1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá , Ma tuý , Rượu bia và những vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Không cần lúc ốm đâu ! Thi thoảng ngửi 2 cái ngón tay cầm thuốc mà xem !
    Cho cô bé một cách chữa dân gian nè Mua cho bố em cái điếu cày ! Bắn 1 bi là có thể không thèm thuốc là trong vòng 3 tiếng. Hoặc làm một hộp xì gà xịn bắn suốt ngày. Hút mấy cái đó đỡ hại sức khoẻ lại thơm mồm hơn !
    Nhiều khi hút thuốc là do thói quen sẵn tiền trong túi nên lúc nào cũng mua nguyên cả bao để trong túi nên mỗi lần rỗi rãi một chút hoặc nhìn thấy thấy ai đó hút la mình cũng hút theo luôn. Khó bỏ lắm !
  2. WickedYoungMan

    WickedYoungMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây các bạn cho hỏi, ở HN thì có thể mua kẹo ngậm hoặc cao dán để cai thuốc lá ở đâu nhỉ?
  3. s194

    s194 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Em có một người bạn , tình cờ một người bạn khác của em nói với mẹ em rằng bạn kia trước đây nghiện . Mẹ em nhất quyết không cho chơi cùng bạn đó nữa . Mong mọi người giúp em để em không mất đi một người bạn tốt .
  4. MaiNgocLan

    MaiNgocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì ? Xin cho lời chỉ dẫn.
    Con tôi hít bạch phiến (?)
    Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa hỏi được con tôi về loại mà cháu dùng để hút (tôi chỉ thấy mảnh giấy alluminium có một mặt bị đốt nám khói và mặt kia thì có dấu nám đen có hình tròn như đầu điếu thuốc lát).
    Cháu chỉ trả lời rằng cháu có thử nhưng đã lâu rồi (tôi biết cháu nói dối).
    Cháu đang học ĐH bỏ ngang ko đến trường nhưng vợ chồng tôi ko biết, chỉ khi tôi phát hiện ra những dấu tích thì cháu mới thú thật. Hiện nay chúng tôi động viên cháu đi học trở lại nhưng cháu cứ trì hoãn.
    Tôi rình mò, lưu ý thì biết rằng trong lúc chúng tôi đi làm thì bạn cháu đến nhà và có hút, tôi có lưu ý cháu vì sao trong nhà có mùi lạ thì cháu bảo rằng tại hút thuốc ở trong nhà (tiếp tục nói dối không chịu nhận là đang sử dụng ma túy)
    Tuần nay tôi đang xin tạm nghỉ việc để gần gủi cháu, cháu ở nhà ko giao thiệp với bạn bè - tôi mừng nhưng ko hết lo âu.
    Mấy ngày gần cháu tôi có hỏi han và cháu đáp rằng cháu có thể tự bỏ (mỗi thứ năm là tôi ngửi thấy có mùi khác lạ ở trong nhà, tôi cố tình lấy nghỉ ốm vào thứ năm thì cháu xin đi ra ngoài với bạn gái (tôi ko dám hỏi cô bạn gái để kiểm tra nên cứ nghi nghi hoài khổ ghê lắm, cứ dằn dặt "con mình đã thật sự từ bỏ ma túy chưa, mình có nghi oan cho con ko...")Cháu nói rằng cháu ko có tiền thì làm sao mua cái đó, còn bạn bè làm sao mà cho hút ké vì mua mắc tiền lắm.....
    Chồng tôi cho rằng cháu chỉ ở mức thử cho biết chứ chưacó nghiện. Hiện chúng tôi ko có cho tiền cháu.
    Hôm nay là thứ năm, cháu xin đi ra ngoài xem phim với bạn 2 tiếng rưởi là về (lại đi ra ngoài vào thứ năm ??????)
    Xin hỏi:
    1/ Thử nước tiểu có xác định được mức độ dùng ma túy ko (sau 3 ngày thì thử nước tiểu có xác định được gì ko?, nếu con tôi giả bộ pha thêm nước vào nước tiểu thì có tìm được kết quả chính xác ko/
    2/ Có dấu hiệu gì để nhận biết người đang bị cơn thèm thuốc.
    3/ Tôi phải làm gì để động viên con tôi bỏ hít bạch phiến.
    4/ Làm sao để bỏ hít bạch phiến?
    Xin quý vị bác sĩ giúp dùm tôi, tôi khổ quá, tôi muốn chết, nhiều lúc thấy con dao nhọn tôi muốn đâm vô tim cho chết nhưng tôi không biết phải đâm vô đúng nơi nào để chết, tôi ko muốn được cứu sống vì sau khi tự chết ko thành tôi sẽ bị mất job... tôi đang giằng co với con dao (hể thấy dao là tôi đem cất, tôi sợ con dao nhọn nhưng lại nghĩ đến nó hoài). Tôi khổ lắm các bác ơi...đau khổ vì bất lực ko có cách cứu con mình,, nhục nhả vì có con nghiện ngập., lo lắng vì ko biết nguồn thuốc từ đâu cung cấp cho con mình...rồi đây con mình sẽ trở thành tên bất lương....tòan là ý nghĩ bi quan .....chồng tôi thì vô tư lắm chẳng thấy một tí quan tâm về v/đ này - ko tìm hiểu, ko thấy âu lo.....(anh ấy tin rằng con mình ko còn dùng thuốc như đã nói với tôi hay là vô trách nhiệm...tôi cũng ko biết...tôi khổ vì ko chia sẻ được gì với chồng mình...)
    Xin cho tôi lời khuyên. Vô cùng cảm ơn. Tôi chờ từng giờ từng phút.
    MNL
  5. 4bcity

    4bcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Bạn tôi cứ uống rượu vào là bị dị ứng, các bạn nói dùm có cách nào chữa khỏi được không?
  6. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ cho cách chữa triệt để. Không dùng tới thuốc, rất khoa học.
    Dị ứng là hiện tượng miễn dịch bệnh lý của cơ thể. Chất gây dị ứng trong ngành y gọi là dị nguyên.
    Để tránh phản ứng dị ứng điều tốt nhất là không tiếp xúc với dị nguyên đó nữa.
    Trường hợp cụ thể ở ô. bạn của bạn nên chừa rượu.
    Khổ lắm đó, tui báo trước đấy
  7. 4bcity

    4bcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cách của bạn hay đấy, nhưng thực hiện điều đó cả là một vấn đề, 1 tuần có 7 ngày 5 ngày bị lôi đi uống rượu rồi; tiếp khách, làm ăn, bạn bè...ông bạn tôi khó chừa được làm. Không có cách nào trị được dị nguyên đó sao?
  8. Newton13.4

    Newton13.4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tác hại của thuốc lá thì rõ rồi, tivi đài báo tuyên truyền suốt nhưng mình chưa hề biết 1 thông tin gì khoa học về tác hại của thuốc lào . Có ai đã nghiên cứu cái này mong chỉ bảo dùm, cảm ơn a !
  9. gvcvn

    gvcvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái gì tên là thuốc đều là con dao 2 lưỡi cả(Đại đa số là vậy, trong đông y có thể khác nhưng khoa học chưa chứng minh được điều này) Thuốc lá, thuốc lào đều như vậy! Chữa được bệnh này thì lại hại chỗ khác!
    Mình lái xe! Lúc thời gian rất thất thường! nhìu lúc đêm hôm! Trên carbin có mỗi một mình! Kể ra có điếu thuốc làm bạn cũng tốt. Và ổn định tay lái!
  10. ndanthanh

    ndanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    C.hào các bác sĩ . Cho mình hỏi là mình thấy thế này , người uống rượu nhiều , thường hay bị '' quên '' . Nó là 1 quá trình cuối khi uống quá say , con người mình thường không tự chủ được . Hành động ,vận động , cử động , ăn nói nhiều ( có ý thức tại thời điểm đấy ) nhưng hôm sau lại không nhớ được .
    Mình thấy đây là '' bệnh '' ? Liệu có thể coi như là 1 bệnh không ? Phải ăn uống gì để có thể nhớ lại những gì mình làm khi hôm truớc uống say . Nhiều khi đi uống tiếp khách không dám uống nhiều , sợ uống xong thì làm trò lung tung .
    Các bác sĩ đừng bảo em bỏ rượu đấy nhớ . Liệu bệnh này - trạng thái này - có nguyên lý giống với bệnh mộng du không ? Có thể coi là 1 dạng mộng du không ? Có phải là tất cả mọi người hoặc gần như là tất cả những người uống rượu quá say đều bị bệnh này không ?
    C.ảm ơn các bác sỹ .

Chia sẻ trang này