1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thuốc lá : thích và ghét

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật sự là nghiện thuốc lá . Con bồ tớ nó bảo anh mà bỏ thuốc lá là em từ anh nuôn. Bây giờ cảm thấy hút thuốc không đủ đô chuyển sang rít điếu cày vậy
    Đề nghị thành lập hội những người hút thuốc trên một bao một ngày
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  2. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý quan điểm của u .
    Thuốc lá có thể giảm stress. Nhiều khi nó giúp tôi bình tĩnh và đỡ buồn.
    Con gái Vn mà hút thuốc nhìn như là ****
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thật vui vì có người đồng quan điểm với mình
    các bạn có nghĩ hút thuốc cũng cần có nghệ thuật ko ???
    vào quán cafe thấy bọn nhóc cầm điếu thuốc phì phèo ra vẻ ăn chơi hay người lớn thực chất lại chẳng biết mình đang làm gì chỉ biết hút vào thở ra -> gây khó chịu cho người xung quanh -> chính vì những cô cậu thế này mừ mọi người càng có thành kiến với thuốc lá <- phải thế ko ?
    [​IMG]
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào mà nghiện được nhỉ ? Cầm điếu thuốc rít được một hai hơi là choáng váng, buồn nôn rồi Miệng mũi là cứ toé khói cả. Muốn cũng khó, nhẩy?
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thử cắm điều thuốc vào mũi xem, hai điếu hai bên,hít vào, rồi thở ra bằng miệng, như thế đỡ choáng hơn ...
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  6. LinhDanhThue_145

    LinhDanhThue_145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người ko thích nhưng thử ...........rồi quen ..........rồi nghiện ............ ko có đủ nghị lực để bỏ
    YEU LA CHET TRONG LONG MOT IT
  7. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Không đủ nghị lực dẫn đến --> bất lực
    Quá khứ ở sau lưngTương lai ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hic. Hôm qua vừa thử như pác nói, hoá ra pác lừa em. Khói nó ra đằng mắt và tai. Hic. Thằng bạn nó tưởng cháy nhà hất cả xô nước, may tránh kịp. Tiếc mỗi điếu thuốc đang hút dở
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  9. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có người yêu,nhất định sẽ bỏ. Hi vọng là ko đến lúc ung thư phổi rồi,mới kịp có
    N.T.S
  10. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    HÍc, ngày trước (cách đây 3 năm) Bạn trai em còn dán khẩu hiệu No smoking ở trong phòng của anh ấy, Bạn bè mà là người hút thuốc thì ra ngoài hút xong hãy vào phòng. Biết tính em khó chịu mùi thuốc lá, mà hồi đó khi yêu em còn đặt tiêu chuẩn "bạn trai phải là người không hút thuốc lá, híc" Bạn bè anh ấy khi anh ấy giới thiệu với em, anh ấy cũng dặn họ là chịu khó không hút thuốc không "mất điểm" với em nó. Hu hu, Vậy mà bây giờ, Anh ấy bảo thế này các Bác xem em phải làm gì : " Tại em nên anh mới hút thuốc, tại em hết, tại em làm anh căng thẳng, tại em làm anh nhớ ứ chịu được". Hu hu hu. Bây giờ thì động một cái là thuốc, nghiện mất rồi các Bác ơi, Chỉ khổ thân em thôi, Em nghĩ tình hình đang nước sôi lửa bỏng thì thôi nhường nhịn tý, nhưng sau này nhất quyết là em cho đi "trại", Mẹ anh ấy cũng than là : " hồi trước nó không hút thuốc lá bao giờ, Em nó hút còn bị nó mắng cho, vậy mà bây giờ hút nhiều quá". Anh ấy còn hứa với mình : " ANh hứa sẽ bỏ thuốc, cái gì mà chả bỏ được, mình có muốn hay không thôi". Em nói ngon nói ngọt thì gật gù, gật gù, rồi khoe " Hôm nay anh mới hút có 3 điếu" (đấy là buổi sáng) Thực ra thì em cũng có thể chịu được cái mùi thuốc, đã yêu thì méo cũng thành tròn, Nhưng nhìn sức khoẻ anh ấy ngày càng tệ đi vì thuốc, gày đi, Em thương lắm không chịu được, đứt cả ruột gan. Lấy nhau về em tin là em sẽ encourage được anh ấy give up smoking. Bây giờ không supervise được đành chịu thôi. Các Bác có cao kế nào cho em hay với. Em xin đa tạ ạ.

Chia sẻ trang này