1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá , Ma tuý , Rượu bia và những vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn phải mềm mỏng thuyết phục bố, khiến cho bố bạn hiểu. Sau đó khuyến khich bố bạn tham gia vào một việc gì lành mạnh, ngốn thời gian một chút và hứng thú với nó.
    Chơi thể thao: cầu lông, đi bộ, dưỡng sinh, ... bạn có thể cùng chơi với bố. Bạn và gia đình cần thân thiết với bố hơn, để bố làm việc nhà với gia đình, gần như là giám sát ấy. Đừng để bố bạn có nhiều thời gian rỗi.
    Mình nghĩ là cũng phải từ từ, khiến bố bạn bỏ rượu từng chút một. Bạn cũng phải hết sức bình tĩnh và nhẫn nhịn chứ đừng làm khó cho bố của bạn.
    Ừm, tạm thời mình chỉ nghỉ được vậy thôi!
    Vote 5* cho mình đi, mình vừa vote 5* cho bạn đó.
    YM: dtcuong85
  2. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay số lượng người hút thuốc lá là khá đông ,càng hút thì càng nghiện và càng tác hại cho sức khoẻ chính mình và cho mọi ngưòi xung quanh .Nó như là bệnh dịch mang tính xã hội.Muốn điều trị nó thì mọi người được giáo dục tốt ý thức phòng chống thuốc lá và ngoài ra cần có ý chí mạnh mẻ .Điều này là khó thực hiện.
    Tôi có ý tưởng thế này :Tại sao chúng ta không ***g vào đó một chất có khả năng chống nghiện mà người dùng không biết .và họ dùng một thời gian thì họ tự bỏ. hay cho vào thuốc lá ,hoặc thay thế thuốc lá bằng một loại lá có mùi thơm có ích cho sức khoẻ .
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Làm như vậy nhỡ ra mọi người không hút thuốc lá nữa thì chết, vì thuế thu từ thuốc lá chiếm phần rất lớn trong ngân sách.
    1 bao Vina giá thành phẩm không quá 3 nghìn đồng.
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Số tiền bộ y tế bỏ ra cũng không kém...nhỉ
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là số tiền thu thuế của thuốc lá cao hơn nhiều so với tiền chữa bệnh.
    Tối nào chả gặp các em 555, Dunhill ở các quán cafe.
  6. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Ý tưởng của bạn ở Tây họ đã biến thành hiện thực lâu rùi đó, họ thay thế thuốc lá bằng các miếng patch hoặc gomme có chứa nicotine, sau một thời gian bn sẽ không còn thèm thuốc lá nữa. Nhà nước thì có lợi chứ không có hại.
  7. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mọi người cho em hỏi thăm một chút ạ.
    Bố em có thể nói là một người nghiện thuốc. Đã có lần bố em thử chuyển sang hút một loại thuốc nhẹ hơn, nhưng hút thuốc nhẹ hơn thì số lượng hút lại tăng lên gấp đôi, nên cuối cùng đâu lại hoàn đấy. Công việc của bố em rất bận rộn, đi công tác liên tục, rất thường xuyên phải thức khuya. Công việc trong cơ quan có căng thẳng, mọi người có đấu đá nhau như thế nào thì khi về nhà với gia đình, vợ con, bố em đều quên tất cả. Chưa bao giờ bố em tâm sự một lời về những việc ở chỗ làm, hay để những vấn đề khó khăn ở chỗ làm ảnh hưởng đến không khí trong nhà hay chính tâm trạng của mình. Ai cũng bảo bố em là thần kinh thép. Chính vì thế mọi người bảo thôi thì để bố em hút thuốc như một cách xả stress. Mà qủa thực, có khuyên bảo bố em cũng không được. Bởi vì những tác hại của thuốc bố em biết rất rõ. Bố em đọc sách báo nhiều hơn bất cứ ai, biết mẹ em bị tiền đình thì phải ăn uống thế nào, biết em hay chóng mặt thì phải bấm huyệt ở đâu,...
    Nhưng dạo này thấy bố em hay bị cảm, em lo lắm. 2 vấn đề của bố khiến em lo nhất và đã nhiều lần khóc là đau răng và hút thuốc lá. Em viết thư lên đây mong mọi người cho em biết, giả sử đành chấp nhận việc bố em sống chung với thuốc, thì bố em nên ăn uống thế nào để giảm bớt một tý tèo teo cái hại ấy. Em chỉ có thể giúp bố em bằng cách nấu những món ấy hay tìm mua những thức ấy cho bố em thôi. Em cảm ơn rất nhiều ạ.
  8. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    chơi đòn tâm lý thôi. Bảo bố: Bố ơi, bố có biết là bố hút thuốc thế, mỗi khi bố ốm, mùi người bố kinh lắm không? Lúc bố khỏe, cả nhà phải ngửi mùi thuốc của bố rồi, còn lúc ốm, lại phải ngửi mùi mồ hôi của bố, bố biết nó kinh thế nào không?
  9. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, đọc kỹ lại xem nào bạn xấu trai. Mình có nhờ ai giúp mình khuyên bố mình bỏ thuốc đâu. Với lại, lần nào hút thuốc bố mình cũng ra sân đứng hút, không để ảnh hưởng đến vợ và con cái, nên cách của bạn e là không có tác dụng rồi.
  10. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thế thì bỏ 1/2 phần đầu đi. Bảo bố: bố ơi, lúc bố ốm, bố có biết mùi mồ hôi của bố nó kinh khủng thế nào không?

Chia sẻ trang này