếu người cai thích nghe nhạc, coi phim thì nên đáp ứng vì thời điểm này, hầu như rất ít khi người cai tự hủy hoại thân thể do đói thuốc).
    Từ ngày thứ 5 trở đi, người cai tỉnh táo dần, ăn biết ngon, hiện tượng đói thuốc chỉ còn biểu hiện bằng những cơn ngáp vặt. Đến ngày thứ 10, cơ thể người cai không còn lệ thuộc vào heroin nhưng nếu lúc ấy, người cai tiếp xúc với bạn nghiện, thì nguy cơ tái nghiện sẽ rất cao.
    Vì thế, khi tháo xích vào ngày thứ 10, gia đình phải tìm đủ mọi cách hạn chế người cai ra đường một mình (nếu có thể được thì cách tốt nhất là cho người cai đi đến một nơi xa - về quê chẳng hạn), để cách ly người cai với bạn nghiện.
    Sau 30 ngày, người cai hoàn toàn thoát khỏi vòng kiềm toả của ma túy, nhưng vẫn rất cần đến sự động viên, giúp đỡ của gia đình, của người thân để khỏi rơi vào con đường tái nghiện.
    Dr Zhivago

Chia sẻ trang này