1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá , Ma tuý , Rượu bia và những vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DLT

    DLT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nói đến tác hại của rượu, bia.
    Nhưng rượu, bia dùng 1 lần và tần suất bao nhiêu là đủ, không gây hại cho sức khoẻ của người dùng.
    Nhờ các bạn có kinh nghiệm cho lời khuyên.
  2. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn DLT!
    Falls không thích uống rượu, nên kinh nghiệm không nhiều. Nhưng theo 1 số tài liệu y khoa thì rượu Ethanol với số lượng lớn rõ ràng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự co mạch. Uống rượu đưới 3 ly/ ngày (30ml rượu mạnh) giảm được huyết áp ở những bệnh nhân tăng huyết áp đã điều trị. Ở những bệnh nhân tăng huyết áp được khuyên nên hạn chế rượu chứ không cần phải kiêng hoàn toàn vì với 1 lượng ít rượu (10-30ml rượu mạnh mỗi ngày, hoặc 120ml rượu vang hoặc 360 ml bia ) có thể giảm được nguy cơ của bệnh mạch vành và bệnh mạch máu não.
    Thân chào.
  3. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn DLT!
    Falls không thích uống rượu, nên kinh nghiệm không nhiều. Nhưng theo 1 số tài liệu y khoa thì rượu Ethanol với số lượng lớn rõ ràng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự co mạch. Uống rượu đưới 3 ly/ ngày (30ml rượu mạnh) giảm được huyết áp ở những bệnh nhân tăng huyết áp đã điều trị. Ở những bệnh nhân tăng huyết áp được khuyên nên hạn chế rượu chứ không cần phải kiêng hoàn toàn vì với 1 lượng ít rượu (10-30ml rượu mạnh mỗi ngày, hoặc 120ml rượu vang hoặc 360 ml bia ) có thể giảm được nguy cơ của bệnh mạch vành và bệnh mạch máu não.
    Thân chào.
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thuốc đi anh, câu đó, mình cũng muốn nói , với nhiều người. Nhưng đôi khi, nó trở nên nhàm, bởi vì, bây h có quá nhiều người hút thuốc, mặc dù biết nó có hại như nào cũng vẫn hút. Có những người mà trông thấy họ hút thuốc mà vừa ghét vừa xót.Hic, trông bọn con trai choai choai hút thuốc fì fèo ngứa mắt thật
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thuốc đi anh, câu đó, mình cũng muốn nói , với nhiều người. Nhưng đôi khi, nó trở nên nhàm, bởi vì, bây h có quá nhiều người hút thuốc, mặc dù biết nó có hại như nào cũng vẫn hút. Có những người mà trông thấy họ hút thuốc mà vừa ghét vừa xót.Hic, trông bọn con trai choai choai hút thuốc fì fèo ngứa mắt thật
  6. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những người không hút thuốc thì không biết tại sao người khác lại thích hút thuốc đến thế. Con cá không thể hiểu được con người sống trên cạn tại sao lại thích thú đến vậy.
    Nói chung là khi đã hút thuốc rồi thì khó bỏ. Bởi vì nó như người yêu vậy, nó ở bên ta khi ta buồn, khi ta vui, khi ta say.... người ta nhớ đến nó như nhớ người bạn chứ không hẳn hoàn toàn là vì nghiện. Ừa, chắc là vậy....
  7. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những người không hút thuốc thì không biết tại sao người khác lại thích hút thuốc đến thế. Con cá không thể hiểu được con người sống trên cạn tại sao lại thích thú đến vậy.
    Nói chung là khi đã hút thuốc rồi thì khó bỏ. Bởi vì nó như người yêu vậy, nó ở bên ta khi ta buồn, khi ta vui, khi ta say.... người ta nhớ đến nó như nhớ người bạn chứ không hẳn hoàn toàn là vì nghiện. Ừa, chắc là vậy....
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nghe câu này nhớ đến hôm gặp luuthuy,bạn gái của luuthuy bảo: Sao chị ko nói anh TA bỏ thuốc lá đi
    He he...Tớ chỉ nói: Để dành việc ấy cho chị nhà của anh TA
    Thế đấy,ng` iu dễ bỏ,khói thuốc khó rời xa,nhất là những bác hay có...tâm trạng
    Ai cũng biết hút thuốc có hại,nhưng chẳng ai muốn bỏ.Có chăng chỉ có đặt ra điều kiện: Hoặc là anh..bỏ thuốc,hoặc là anh...bỏ em Chàng sẽ chuyển từ hút công khai sang..hút lén lút,thế là...hoà cả làng
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nghe câu này nhớ đến hôm gặp luuthuy,bạn gái của luuthuy bảo: Sao chị ko nói anh TA bỏ thuốc lá đi
    He he...Tớ chỉ nói: Để dành việc ấy cho chị nhà của anh TA
    Thế đấy,ng` iu dễ bỏ,khói thuốc khó rời xa,nhất là những bác hay có...tâm trạng
    Ai cũng biết hút thuốc có hại,nhưng chẳng ai muốn bỏ.Có chăng chỉ có đặt ra điều kiện: Hoặc là anh..bỏ thuốc,hoặc là anh...bỏ em Chàng sẽ chuyển từ hút công khai sang..hút lén lút,thế là...hoà cả làng
  10. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Với mấy chú choai choai làm dáng người nhớn mà tập tành hút thuốc thì không nói làm j`.
    Bản thân tôi cũng đang hút. Khi áp lực của công việc, cuộc sống đè nặng và ngay cả khi tinh thần phấn chấn thì thèm lắm. Khi thoải mái bình thường thì cho điếu thuốc lên môi thì thấy nhạt miệng. Hút thuốc quả thật cũng làm giảm stress, dù tôi thừa biết nó có hại như thế nào cho SK. Nếu một điếu thuốc làm giảm tuổi thọ mất 7 phút thì một cơn stress không được loại bỏ sẽ có tác động thế nào ?! Các bạn đừng nghĩ tôi tuyên truyền cho thói quen hút thuốc nhé
    Bỏ thuốc thì không khó, nó cũng là "quả" của "nhân" thôi. Rồi tôi sẽ bỏ nhưng có lẽ chưa phải bây giờ.

Chia sẻ trang này