1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá...MỘT SỞ THÍCH TỒN TIỀN VÀ ĐỘC HẠI CỦA NHỮNG KẺ NGỐC NGHẾCH.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi seabird82_hkid12, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá...MỘT SỞ THÍCH TỒN TIỀN VÀ ĐỘC HẠI CỦA NHỮNG KẺ NGỐC NGHẾCH.

    Trước khi nổi cáu,các boys hãy nghe tôi nói đây.
    Nhìn vào 10 vỏ bao thuốc lá thì đến 11 bao ghi rằng"độc hại cho sức khoẻ"hay 1 điều gì đó tương tự thế.->chẹp,thế mà vẫn có nhưng kẻ ngốc tốn tiền mua bệnh vào người.
    Những người hút thuốc lá chết sớm hơn những người không hút thuốc lá không phải 1 ngày,1 tháng mà hàng năm,thậm chí tới 23 năm(a-men).ĐỔI 23 NĂM CUỘC ĐỜI CHO 1 SỞ THÍCH TỐN TIỀN VÀ ĐỘC HẠI LÀ QUÁ NHIỀU.->Có ai ngốc hơn thế không nhỉ???
    Các chị em cứ tưởng tượng mà xem:nếu sau này không may lấy phải ông chồng hút thuốc lá...chúa ơi!Chúng ta sẽ là nhưng bà goá...ít nhất là 20 năm.(a-men)
    À mà hút thuốc lào,chết trước bao nhiêu năm nhỉ???Bác vuathuoclao giải đáp giùm em với???





    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 21/05/2003
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy hút thuốc lá vừa hôi vừa có hại cho sức khoẻ. Chả có lợi gì cả. Tại sao anh em cứ thích hút nhỉ???. May mà mình có mấy thằng bạn đa số là không hút thuốc. Chứ mà suốt ngày phải ngửi khói thuốc có mà ốm mất
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  3. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi. Chị nói là lấy ông chồng hút thuốc thì sẽ bị goá chồng sớm 23 năm. Chị sai rồi. Những người hút thuốc lá là chết sớm nhưng những người ngửi thuốc lá chết sớm hơn chị à. Vì thế là phải nói là "những người hút thuốc sẽ sớm mồ côi vợ" chị à
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường
  4. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Toàn lời lẽ của những kẻ chưa bao h hút thuốc, làm sao hiểu được cơ chứ. Y học bó tay
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    abitmetal cũng giống như những tên nghiện ma tuý ấy,(em xin lỗi),hút rồi thấy fê fê là wên hết sự đời,dù sao đấy cũng là 1 sở thích ,(nhưng cũng khó chịu thật đấy,cái mùi thuốc lá hic hic)
    [/red][/side=4]
    Memin
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác đã lỡ hút thuốc em nói câu này, cái câu này tự nhiên nó thành câu cửa miệng bao giờ không hay : " Thanh niên thời đại mới ai thèm hút thuốc ". Thực tế thì ai cũng biết rằng hút thuốc rất có hại, hại trên nhiều mặt, nhưng biết hại mà vẫn không bỏ được đấy! Có điều chính vì vậy mới cần đến sự cam đảm của 1 đấng nam nhi chứ nhỉ? ( Còn có cả nữ nhi nữa chứ ).
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  7. thekinks

    thekinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng biết hút có hại nhỉ .vậy xin hỏi những ôngngồi đây chắc ko hút đấy nhỉ ?đôi khi bốc đồng mà, tôi gặp nhiêu rồi
    to live is to die , but die for sthing special ,
    to live is to fight but none's knight
    My secretary
  8. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhể! Đã biết đấy là sở thích của riêng mỗi người, sao còn bảo tui như tên nghiện nhể. Một sự xúc phạm quá xờ đáng. Nói thiệt nhá : Các bà khó chịu với mùi thuốc lá bao nhiêu thì tui cũng khó chịu với cái mùi nước hoa nước hoét của các bà bấy nhiêu. Khiếp, nghĩ đến thui đã thấy lợm giọng.
    Điểm sơ mấy tác dụng của thuốc lá :
    Cần tỉnh táo, 1 điếu là xong
    Buồn chán, cần an ủi cũng chỉ 1 hơi
    Thức đêm ư, cứ thử là biết
    Cần hôn, cứ gắn lên môi là xong
    Muốn vứt thì cứ vứt. Điếu thuốc nằm bẹp gí, im lặng chờ đợi kẻ si tình nhớ đến lại gắn lên môi.
    Thuốc có đòi hỏi gì đâu, bỏ nó cũng ko hề oán trách . Cơ bản là tôi cần thuốc như các anh, các chị cần trang điểm vậy, thế thôi.
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ặ hay,chỏằi hút thuỏằ'c.
    To handsomeboy:chỏằi quan 'iỏằfm cỏằĐa em.LỏĂy chúa,nhỏằng ngặỏằi hút thuỏằ'c không nhỏằng chỏt sỏằ>m mà còn mỏằ" côi vỏằÊ sỏằ>m.A-men,bà con ặĂi!dành 1 phút mỏãc niỏằ?m cho nhỏằng kỏằ ngỏằ'c.
  10. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có kẻ kém bản lĩnh mới cần trang điểm làm đẹp.Anh em tui thuộc tuýp người đi vào bản chất rùi, bởi vậy có hút thuốc hay không cũng no vấn đề.
    To abitmetal : Anh đồng ý với quan điểm của chú.Chỉ có kẻ ngu ngốc mới mất hàng tiếng mỗi ngày để soi gương.
    Amen! Anh em ui! Dành một h tưởng niệm cho những kẻ ngốc

Chia sẻ trang này