1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc chữa cho NGƯỜI THẤT TÌNH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firstfriend, 12/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thuốc chữa cho NGƯỜI THẤT TÌNH

    Các bác thân mến
    Tôi lập Topic này vì những lý do sau:

    + Trùi ui, tràn ngập thất vọng, thất tình, đau khổ trên box này và các box tương tự. Kết quả là lãng phí về: tiền bạc, khoảng không gian của box nói chung và cơ hội truy cập cho nhiều người ( ttvnonline thường hay nghẽn mạch lắm....Các bác quản trị thông cảm OK).

    +Tràn ngập những lời khuyên, thuốc chữa, nhưng trùi ui, nó tản mác quá, ở mỗi topic một ít. Một người thất tình cần có nhiều bài, nhiều lời khuyên để giải toả tâm lý. Vậy cần tập trung một hội đồng nhiều bác sỹ để tìm ra 1 cú đấm (nghe bạo lực quá nhể) để cho họ tỉnh ngộ ( mỗi người ra 1 đòn thì kiểu gì mà chả trúng)

    +Trùi ui, nam giới thất tình nhiều hơn nữ giới (cái này mạn phép các bác tôi chỉ bằng kinh nghiệm bản thân đọc qua một số box). Đọc bài của các bác tôi thấy một điều rất hổ thẹn: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG KHÓC-Tràn ngập nước mắt đàn ông (Cái này thi tôi có vớ được một cuốn sách nghiên cứu vì sao). Một ít riêng: Tôi cũng đã gặp một số chị em đã từng tiếp xúc với người nam giới nước ngoài, một số nhận xét: ĐÀN ÔNG Việt nam kém galăng và thiếu TÍNH ĐÀN ÔNG quá_ Đau hơn xát muối chưa? Nhưng đấy là sự thực các bác ạ. Xã hội chúng ta đâu phát triển nghề bác sỹ tâm lý. Ý thức về rèn luyện và xây dựng TÍNH ĐÀN ÔNG của gia đình và xã hội chưa thành truyền thống, hay một bản sắc của người Việt nam ( Cái này tôi mạnh dạn nhận xét_nếu có gì các bác chỉ bảo thêm )

    + 1 Topic về những chuyện trắc trở trong tình cảm dễ cuốn hút người đọc và góp ý kiến, nhưng dẫn đến những cái bất lợi sau:

    1./ Chuyện tình yêu, thất tình, muôn đời vẫn vậy, nhưng lại tiêu tốn của người đàn ông chúng ta quá nhiều thời gian và tiền bạc, sức lực và tinh thần ( kể từ sau khi thất tinh_không kể khi yêu)

    2./ Không tập trung sức mạnh của các bác thông minh sáng suốt, đang hạnh phúc hay chí ít là không thất tình, những bác đã từng trải và dạn dày trong cuộc sống lại, chúng ta khó có thể có 1 "cú đấm" cho GÃ THẤT TÌNH tỉnh ngộ. Hắn sẽ còn khóc lóc, kèo nhèo nhiều. GÃ THẤT TÌNH ở đây là con ma_lẩn khuất và luôn tìm cách hại ĐÀN ÔNG chúng ta. Vậy hãy tập hợp lại (nếu có thể), hiệp lực dồn nó vào 1 góc, để chúng ta ít bị tổn thất, hoặc ít ra, chỉ những người không may mới bị nó hại, làm các bác lú lẫn.

    Ở đây, tôi muốn nói thêm: trong chuyện này, Chị em phụ nữ không phải là người có lỗi, không phải nói để nịnh, mà một số trường hợp thực sự là như vậy. Khi đàn ông thất tình, hẳn là chị em từng thấy ở một số trường hợp, người ĐÀN ÔNG hình như biến mất thì phải, chỉ còn lại, đối diện là một cậu bé đang rên rỉ vì đau, 1 mụ đàn bà đang gào khóc......hay cái gì nữa thì tôi không biết ( Ở đây, tôi không kể đến những bác bản lĩnh, từng trải_đã đang và sẽ cư xử như những người ĐÀN ÔNG đích thực)

    Vậy đó, tôi lập Topic này nhằm mục đích:

    +Bác nào thất tình đọc xong có thể được khiêng ra ngoài bằng cáng, mặt mày sứt sẹo, nhưng xã hội thì tán thưởng vì Chúng ta đã trả lại cho họ 1 người ĐÀN ÔNG. Vậy đề nghị các bác quản trị box, tay nào đăng Topic về những chuyện tương tự, mời đến cho vào cái lò bát quái này đã, nếu ra về mà chưa khỏi, thì chúng ta đành nói: TẠM BIỆT CẬU BÉ.

    +Vậy hãy chia sẻ kinh nghiệm, hãy viết thật mạnh dạn về: cách nhìn của xã hội đối với 1 NGƯỜI THẤT TÌNH, hãy cho họ lời khuyên, nhưng hãy cho GÃ THẤT TÌNH một "cú đấm" để hắn rời xa chúng ta ra.

    +Những bác từng trải, kinh nghiệm, những người ĐÀN ÔNG chân chính, đích thực hãy cho thế hệ trẻ chúng tôi biết, làm thế nào để xây dựng 1 TÍNH CÁCH ĐÀN ÔNG, những bài học trong sách vở không bao giờ có giá trị như những kinh nghiệm thực tế.

    +Các chị em phụ nữ: khi đọc Topic này có thể sẽ đặt câu hỏi: Các ông này đang tập trung lại chống lại chúng tôi hử? Xin thưa: không phải, chúng tôi đang tìm cách hoàn thiện mình, cũng là nhằm mục đích trả lại cho chị em 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG đích thưc_Rõ là điều chị em cần chứ không phải là 1 gã ẻo lả, yếu đuối về tinh thần, non nớt, bồng bột và nông cạn....

    Vài lời tâm huyết, (tuy biết vẫn còn nhiều sạn) nhưng em post lên, mong các bác ủng hộ.

Chia sẻ trang này