1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc chữa bệnh viêm xoang hiệu quả nhất hiện nay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hang93, 28/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang93

    hang93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Viêm xoang là bệnh lý nguy hiểm, có sự tác động làm suy giảm sức khỏe của người bệnh rất lớn. Chính vì vậy khi không may mắc phải căn bệnh này, người bệnh cần sớm có biện pháp điều trị phù hợp. Qua đó sớm loại bỏ đi những biểu hiện khó chịu, đồng thời hạn chế được nguy cơ bệnh biến chứng sang nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Các bạn có thể tham khảo những chia sẻ dưới đây của một bệnh nhân từng bị viêm xoang mãn tính. Và cho đến nay đã chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

    Đời người, sinh – lão – bệnh – tử vốn là lẽ tự nhiên của tạo hóa. Thế nhưng khi có bệnh chẳng lẽ lại không chữa? Tôi vốn là một người có tiền sử bị viêm xoang mãn tính nhiều năm. Chặng đường chữa bệnh đầy gian nan kéo dài với biết bao khổ sở. Không chỉ bản thân mà ngay cả các con cháu cũng vất vả theo vì phải chăm sóc người mẹ bệnh tật…”.

    Đó là những hồi ức của cô Nguyễn Minh Hà (cán bộ nghỉ hưu, công ty Cổ phần dệt may 10 – Hà Nội) về hành trình chữa bệnh viêm xoang của mình.

    Gặp cô Hà trong những ngày đầu xuân, thấy cô khỏe mạnh vui đùa cùng hai cháu nội. Có lẽ ít ai tin được rằng mới cách đây không lâu cô còn phải nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai và gánh chịu những đau đớn mà bệnh viêm xoang gây nên.
    >>>Điều trị viêm xoang triệt để phương pháp mới nhất đến từ Hoa Kì: https://xoangzoha.com/

    Những ngày đầu phát hiện bệnh viêm xoang và tự mình điều trị
    Năm 2011, cô Hà bắt đầu phát hiện mình có những biểu hiện của bệnh viêm xoang. Có lẽ cũng bởi đặc thù công việc của cô làm ở xưởng may gia công, tiếp xúc với bụi vải. Vì vậy lâu ngày khiến cho hệ hô hấp của cô ảnh hưởng, ủ bệnh. Thời gian đầu, cô chỉ thấy có những cơn đau nhẹ ở đỉnh đầu. Thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống thấy choáng váng, sau đó một lúc lại hết. Cô nghĩ đơn giản có khi đây là những biểu hiện của tuổi già hoặc do thiếu máu lên não vì làm việc căng thẳng. Chính vì thế mà cô chủ quan không đi khám. Thời gian trôi đi, các cơn đau dần có xu hướng tăng lên nhiều hơn. Mức độ cũng nặng dần. Một ngày cô có thể đau đầu nhiều lần. Vùng đau mở rộng xuống hai hốc mắt, sau gáy và sống mũi. Cảm giác đau buốt nhói, hai mắt nặng trĩu xuống. Không chỉ vậy dịch mũi chảy ra liên tục với mùi rất hôi và tanh.

    Cô bộc bạch:“ Ngày ấy tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ đơn thuần cho rằng nghề mình làm bụi bặm nên chắc viêm đường hô hấp thông thường thôi, không có gì đáng ngại cả. Tôi ra hiệu thuốc kể bệnh rồi mua thuốc uống và thuốc xịt mũi về dùng. Được vài hôm, thấy các triệu chứng bớt đi nên cũng tưởng bệnh đã khỏi. Ngờ đâu có lúc mình lại phải nằm viện dài ngày để điều trị.”

    [​IMG]

    Gian nan hành trình chữa bệnh viêm xoang mãn tính
    Niềm vui chưa trọn vẹn thì các triệu chứng khó chịu ở đường thở lại bắt đầu xuất hiện trở lại. Với mức độ nặng hơn. Các cơn đau nhức khiến cô không ăn không ngủ được. Dịch mủ ở mũi chảy ra ngày càng nhiều. Thị lực giảm hẳn đi. Mọi sinh hoạt của cô Hà khi đó gần như bị hạn chế rất nhiều. Lúc đó cô mới quyết định đi khám. Và sau nhiều xét nghiệm cô mới hay mình bị viêm xoang cấp tính

    Hơn nửa tháng uống thuốc theo đơn của bác sỹ bệnh viện, cô Hà thấy bệnh tình của mình đỡ đi rất nhiều. Song cũng giống như trước đây, chỉ sau một thời gian ngắn, những triệu chứng bệnh lại tái phát trở lại. Thậm chí nhiều khi đau tưởng chừng không thể chịu nổi.

    Bệnh xoang của cô Hà càng trở nên nghiêm trọng hơn mỗi khi “trái gió trở trời”. Các cơn đau nhức hành hạ khiến cô không thể ăn uống, nói chuyện. Mỗi khi cần gì cô phải ra dấu cho các con. Hai bên hốc mắt sưng phù nặng. Thấy vậy, các con cô đã đưa mẹ đến bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, sau một thời gian điều trị nội khoa, nhưng không có tiến triển. Cô Hà được chỉ định chọc mủ xoang. Thời gian điều trị kéo dài cộng thêm nhiều thứ phát sinh từ việc ăn ở, đi lại của các con… khiến số tiền tích cóp nhiều năm của cô gần như hết sạch. Thêm nữa sau khi thực hiện chọc xoang xong cô đau và sưng mặt mất gần 1 tháng phải nằm tĩnh dưỡng tại nhà. Ấy vậy mà rốt cuộc cuối cùng bệnh của cô cũng chỉ giảm đi chứ không khỏi hẳn được.

    5 tháng sau đợt điều trị đó, tình trạng của cô Hà thực sự trở nên nghiêm trọng. Bệnh nặng thêm và biến chứng sang giai đoạn viêm xoang mãn tính. Một bên mắt của cô mờ hẳn. Gia đình lại đưa cô đến bệnh viện. Lần này bác sỹ yêu cầu cô phải phẫu thuật nạo xoang. Nhưng cô nghĩ với số tiền chi phí quá lớn mà bệnh này lại không thể khỏi hẳn. Trong khi đó gia đình cũng không phải khá giả gì. Giờ nếu phẫu thuật lại khiến các con cô phải gánh thêm món nợ. Vì thế cô quyết định không phẫu thuật.

    Thời điểm ở viện về, các cơn đau nhức diễn ra thường xuyên hơn. Dịch mủ tự chảy ra, màu vàng xanh đặc quánh. Những hôm không chịu được cô đành chấp nhận tiếp tục tiêm giảm đau. Mỗi mũi tiêm có giá vài trăm nghìn. Ngoài ra, cô cũng kết hợp chữa bằng nhiều loại lá, thuốc đông y, xông mũi… Gần như ai mách ở đâu có thuốc hay, thuốc tốt là gia đình lại cất công đi mua về cho cô dùng. Nhưng sau tất cả những biện pháp đó, thì bệnh của cô vẫn không hề giảm đi. Những cơn đau chỉ “tạm thời vắng mặt” khi có thuốc mà thôi.

    Kể đến đây, giọng cô chùng xuống: “Quả thật lúc ấy cô chán nản và mệt mỏi lắm rồi. Nhiều lúc nằm nghĩ thà cứ chết quách cho xong chứ thế này không chỉ thấy khổ mình, mà khổ cả các con”.

    Chữa khỏi viêm xoang nhờ bài thuốc đông y dòng họ Nguyễn
    Vẫn giữ nét mặt buồn bã, cô Hà tiếp tục câu chuyện: “Phải đến cuối năm 2015, nhờ có người quen giới thiệu và động viên mãi tôi mới đến chữa chỗ bác sỹ – lương y Nguyễn Thùy Dung – quê gốc ở Hải Dương. Con trai tôi có tìm hiểu và được biết cô này rất giỏi. Đã chữa khỏi bệnh viêm xoang, viêm amidan và viêm họng hạt cho rất nhiều người mà không cần phải phẫu thuật gì cả. Thôi thì cứ có bệnh là phải vái tứ phương nên tôi chiều lòng gia đình thử thêm một lần nữa. Chứ thực lòng cũng không nghĩ mình có thể khỏi được căn bệnh mãn tính này.

    [​IMG]

    Ban đầu khi lương y cho thuốc về uống, những ngày đầu tôi thấy bệnh nặng và đau nhức hơn cả khi chưa uống thuốc. Nhưng trao đổi với bác sỹ Dung, cô ấy có dặn đó là hiện tượng công thuốc đơn thuần. Và khuyên tôi nên kiên trì sử dụng điều trị hết liệu trình nên tôi nghe theo. Nào ngờ qua giai đoạn đó, bệnh cứ dần đỡ, rồi khỏi khiến tôi mừng vui như bắt được vàng”.

    Bác sỹ – lương y Nguyễn Thùy Dung mà cô Hà nhắc đến có xuất thân từ dòng họ Nguyễn nổi tiếng với bài thuốc chữa bệnh viêm xoang mũi đã giúp cho rất nhiều người khỏi bệnh. Bài thuốc được truyền qua nhiều đời. Dựa trên kinh nghiệm chữa bệnh cứu người của ông cha, và đến đời lương y Nguyễn Thùy Dung bài thuốc đã được chính lương y hoàn thiện. Qua đó giúp mang lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với từng cơ địa cũng như từng thể viêm xoang.

    Bài thuốc đã giúp cô Hà chữa khỏi bệnh viêm xoang đó bao gồm 4 loại thuốc thành phần kết hợp với nhau. Đó là thuốc uống, thuốc ngậm, thuốc xông và thuốc nhỏ. Mỗi loại thuốc đều được tạo nên từ rất nhiều các vị thuốc đông y khác nhau. Và gia giảm kết hợp theo tỷ lệ bí truyền của dòng họ, nhằm phát huy tối đa công dụng điều trị bệnh viêm xoang.

    Cô Hà tâm sự: “Đúng là tiếng lành đồn xa. Nhiều hôm tôi đến khám và lấy thuốc đều phải chờ vì đông người tới khám lắm. Nhiều lúc đang khám cho người bệnh lại bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại của bệnh nhân gọi đến. Vì thế mà quá trình uống thuốc ở đây tôi thấy rất yên tâm và tin tưởng vào vị lương y này”.

    Giờ đây sau ba năm chữa khỏi bệnh, mọi sinh hoạt của cô Hà đã trở lại bình thường. Cùng với tinh thần thoải mái và tuân thủ chế độ ăn uống, luyện tập mà lương y Thùy Dung hướng dẫn, cô Hà thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Viêm xoang không còn tái phát trở lại và gây mệt mỏi cho cô. Chia tay cô Hà, chúng tôi nguyện chúc cô sẽ mãi vui khỏe để luôn được vui vầy bên con cháu. Chúc cho những ai có chung cảnh ngộ như cô Hà cũng sẽ sớm tìm được cách chữa viêm xoang hiệu quả cho mình. Để cuộc đời sẽ đầy mãi những niềm vui!

Chia sẻ trang này