1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thước đo tính cách..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nokia8910i, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thước đo tính cách..

    Trong xã hội hiện đại...Phải chăng chính những thứ như..Xe...Mobile..Đang là thước đo tính cách của mỗi con người...Ko nói đâu xa..Ngay trong gia đình tôi..Thấy nhà kia có xe đời mới hơn nhà mình cũng phải đổi xe mới hơn...Có Mobile xịn hơn cung phải đôỉ ngay để theo kịp ngươì ta..Vậy phải chăng những thứ tưởng chừng như trang sức đó đang dần thể hiện tính cách..trong mỗi con người...

    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  2. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì 87-89 cả rổ người như thế

    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    láo toét, tao tát cho mày đi luôn bộ nhá bi h chứ lị....
    ai như thế hả
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đấy là điều tất yếu của một xã hội đang phát triển mà... Nếu xã hội mà không từng trải qua cái thời kì đấy thì mãi dậm chân tại chỗ mà thôi!
    Với cả người VN xấu xí lắm... lạc hậu mà lị... chẳng cần nói gì xa xôi, ngay trong cái lớp mình thôi mà cũng có ối đứa ghen tị nhau... đứa ghen chuyện học hành, chuyện tình cảm... rồi chuyện đú đởn...
    Nhưng đó không phải là thước đo tính cách, đó chỉ là cái thước đo độ hào nhoáng bên ngoài... mà thường thì những con người đó bên trong thường rỗng tuếch... thùng rỗng thế nên mới phải kêu to... vì sợ người ta quên mất sự hiện diện của mình.... có những người về ngoài chẳng có cái gì... nhưng được ối người quan tâm, được ối người nhớ đến... đâu cần những mặt vật chất kia.... Buồn thay, lại có lắm người cứ chạy theo mặt bên ngoài mà quên chăm lo cho cái bên trong, cái cốt lõi của mình...
    Cũng qua rồi cái thời "Cái nết đánh chết cái đẹp!" vì thấy có nhìu thằng chỉ cần con gái xinh là chạy theo.. chẳng thèm quan tâm xem nó có đủ tư cách cho mình yêu, mình chạy theo không...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic, nói năng kiểu gì thía?
    NO, NEVER, FOREVER
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hix, sozi... bức xúc quá thui muh
    lần sau ko thế nữa
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  7. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Khi mà xã hội bây giờ ko còn thiếu thốn nữa xa rồi cái thời nạn đói năm 45 thời nay người ta ko những đủ ăn đủ mặc mà còn muốn ăn sao cho ngon mặc sao cho đẹp .Điều đó là điều ko thể tránh khỏi khi xã hội ngày càng hiện đại .Ko chỉ vậy họ còn tìm cho mình những thú vui khác nhau .Nhiều thứ vui có thể nói cực kì xa xỉ ( như thú vui mà nokia nói cũng vậy ) đó vừa là một thứ vui vừa thể hiện lòng đố kị khoe khoang thì đúng hơn khi có tiền roài nhiều tiền roài thì ko muốn mình thua người khác.Có thể đúng như vậy chính những thứ đồ trang sức những phương tiện kia với họ cũng như một phần bên ngoài và thể diện của bản thân họ
    tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nick của em sao mà đẹp thế..Đọc lên đã thấy xa xỉ và sang trọng rồi... Thế mới là con người của thời đại chứ...Hớ..ớ..ớ..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thôi đi cho tui xin ông ui ! khoe mãi
    mỗi cái nick làm sao bít con người như nèo..........

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nick hay quá đâm ra bị khoá rùi , khổ thân thằng em quá !!!!!
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc

Chia sẻ trang này