1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá, ha?fy đê?? lại như?fng lơ??i khuyên cho như?fng ngươ??i ... yêu thuốc lá!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi elmoro, 12/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Để gọi là nghiện thuốc lá thật sự thì cũng ít , mà phần đông là do thói quen, đã quen rồi không có thì thấy thiếu, nguyên tắc là phải tạo thói quen thay thế ( tất nhiên trừ những anh nghiện "chân chính" không có thì ..chảy nước dãi rồi ngáp ,không nói ở đây) . Kẹo cao su hoặc hình ảnh gì gì.. đấy là một giải pháp , ngoai ra nên tạo ấn tượng xấu về người hút thuuốc để dễ xa lánh nó hơn. Ví dụ: bạn hãy vào một văn phòng lịch sự , có máy lạnh liên hệ công việc gì đấy rồi rút một gói thuốc ra mời mọi người rồi rút một điếu châm cho mình. Bạn sẽ thấy những ánh mắt của mọi người dành cho mình thế nào ! Không giống như nhìn quái vật thì cũng rất thù địch, nhiều nơi còn thẳng thừng "mời " bạn ra ngoài, còn công viêc thì " trôi chảy " thế nào bạn cũng biết . Tớ chỉ vì không muốn bị nhìn như vậy mà không hút nữa đấy ( trước đó mỗi ngày ít nhất một gói)

  2. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đã có người cai thuốc thành công. Mình thấy ý kiến đó rất hay. Nhưng ko thể áp dụng được rộng rãi. Tuy nhiên phát triển theo hướng đó cũng là một cách cai thuốc hiệu quả. Phải cho họ thấy thiệt hại như thế nào khi hút thuốc (không chỉ là về sức khoẻ).
  3. nguyentrungact

    nguyentrungact Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các chiến binh dũng cảm đã từng sống chung với thuốc. sau nhiều năm sống và miệt mài nghiên cứu tại một vùng quê không xa xôi và hẻo lánh lắm trên mảnh đất Hà Tây thân yêu tôi đã tìm ra phương pháp này. các chiến binh hãy thực hiện nó một cách dũng cảm như khi cầm đại đao ra trận nhé: ngoài những lúc ăn, uống,hút nước cam, nước mía, sinh tố...và hôn người yêu. Thì thay vào việc cắm một điếu thuốc trên bờ môi xinh đẹp, các chiến binh hãy thay vào đó bằng một núm vú giả bằng cao su mà bọn trẻ sơ sinh hay dùng, chiến đấu liên tục sau 5 ngày các chiến binh sẽ là người chiến thắng.
    phương pháp trên vừa đơn giản hiệu quả mà có giá trị thẩm mỹ cao
    yêu cầu: Tôn trọng giá trị thẩm mỹ mới mà các chiến binh đang mang trên mình và nói ít ít thôi đặc biệt là cũng khóc ít thôi.
    Cố gắng nên có công mài sắt có ngày được cà lê
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Người ta cũng thường hay nói , thói quen hút thuốc lá. Nhưng đó chỉ giải nghĩa được 1 phần lý do tại sao người ta hút thuốc lá thôi. Bởi vì dõ dàng thuốc lá là một chất gây nghiện, không thể lạm dụng từ " thói quen " để thay thế từ không mấy hay là " nghiện " .
    Nicotin trong khói thuốc xanh được hít vào phổi dưới dạng hơi khói , nó dễ dàng thấm qua thành phổi vào máu không khác gì O2 vào Phổi cả. Khi máu có lượng Nicotin sẽ lưu thông nhanh hơn, tim đập mạnh và nhanh hơn đưa máu đi khắp cơ thể, máu được bơm lên Não nhiều hơn, giúp cảm giác dễ chịu, bớt căng thẳng, khoan khoái , nhẹ nhàng ....
    Ngày xưa cũng có thời tôi hút thuốc theo thói quen. Thói quen ở đây có nghĩa là mặc dù không thèm , nhưng nhìn thấy điếu thuốc là châm, và cứ nhìn thấy là châm đốt đỏ rực như tên lửa , ngày đi học một phòng nhỏ mà chẳng nhìn thấy nhau vì mỗi người một điếu thuốc, đốt cháy đỏ rực như bát hương.
    Việc cai nghiện thuốc lá ( nói như vậy sẽ chính xác hơn là : Bỏ thói quen hút thuốc lá ) không hề đơn giản. Nhớ lại một chuyện vui, Mẹ tôi ngày lớp 11 vì muốn tôi không hút thuôc lá nữa lên thường mua 20 gói Bonbon để trên nóc tủ, và khi nào thèm thuốc thì lấy xuống ăn cho quên cơn thèm thuốc, nôm ra là đỡ nhạt mồm.
    Thời gian ăn xong một gói Binbin đúng bằng thời gian hút xong điếu thuốc, bibin 1 gói giá gấp đôi 1 điếu Vina thời bấy giờ. Tôi đâm nghiện Binbin .... tốn tiền hơn. Nhiều lúc ngán ngẩm khi thấy tôi vừa tay cầm điếu thuôc đang cháy tay cầm gói Binbin đang ăn dở.
    Phân tích kỹ ra thì không thể nói bỏ thuốc tốt hay hút thuốc tốt, mặc dù vĩ mô của xã hội và những gì chúng ta nhìn thấy tận mắt là nếu bỏ thuốc sẽ tiết kiệm đưọc tiền, người sạch sẽ, và khỏe hơn.....
  5. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hình như bỏ thuốc bây giờ là mode, đâu đâu cũng thấy biển hiệu, băng rôn cổ động, thậm chí còn có cả ngày Thế giới phòng chống thuốc lá nữa hay sao ấy...
    Chẳng biết thế nào chứ một lần sếp nhỏ than vãn về việc bỏ thuốc, Sếp lớn tôi nạt: "Mày bỏ thuốc thì còn nghĩ ra cái quái gì làm nữa, viết đơn từ chức đi!" Thế là câu nói trứ danh này được lưu truyền, nhãi nhép bọn tôi chắc còn khuya mới dám nghĩ tới từ bỏ thuốc!!!
    Được longv_icic sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 09/12/2005
  6. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mình đã có vụ cá cược rất nhỏ đối với người ta nhưng lại rất lớn đối với chính mình rằng hắn chắc chắn o thể nào bỏ được thuốc lá.
    người đầu tiên mình cá đó là 1 người khác o phải hắn. có 2 điều người ấy o thể nào bỏ được: thuốc và người yêu cũ. thì đúng thật, sau hơn 1 tháng thì người ấy đã hút thuốc lại và o còn nhiều tình thương yêu dành cho mình nữa.
    người thứ 2 là hắn. hắn "bỏ", mà chẳng hiểu bỏ thật được o, nhưng trước mặt mình hắn o hề hút thuốc. nhưng tối qua hắn đã nòi cái mặt thật. o thể bỏ được. 1 ending y như cũ lại được thực hiện.
    Byeeeeeee!
    thuốc là kẻ thù với mình!!!!!!!!!!!
  8. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hôm trước xem một bộ phim về thuốc lá , hiiii , khi yêu thì chị ấy chấp nhận anh hút thuốc , mặc cho sự phản đối của bố mẹ , đến khi cưới về rồi lại
    -'' thuốc lá và tôi anh chọn đi ''
    -'' tôi yêu thuốc lá trước khi yêu cô , thế nên có bỏ thì tôi bỏ cô chứ không bao giờ bỏ thuốc ''
    có lẽ khi yêu con người ta thường mù quáng là vậy
  9. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá là một loại hình nghệ thuật mà chỉ những người hút thuốc mới hiểu!điêu khắc trong thuốc lá cũng tồn tại(đục lỗ chỗ ở phổi ngày 1 nhiều)mĩ thuật cũng tồn tại khi nhả khói thuốc lá và tưởng tượng...........ôi nghệ thuật hơn nữa khi ta ko còn trên đời này nữa mọi người luôn nhớ đến ta với lời xì xào....................................đấy" thằng ấy mới tí tuổi mà đã hi sinh anh dũng bởi thuốc lá"
    Thuốc lá có hại cho sức khoẻ!nhưng vì nhân dân wên mình vì thuốc lá hi sinh anh em ta di mua thuốc lá!
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại việc bỏ thuốc lá không hề đơn giản . Có nhiều người bỏ được rồi . Nhưng cuối cùng cũng phải ...tập hút lại . Mà bạn bè mấy thằng chơi với nhau thấy có 1 thằng tự dưng bỏ thuốc cũng chán ... Nhưng cũng phải động viên vì bỏ thuốc với một số người là việc tốt.

Chia sẻ trang này