1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thuốc lá : thích và ghét

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    thích: tui thích ngửi mùi của điếu thuốc lá chưa hút
    ghét: mùi thuốc lá đang hút
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên của em là em hút hơn nửa bao. Báo hại là hôm sau cổ thì rát, người thì vẫn hâm hấp đến hôm nay. Nhìn thấy cái bao doẻ thì thèm mà hút thì không giám
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 20/05/2004
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    từ lúc post bài đén giờ mới có người thích và ghét giống mình nhất đấy , bắt tay Black cái nào
    còn bác người HN gì ấy , giờ còn hút nhiều như thế nữa ko ? chắc có tâm sự (bị bồ đá chẳng hạn) nên mới khìn khìn hút nhiều thế huh ?
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thích : Nhiều người chết sớm vì thuốc
    Ghét : Mình ngửi gián tiếp có nguy cơ chết trước cả họ.
  5. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Em không thích hút thuốc. Em rất ghét hút thuốc và những người hút thuốc. Nhưng, em đang hút thuốc
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    1. Hút hết một cây
    2. Hút đến khi thi xong
    ------> bỏ thuốc, tuỳ thuộc vào điều kiện nào đến trước.
    ------> hôm nay, em cạch.
  7. vmdb

    vmdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đi uống café mà kô hút thuốc giống như đi cày kô mang trâu.
    Khổ nỗi mỗi lần tôi hút là bị tào tháo rượt phải đi toilet gấp. Ở đây có bác nào bị giống tôi không ?
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bác hút loại nào cũng bị rượt à ??? ngộ quá hen dzậy là trời định sẵn số của bác ko được đụng đến thuốc lá rùi , chia buồn
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thằng ngồi cạnh mình đang hút thuốc.Nhả khói khắp phòng. Mà qui định phòng net là cấm thuốc rồi, trông kênh kênh ngứa mắt ko chịu đc, cứ làm như hút trộm dc điếu thuốc là hay ho lắm đấy. Cười khẩy. Mong cho nó sáng mắt để liếc xem mình đang viết gì.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ai bảo hút thuốc lá không phải là nghệ thuật nhỉ?
    ....................................................................................................................
    hắn bắt đầu nghiện thuốc từ khi biết thế nào là đi làm ca đêm, cái nghề chết tiệt cho phép hắn tối đa 6 lần xoè diêm trong vòng 8 tiếng đồng hồ....
    bao giờ hắn cũng để thuốc trong bao đàng hoàng, hút thuốc thì phải đàng hoàng, và bắt đầu "thú vui như một cái nợ đời" vào lúc 12h đêm...Ở đây xin phép chỉ nói về một lần hút thuốc!
    12h khuya đơn giản chỉ là lúc hắn rời cantin sau bữa ăn tối, và với nguời hút thuốc thì bao giờ ăn xong cũng cần một điếu thuốc ..chẳng biết rõ là tại sao...hay là khi người ta đã làm một điều tốt cho bản thân (ăn) thì lại có ngay nhu cầu huỷ hoại nó bằg một điều tồi tệ( đối với tôi, hút thuốc là một điều rất tệ). Hắn lấy bao thuốc từ túi áo (nếu bạn để trong túi quần có nhiều khả năng sẽ đuợc thuởng thức Vina dẹt), trong đó là một bao diêm có đầy đủ 20 que (thế nên đem diêm nhóm bếp là việc cực kỳ đi nguợc với chức năng sản xuất), từ từ đưa bao thuốc đã mở lên miệng và hé môi "rút" một điếu, đặt bao thuốc xuống, tay phải vòng lại tạo thành hình bán nguyệt, ngón cái và trỏ cầm lấy que diêm khẽ gẩy nhẹ nhàng nhưng "quyết liệt" (kiểu như khởi động một em Vespa vậy). Cái tiếng động mà không biết phải tả như thế nào...ngón solo của Led Zepellin?..bản tình ca du mục?...tiếng sáo họ Trương?...chỉ biết 2cm gỗ thông bừng sáng...thời kỳ màu hồng của Picasso...đôi tình nhân trong "Cơn giông"..Levitan với "Mùa thu vàng"...cái ánh lửa ma mị trong đêm khuya soi rõ 2/3 khuôn mặt của "yên ba khách", ấm cúng và đắm say...Smoke gets in your eyes...
    Cả cái cách cầm thuốc cũng là một thứ đuợc thời gian rèn giũa..hai ngón trỏ và vô danh vừa như cong, vừa như thẳng, vừa như thả vừa như buông "níu" lấy phần vàng của "sản phẩm đuợc ưa chuộng nhất Việt nam"...
    và rồi từ trong tâm can của hắn là những dòng tâm sự màu khói lam chiều...lan man trong không gian...
    Yesterday...my love has gone away....smoke get in your eyes!

    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 20/05/2004

Chia sẻ trang này