1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc Lá.............Hút thuốc.......vấn đề có nên quan tâm ???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thuốc Lá.............Hút thuốc.......vấn đề có nên quan tâm ???

    Hôm trước tui có nói chuyện với pdtpt@ về vấn đề hút thuốc,tôi có hỏi pdtpt@ là có thích con trai hút thuốc ko? và cũng như những người con gái khác câu trả lời là :"ko",vì sao zậy??? pdtpt@ trả lời "là ko thích là ko thích" (câu này sao thấy quen dễ sợ)
    Vấn đề muốn nói ở đây là tai sao con gái ko thích con trai hút thuốc mà con trai lại cứ đâm đầu vào hút thuốc?? câu trả lời có vẻ nan giải chăng?? câu trả lời có thể là : gạch đầu dòng thứ nhất : Bác Hồ chúng ta cũng hút thuốc đó thôi,nếu BH ko hút thuốc chắc gì chúng ta còn ngồi đây giao lưu trên mạng!! nghe có vẻ có lý..nhưng có vẻ lý sự cùn quá
    gạch đầu dòng thứ hai : hút thuốc để bớt căng thẳng,đỡ buồn,ấm bụng khi trời lạnh??? câu trả lời đó có vẻ thường quá
    Và tôi muốn có một số gạch đầu dòng nữa để tìm một câu trả lời hay ,thật sự là tôi muốn thoả mãn thắc mắc bấy lâu của mình,tôi cũng có câu trả lời cho riêng mình nhưng đợi mọi người trả lời trước ke ke ke,thế nhé...Thân


    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  2. Ha_Thien84

    Ha_Thien84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gạch đầu dòng thứ ba: Hút thuốc không phải vì ngầu.Hút thuốc chỉ để đi ... đỡ hôi.
    Tiền là tất cả..khả khả
    I'm in love for the very first time.....
  3. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Hút chẳng để phải ngầu
    chẳng qua hút thuốc để giải sầu cô đơn
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  4. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tui thi` thấy việc con trai hút thuốc chẳng có vấn đề chi hết, ngoài việc hắn làm người khác cảm thấy hơi...hôi + hại cho sức khoẻ của chính hắn + mắc công người khác tốn tiền phổ cập giáo dục lại cho hắn( rõ ràng hắn không biết đọc mà).
    hì, tui thấy con trai hút thuốc cũng hay hay, . với lại nếu không có gì hay thì việc gì người ta( kể cả phái nữ) lại vãn cứ hút và lại càng ngày càng tăng???
    có ai biết không?????

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lại cực kỳ ghét hút thuốc. Đơn giản thôi, lý do vệ sinh là thứ nhất, thứ hai, thuốc lá có mùi tui không chịu được. thứ ba có hại cho cả người hút và cả người ngửi. Hehe, nhà tui có rất nhiều bác sĩ , mà ông nào không làm bác sĩ thì hút nhiều lắm, chứ ông nào đi theo y là không hút điếu thuốc nào cả. Tui thì sợ thuốc lá từ còn nhỏ , khi được chú cho xem bộ phim về tác hại thuốc lá, lá phổi bị ăn mòn dần dần, dễ sợ vô cùng, đến nỗi đâm ác cảm với thuốc lá.
  6. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    tui thì thấy hút thuốc chẳng có gì là hay ho cả ngoài việc đem lại cảm giác khó chịu cho người khác và còn hạ mình nữa.
    con gái không thích là phải thôi ko thể đi bên cạnh 1 người nồng nặc mùi thuốc lá , đôi khi trông.... ko sạch sẽ cho lắm.(xin lỗi nếu có lỡ đụng chạm đến ai đó)
    con trai hút thuốc lúc đầu vì sĩ diện vì oai, sau là vì thói quen ---> ghiền không bỏ được ; cũng có người khi hút thuốc họ cảm giác mà người chưa hút thì ko thể hỉu nổi v...v.....
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  7. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ...............HIhiiiiiiiiiiinói nhỏ nha......thiệt ra phổi lủng tùm lum rồi....nói chung là vá hổng nổi nữa, nên khuyên mấy ông biết hút thuốc nên bỏ cho rồi chứ bon chen là lủng phổi đó để rồi ngồi bên con gái mà cứ khạc nhổ thì cũng kì, nếu không thì cũng ho sụ sụ cả ngày mà thôi...............
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thân mình chưa lo xong mà lo cho người khác,về ngủ đi,mất ngủ là nói tầm bậy

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  9. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hahaha
    R ta lang bạc xứ lạnh 3 năm trời đất quỷ thần, nằm giường tầng nhìn trời mưa 3 mùa, đắp chăn rạ như quần bò 3 mùa . Nữa đêm lạnh quá...lòm còm bò dậy móc điếu Hoàn Kiếm
    (100 đ/1đ - còn rẻ hơn cả thuốc rê của bà cụ ) ....bặp...bặp...
    mừng quắn cả quyển sách đang đọc dỡ nằm trên cái rương để quần áo...Nhưng khổ thay, có lò mà chẳng có lửa, nên phải cắn gố hết mình cầm chuổi quét nhà....tìm diêm sinh . Chẳng cần que, chỉ cần thấy 1 mẩu giấy mồi đen đen là miệng cứ như muốn...nhai luôn điếu thuốc đang chờ lữa .
    Rốt cuộc rồi cũng mãn nguyện ...bặp...bặp...Hoàn Kiếm...bặp bặp lên đến cái loại the the như "ngọn núi cao nhất thế giới " Everest( chính xoác chưa ). Mấy cái giống the the ấy không chừng làm mình vô sinh rồi cũng nên . Má ơi, nghe nói đó là thuốc dành cho người trung niên .
    Nữa đêm bặp ( 4 ) điếu thuốc the
    Đốt đèn đọc sách mai về báo ơn
    Ơn của mẹ không lụi tàn theo khói thuốc
    Công của cha chẳng mảy xác phàm .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  10. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, hút nhiều nhất là hỏi 2 ông Rồng
    hê hê, anh kô có hút nè, mấy cô em ( đi cạnh anh nha )
    he, nói đùa thôi, đôi lúc tôi cũng hút, nhưng chỉ khi chán chường nhất ( chứ uống rượu thì, híc híc, lăn ra chít lúc nào kô hay )...
    nhưng kô nghiện ( vì đã được Lập trình là Kô được nghiện bất cứ thứ gì, trừ Nghiện Vợ )
    Ngầu hả??
    Dám léng kô ??
    Kỷ lục thế giới đấy, có ai hơn tui kô ?

    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************


    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 20/06/2003

Chia sẻ trang này