1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thuốc lá : thích và ghét

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    oẹ...oẹ.... tởm quá, thuốc lá chả có gì hay ho cả. Thế mà thích được, khiếp vật ạ
    Xin lỗi mấy bác nghiệm thuốc !
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nó rút cho mình điếu đầu (hic, trong cái bao mới mua của mình): điếu đầu tiên và điếu cuối, bao h cũng mang lại may mắn, tao nhường mày.
    Ngày hôm nay, điếu cuối nó cũng nhường mình 2 thằng ngồi, không nói với nhau câu nào. Uống hết bia, lại vào nhà lấy rượu. Vĩnh biệt thuốc lá
  3. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hè...không thích thuốc lá, nhưng phải lòng một gã hút thuốc lá.... và hơn nữa ở nhà papa cũng đốt thuốc như củi, thành ra không thích cũng phải chịu ! <---rất biết chịu đựng ...
  4. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những cách biểu lộ góp ý tởm lợm chỉ xuất phát từ những con người cũng......chán chẳng buồn nói.....lần sau về nhà mà nôn mửa nhớ....khiếp bửn quá.
    Ra đường tớ dặn ấy là những câu nói như thế ấy ko kìm được thì cố nói khe khẽ thôi kẻo lại nhai cơm bằng máy xay sinh tố đấy.
  5. anhbinhminh102

    anhbinhminh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tui thích hút nhưng không muốn mua
    thich được mời nhưng không thích mời lại
    thích hút nhờ mà không thích trả
  6. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    nhục lắm các bác ạ . hồi xưa có bao giờ nghĩ là mình lại là thằng nghiện thuốc lá đâu. Bây giờ muốn bỏ không được. đang cố gắng giảm xuống mà cũng đang vất vả đây.
    Tuy nhiên ghét nhất là khi hút có người cằn nhằn. mình có phải là thằng ngu đâu mà không biết nó hại thế nào, nhung có lắm chưa bỏ được. nhất định bỏ được. nhung còn phải chờ
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ghét bị người ta cằng nhằn khi đang hút ??? ghét hay đó ...
    lúc trước nhỏ bạn còn ở đây, lần nào hút cũng bị ẻm cằng nhằn thấy sợ , nhưng cũng thôi , chứ gặp đứa khác hút trước mặt nó thì nó đã đá cho 1 cái sưng mỏ rùi !!!
  8. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhờ hút bị tào tháo rượt mà tớ bài tiết rất tốt
    Ghét nhất là khi ko hút lại có thằng hút phà khói trước mặt mình.
    Pà già kêu bỏ mà ko thèm bỏ
    Thời bé kô bao giờ nghĩ mình là thằng nghiện, đúng như bác gì nói thật, lúc đấy thấy ai hút là ghét thế mà bây giờ mình lại hút
  9. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cưỏằâ trỏằY trỏằi là ho, ho khiỏp quĂ.
    bỏằ thuỏằ'c lĂ thôi cĂc vỏằ< ỏĂh, em sỏằÊ ho lỏm rỏằ"i,
    giĂ hút thuỏằ'c lĂ mà không bỏằ< ho nhỏằ???????
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này