1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc là phải chăng là một người bạn thân.

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cantona18, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thuốc là phải chăng là một người bạn thân.

    hum..
    các bạn nghĩ sao về chuyện này, mà có lẽ chả ai trong cái box này lại hút thuốc phải không.
    Mọi người nếu đọc bài này thì hãy nghĩ lại về chuyện hút thuốc lá nhé, nếu bây giờ bạn đã nghiện thuốc lá , hãy cứ hút nhưng hút bớt đi thôi, thử hỏi những lúc ngồi ôm quyển lý thuyết Lý mà không có thuốc thì có mà nằm vật ra ngủ cả lũ....đấy chỉ là 1 trong những lý do mà mọi người không bỏ thuốc và không nỡ bỏ , có lẽ nó là người bạn thân nhất của những người hút thuốc lá (nhất la đối với tôi).
  2. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ừ, thì cứ hút đi, bao h sinh bệnh thì khắc biết nó thế nào, chả có gì phải tiếc, ko còn gì để mất đúng ko?
    East or West, WC is best
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    mình thấy cái việc hút thuốc chẳng có gì hay ho cả.
    hút vừa tốn tiền vừa hại sức khoẻ chẳng tốt lành gì
    lionesse
    tôi yêu liverpool cũng như tôi yêu xứ Huế
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    he he, hút thuốc làm cái qué giề! chẳng thà ra đường mà hít bụi còn hơn! hút thử mấy lần, khé cổ, đau họng mất mấy ngày! sặc, ho mấy tiếng ko hết! kinh tởm ko thể tả!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc à? Tởm lắm! Tôi bia có rượu có chứ thuốc thì never!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hả??? Bạn đang học lớp 12 và hút thuốc á?? Và hơn nữa là nghiện??
    Ờ nhỉ, tớ cũng thấy đầy đứa cấp 3 phì phèo rồi, hè, trông đúng là gớm thật, nó cứ làm sao ấy!
    Tớ cũng hút rồi (hehe) biết hít vào thế nào và thở khói ra thế nào (hư quá nhỉ?). Hic, dù sao, cung không thể chấp nhận được thanh niên hút thuốc!! Tớ chẳng thấy nó hay ở điểm nào cả..
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  7. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo với mọi người rồi, bạn cứ thử nói chuyện hay là tiếp xúc với người hút thuốc thì biết ngay thôi, còn ai không biết thì đừng có mà nói không hay như thế và nhất là đừng dùng những từ "tởm" hay là.....ở đây nhé, vô văn hoá lắm...
    Nói như cannibal còn được, con trai phải ăn nói lịch sự thế chứ, có phải như mấy người khác đâu, có lẽ còn "tởm" hơn những người hút thuốc như mình.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    quả này mình phát minh ra 1 loại thuốc lá thơm mùi bạc hà, ko gây nghiện, ko độc hại chắc giàu to! bắt tay nghiên cứu thôi! phải hút thử 1 điếu đã...:D ặc ặc ặc

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    anh cầu cho chú ngay bây giờ đút một nắm Sông Cầu vào tất cả các nơi có thể đút được của chú, rồi rít thật mạnh, chết sặc! lúc đấy anh sẽ đến đưa đám! hé hé, quên! nhắc chú! Can là con gái, sao bảo nó con trai?

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  10. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    can là con gái hả, thế thì cho xin lỗi nhé, còn anh giai mấy tuổi rồi mà nói năng hay thế.

Chia sẻ trang này