1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thước đo iq

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi carjetaime, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carjetaime

    carjetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thước đo iq

    chào bà con!
    để bà con thể hiện trí thông minh tui đố bà con 1 câu nghiêm túc đây:
    có 1 con tàu đang đậu ở gần cảng. không có ngoại hay nội lực nào tác động vào con tàu, không có gió bão, tự nhiên tàu chìm, vì sao?
    ah còn một câu nữa, ngày xưa vua gọi hoàng hậu bằng gì?
    có 10 cây nến, thổi tắt 1 cây còn mấy cây
  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    1)Vì nó là Tầu ngầm
    2)Bó tay vì chưa làm vua bao giờ lên khôn g biết. Mà mỗi ông gọi một kiểu làm sao mà đoán được hả ?
    3) Còn nguyên 10 cây có mất cây nào đâu ?
  3. not_in_love

    not_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vua gọi hoàng hậu bằng mồm
  4. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    hơ câu này hay ! được đấy
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    được đúa
    hay thiệt
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    1.Tàu bằng giấy.
  7. carjetaime

    carjetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    [he he
    box mình thong minh quá , tra lòi đúng hết.
    vua thì goi hh bằng mồm, còn đầu tiên là tàu ngầm.
    nếu quả thầt câu trả lời bà con tự nghĩ ra thì tui mừng quá, thông minh hết biết.
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Mấy câu này biết từ lẩu từ lâu rồi có mỗi câu vua gọi hoàng hậu bằng gì tớ không biết thôi ,
    Còn câu nữa này:
    Trong một ngôi nhà có hai cô gái sống chung với nhau ,một buổi tối mất điện,trời không trăng không sao(nói một cách đơn giản là chẳng có tí ánh sáng nào) một cô gái ngán ngẩm "thôi tớ đi ngủ đây"cô còn lại "ùh đi ngủ trước đi mình đọc nốt quyển sách rồi cũng đi ngủ" Vì sao lại thế?
  9. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Người mù đọc sách thì cần gì ánh sang ha em ?
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    uh ha
    giỏi thiệt he he he( mình cũng trả lời được)

Chia sẻ trang này