1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá , Ma tuý , Rượu bia và những vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sony_vaio_pcg_fxa36

    sony_vaio_pcg_fxa36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Năm nay mình 25 tuổi. Mình đã và đang gặp một vấn đề hết sức nan giải. Có lẽ trong chúng ta nhiều người sẽ có hoàn cảnh giống mình. Mình không biết tìm ai, hỏi ai để mà xin ý kiến. Chợt nhớ đến ttvn. Mình rất mong nhận được sự góp ý, chia sẻ để cùng mình giải quyết một vấn đề quá khó đối với cá nhân mình, gia đình mình. Đó là CAI RƯỢU. Cụ thể, mình cần sự giúp đỡ của các bạn để có thể cai rượu cho bố mình.
    Trước hết, xưa kia gia đình mình là 1 gia đình rất hạnh phúc. Mẹ giáo viên, bố thợ kỹ thuật ở 1 xí nghiệp, con cái được đi học đàng hoàng, không giầu nhưng cũng không đến nỗi nào. Thế rồi mọi sự thay đổi và cuộc sống trở lên ngột ngạt và dần trở thành địa ngục khi mà bố mình nghiện rượu. Mọi người đều phải "sống chung với lũ" và phải chịu đựng mọi sự do bố mình nghiện và say rượu...
    Bố mình bắt đầu uống rượu "nhiều" cách nay khoảng hơn 20 năm. Và chính thức đi vào con đường "nghiện" rượu cách nay khoảng 10 năm và kéo dài đến tận bây giờ. Uống hàng ngày, hàng giờ, bất kể thời gian (đêm hay ngày, giờ làm việc hay giờ nghỉ ngơi). Cứ đi ra đi vào là lại tu (có 1 chai rượu ở kệ, mở ra đưa cả chai lên miệng rồi tu 1 ngụm). Đến bữa ăn cơm cũng fải làm một cốc mặc dù đã "khuớt" lắm rồi. Và mỗi lần say (chỉ cần 1 chén thôi) là lại chửi bới, chọc ngoáy hết người này đến người khác từ bên nội sang bên ngoại, từ người trong nhà ra đến ngoài xã hội và luôn có những hành động hết sức côn đồ, chợ búa với gia đình mỗi khi say. Cuộc sống gia đình mình chẳng khác gì địa ngục! Mẹ mình là người khổ nhất. Anh em mình thì đi học xa suốt. Chỉ có mẹ mình suốt ngày chịu fải chịu đựng thôi. Bạn bè anh em mình cũng không dám rủ đến nhà chơi. Hàng xóm cũng xấu hổ. Gia đình hai bên nội ngoại cũng xấu hổ. Chỉ vì 1 điều: ông bố say rượu và hay chửi bới mọi người!
    Khi đã say rượu thì mọi việc làm mất tư cách của một người đàn ông đều đã xảy ra...Các bạn cứ hình dung ra mấy thằng nghiện xì ke thế nào thì...bố mình giống vậy (chỉ có khác là rượu chứ không phải là thuốc phiện).
    Chỉ vì uống rượu mà gia đình chẳng khác gì địa ngục. Sức khỏe bố mình quá yếu, có lúc tưởng như đã "rụng" rồi. Người ngợm quắt queo như con cá khô. Đầu óc "teo" dần đi rồi các bạn ạ! Mình buồn lắm...buồn lắm...
    Nhưng mỗi khi không say (cực hiếm trong năm) bố mình lại trở về người đàn ông xưa kia: hiền lành, chăm chỉ, quan tâm đến gia đình, một người đàn ông đúng mực. Nhưng rồi chuyện này chẳng kéo dài được mấy ngày (thậm chí chỉ có mấy tiếng thôi)!
    Mình nói vậy để có thể nói với các bạn rằng, nếu không say xỉn chửi bới thì bố mình chắc chắn sẽ là một người đàn ông tốt.
    Bây giờ không fải là lúc đổ lỗi cho ai cái gì mà lúc mình cần tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng trên. Tuy nhiên sự giúp đỡ của các bạn sẽ hữu ích hơn khi có thêm nhiều thông tin hơn phải không?
    Theo mình nguyên nhân để bố mình nghiện rượu đó là:
    1. Theo mình được biết, bố mình bắt đầu uống rượu sau khi mẹ mình sinh ra mình. Không hiểu bố mình bất mãn chuyện gì mà lại tìm đến rượu? Có thể là do lúc đó, mẹ mình còn trẻ nên nhiều cái cư xử với chồng chưa chuẩn mực và đúng trách nhiệm, có thể vì thế mà ông bắt đầu ?obị phải? uống rượu? (Loại bỏ yếu tố ghen tuông vớ vẩn ?" bố mẹ mình đều là những người không có cái tính lăng nhăng để mà có thể từ đó nảy sinh bao vấn đề rắc rối) Và tại sao lại là rượu? Chắc vì rượu rẻ và lúc đó cũng còn biết nghĩ!
    2. Tác động của xã hội. Sau khi sinh mình được vài năm là thời kỳ đổi mới. Mọi người đi làm kinh tế. Còn bố mình đi bộ đội về, cũng lớn tuổi rồi nên cũng chẳng học thêm được gì cả, vẫn chỉ là 1 anh thợ kỹ thuật cho nên cũng có phần ức chế. Càng ngày kinh tế càng phát triển, xã hội phát triển ầm ầm, đời sống đi lên trong khi đó đồng lương eo hẹp, vẫn dậm chân tại chỗ. Với số tiền ít ỏi của đòng lương đó, uống rượu còn không đủ nữa. Có thể đó là 1 nguyên nhân chính chăng?
    3. Bản lĩnh kém: Chắc chắn, lúc đi làm rất thích tay to tay phích nên dần dần "bị" nghiện lúc nào không hay.
    3. Một phần là do sự vô trách nhiệm của mẹ mình, gia đình bên nội, bên ngoại. Khi không có được sự thấu hiểu từ bên ngoài thì bên trong nhà lại có những hàng động tệ hơn nữa để đến nỗi một người đàn ông phải sa đà vào rượu. Mẹ mình thì không cương quyết trong việc "uốn nắn" chồng, hay nói đúng hơn là buông xuôi (và đó là 1 sai lầm nghê gớm). Còn nhà nội thì, chậc, tệ hơn cả bố mình nữa. Còn nhà ngoại thì khôn và tính toán quá mức. Khi đó bố mình sẽ không còn chỗ dựa nào cả. Ức chế với gia đình thì đương nhiên rượu là "bạn" rồi.
    -----
    Các bạn à. Năm nay mình đã dần trưởng thành (25 tuổi rồi), lại là con cả nữa. Mình fải có trách nhiệm với gia đình. Mình không muốn để mẹ mình và mọi người phải chịu đựng cái cảnh địa ngục trần gian từ ông bố say rượu này. Và điều quan trọng mình muốn cứu bố mình thoát khỏi tình cảnh này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bố mình cũng đã fải chịu đựng cũng quá nhiều khổ sở và bất công trong cuộc sống và những vấn đề mà do bố mình say rượu gây nên.
    Mình rất mong muốn có được sự hiến kế, giúp đỡ từ phía tất cả các bạn cho mình làm sao để bố mình cai rượu một cách hoàn toàn bằng tất cả các biện pháp để trở về con người bình thường như khi xưa. Bao gồm từ dùng thuốc cho đến sử dụng các mẹo hay các phương pháp, các tài liệu...tất cả, tất cả làm sao để mình có thể cai nghiện rượu cho bố mình. Nói tóm lại là TẤT CẢ MỌI BIỆN PHÁP, PHƯƠNG SÁCH !
    Đó là một vấn đề thực sự mình sẽ phải làm trước khi quá muộn!
    Hãy cứu giúp mình với !!!
    Sắp tới mình sẽ học xong và về nhà. Nhanh thôi. Đó sẽ là lúc mình bắt đầu công việc và đó sẽ là việc phải làm đối với mình
    Hãy giúp mình nhé các bạn !!!
  2. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không biết có giúp gì được bạn không vì chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng trong sách dược lý học lâm sàng có viết như thế này:
    Disulfiram (tetraethylthiuram) dùng để chữa nghiệm rượu: Liều thường dùng: 250mg/ngày (tối đa 500 mg/ngày) tring 1 - 2 tuần, sau đó chuyển sang liều duy trì 125mg/ngày (tuỳ thuộc vào mức độ nhạy cảm của bệnh nhân)
    Sau khi dùng disulfiram 1 giờ, người nghiện uống rượu sẽ bị đỏ bừng mặt, nhức đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, vã mồ hôi, tụt huyết áp và bối rối. Các dầu hiệu này co thể kéo dài twf 30 phút đến vài giờ sau đó bệnh nhân ngủ thiếp đi.
    Có thể dùng phối hợp với Naltrexon 50mg/lần/ngày, làm giảm độc tính của thuốc với gan.
    Bạn có thể xem kĩ hơn ở sách trên. Khi dùng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ.
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn nỗi niềm, mong rằng có cao thủ nào vào đây giúp đỡ bạn.
    Thân ái.
  4. sony_vaio_pcg_fxa36

    sony_vaio_pcg_fxa36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn truaha1905. Mình sẽ tìm cuốn sách đó để nghiên cứu
    Thực sự mình đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa câu chuyện của cá nhân mình lên đây. Tuy nhiên câu chuyện ko fải là vấn đề mà chính là cái mình mong muốn bằng mọi cách đó là cai rượu cho cha mình.
    Cha mình thì không chịu uống thuốc tây đâu. Mình biết vậy mà.
    Cũng qua đây mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn để giúp đỡ mình cai nghiện rượu cho cha mình...
    Xin mọi ngưòi hãy giúp đỡ mình nhé
  5. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đây không chỉ là vấn đề của Y học
  6. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Đang gặp hoàn cảnh này. Xin được giúp ý kiến (Không thể chia sẻ nổi lo lắng với gia đình khi phát hiện người nhà sử dung ma tứy). Rối ..khổ..hoảng quá...
    Từ lâu tôi có cảm giác con của mình có sử dụng ma túy nhưng rình rập...tâm tình....đều bị cự tuyệt, giận, thề thốt rằng ko hề sử dụng ma tuý vì đã bết nó nguy hiểm, khóc lóc bảo rằng bị xúc phạm vì đã nghi nan ko tin tưởng lời thề.....nói chung là trả lời ko có dùng vì đã biết tác dụng của nó... Bảo rằng tôi đã xúc phạm khi đặt vấn đề nghi nan....cả nhà cho rằng tôi quá trớn...viễn vông...
    Tôi đau khổ...lo lắng...chỉ 1 mình tìm hiểu & xem xét mọi quan hệ bạn bè cũng như những gì liên quan đến cá nhân...
    Ghi lại những nhận xét:
    1/ Bạn bè: hút thuốc lá
    2/ Tham dự các buổi nhảy nhót (tụ tập vài ngàn người -cái này tôi chỉ ước lượng, sẽ nói rõ tên loại nhảy nhót này khi nhớ rõ, nhảy với nhạc cực to trong phòng kín)>>>sau này có thú nhận với tôi là sử dụng thuốc lắc mới có thể nhảy sáng đêm.
    3/ có thử dùng qua cần sa nhưng bỏ vì ko thích.(?)
    3/ Trong số bạn bè có người có anh em dùng ma túy.
    4/ không học hành, chỉ chơi game suốt đêm - chỉ ngủ vào lúc 5 giờ sáng, tóm lại là lấy ngày làm đêm
    5/ Thường đi đâu tới 2 giờ sáng mới về, có mắng chửi, tỉ tê bằng tình cảm thì về 12 giờ, đêm nào cũng rời nhà, có gọi mobil cũng ko bắt, bảo rằng coi phim trong rạp...
    4/ Vưà phát hiện tại nhà mảnh giấy bạc (aluminium foil) mà mặt dưới nám khói, mặt trên là những đốm khói đen tròn bằng đầu điếu thuốc - chừng 10 dấu như vậy
    5/ tôi có trao đổi riêng trưc tiếp về sự kiện này ...có thú nhận là sử dụng nhưng ..bỏ đã lâu (tôi biết là nói dối vì tôi mới thấy cách nay năm hôm nhưng mới ngó mắt vào hômqua - thú thật là tôi sơ ý ko quan tâm đến cái bao nilong đựng tàn thuốc đặt trong cái sô mà tôi thường dùng để chứa nước tưới cây này, trước đây mỗi khi cần dùng là phải đi tìm,lúc nào nó cũng ỡ góc này , tôi có nghi ngờ nhưng ko thấy chút gì khả nghi nên loại bỏ mối nghi, nay tôi rõ cái xô dùng để đặt cái bao nilong cho rộng miệng để chứa tàn thuốc, như vậy thì đã sử dụng cả năm hơn)
    Tôi có nói chuyện đề nghị đi cai...nhưng bảo với tôi là đã ngưng, tôi y/c đi chửa trị thì bực bội quăng ném bảo rằng có thể ngưng được mà tôi lại cứ bảo đi cai...., to tiếng với tôi như bao lần (cả nhà ai cũng cho là tôi tưởng tượng nên bất kì việc gì tôi nói ra đều bị cả nhà ko đồng tình thậm chí bực dọc...biết thóp yếu của tôi là ko có hậu thuẩn nên cũng rất hay bắt nạt mỗi khi tôi nhắc học hành, nhắc ăn uống,nhắc lánh xa bạn bè ko học hành, nhắc ngủ sớm...
    Tôi buồn ..buồn lắm...khổ lắm... tôi ko thể chia sẻ cái khổ này với người nhà - người nghiện cũng như như tỉnh...Tôi làm sao bây giờ... tôi ko thể đứng nhìn người lao xuống vực...tôi ko thể nói với chồng vì anh ấy nóng nảy, thiếu tế nhị...tôi ko thể chia sẻ với con lớn vì e xung đột nếu như thiếu kềm chế lúc chỉ có chúng mà ko có người lớn bên cạnh ...Những người thân này đã cho là tôi tưởng tượng...bây giờ tôi trưng ra chứng cớ ko biết cái gì sẽ diễn ra
    Xin hỏi Loại ma tuý con tôi dùng có dể dàng cai hay ko? Cai bằng cách nào? Tôi phải làm gì - hiện tại tôi như cái xác biết đi...khổ vô cùng...nói hay không nói với chồng ...nói làm sao đây.... cách nào ổn nhất + có kết quả cho người nghiện đây. Làm ơn giúp tôi... tôi khổ quá.
    Tôi chờ các bạn từng giây phút. Xin cho tôi lời chỉ dẫn.
    Được MaiNgocLan sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 28/12/2005
    Được MaiNgocLan sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 28/12/2005
  7. sony_vaio_pcg_fxa36

    sony_vaio_pcg_fxa36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho tôi quá, mọi người ơi, giúp tôi với !!!
  8. LaPooh

    LaPooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thực tình mình cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Theo mình có thể bạn nên tâm tình với bố trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi (bởi vì bạn nói bố bạn không chịu uống thuốc). Nghiện rượu tất nhiên là bệnh lý nhưng nguyên nhân thì đa phần là tâm lý. Mình biết cách mình khuyên bạn nghe có vẻ lý thuyết (và quả thực rất khó thực hiện) nhưng trong trường hợp này mình thấy có lẽ là phương pháp duy nhất. Tất cả phụ thuộc vào khả năng tâm sự, thuyết phục của bạn, và tất nhiên là cả mong muốn cai rượu của bố bạn nữa. Hãy thử xem nhé.
    Chúc bạn may mẵn
    HAPPY NEW YEAR
  9. goatie

    goatie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hoàn cảnh của bạn giống mình rồi. Papa của mình cũng từng là người nát rượu, uống suốt cả ngày, 1,2 chén là say phá làng xóm luôn. Khoảng thời gian duy nhất cụ tỉnh táo là lúc sáng sớm mới ngủ dậy.
    Hồi đó mình còn nhỏ tuổi, ko bít phải làm gì.
    Sau đấy thì cụ vì say rượu mà ngã ==> tai biến mạch máu não ==> nằm liệt ==> về với ông bà, tính đến nay là tròn 10 năm rùi.
    Thực ra cho đến bi giờ mình vẫn tự hỏi liệu mình có làm đc gì giúp cụ vào những lúc đó ko???
    Mong bạn và gia đình hạnh phúc.
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chịu thua roài. Như bạn chủ topic đã nói rõ ngay từ đầu, đây là vấn đề tâm lý xã hội. Thuốc men chỉ giải quyết được phần ngọn mà thôi.
    So sánh: Người nghiện ma tuý hay tái nghiện vì khi về với cộng đồng họ không tìm được việc làm. May là rượu thì rẻ và còn được xã hội chấp nhận.

Chia sẻ trang này