1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thuốc lá : thích và ghét

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greens

    greens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khônh hiểu tại sao,trên đíu thuốc có ghi "hút thuốc có hại cho sức khoẻ" mà vẫn có người hút thuốc vậy.
    Không biết hút thuốc có gì ngon và có cái gì không ngon?????
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu Greens muốn biết hãy thử hút thuốc đi , lúc đầu có thể sẽ hơi khó chịu_ bị sặc nếu rít thuốc sâu_ good luck
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    trùi hết chuyện chơi thì nhảy đầm nhày đìa gì đó ai lại tập hút thuốc..hết trò rồi hay sao mà xúi bậy zữ vậy
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. carterpillar

    carterpillar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trùi ạ !tại sao lại tự hành hạ mình đến thế khi đâm đầu vào cai thứ chẳng ra gì đấy nhỉ!
    lũ con trai lúc đầu hút là để sĩ diện với ban bè roi sau thành nghiện. thê thảm thật
  5. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ko phải thằng con trai nào hút thuốc cũng là để sĩ diện với bạn bè,lúc đầu chỉ là thử cho wen thui,rùi đến 1 lúc nào đó khi trong lòng có nhiều chuyện,cầm điếu thuốc lên rồi nhận thấy nó như là 1 người bạn duy nhất của mình lúc ấy,dần thì quen,rồi thì khó mà bỏ được .
    Nói chung thuốc lá là có hại nhưng mà nói thật nhé,đàn ông con trai mà ko hút thuốc hay rượu chè gì đó thì khó mà nói chuyện với nhau được lắm,các bác nhẩy
    2am... and the rain is falling...................
  6. manhtu

    manhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Choài , bác này nói đúng quá , "trai không thuốc như tổ quốc không cờ " , em đùa đấy ạ nhưng mà đàn ông con trai mà hút thuốc nói chuyện với nhau dễ hơn , em khoái ngồi quán cóc làm chén nước điều thuốc lắm ạ !
    Mình hút thuốc chơi với bạn cũng hút thuốc thấy thoải mái hơn , nhưng hút ít thì còn được chứ mồm lúc nào cũng như cái bát hương thì em cũng chịu chứ đừng nói đến các girl !.
    --------------------------------------------------

    It is only with the heart that one can see rightly .......What is essential is invisible to the eye !
  7. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    " thích: tui thích ngửi mùi của điếu thuốc lá chưa hút
    ghét: mùi thuốc lá đang hút " <== liệu bé có ghét người đang hút không nhỉ hìa hìa
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  8. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    nghe thì có vẻ kinh kinh nhỉ cứ như là thay thế cho vị chocolate vậy
    --------------------
    thích : hút thuốc gì cũng đc nhưng LIGHT
    Ghét :
    - Đang nói chuyện or đang chạy xe mà có đứa để khói bay vào mặt mình or tên đi trước fì khói ra
    - Ghét cứ fải ngồi trên xe hút đến điếu thứ 3-4 mà cô nàng vẫn chưa chuẩn bị xong để ra mà đi
    còn nhớ ngày nào khi còn đi học tôi với mấy chú đoàn trường đi fát tờ rơi tác hại của thuốc lá , tôi còn liều mình fát cả cho những lão bán thuốc nữa , thế mà vài tháng sau đó cho đến nay tôi hút thuốc đã đc 7 năm .
    Tới giờ thực sự cũng ko hiểu tại sao mình hút thuốc, bạn đầu thì có thể là khoái nó nhưng hình như nó trở thành một thói quen , có cảm giác gì đâu chứ , chả còn "bay lên mây" , " lảo đảo như say rượu" thởu nào mới hút ..... thế mà vẫn ko bỏ đc . Thấy cần nó biết bao khi bối rối ( trăm thứ "bối rối" ) , cần bình tĩnh suy nghĩ , lúc ăn no xong ( sướng nhất ! Cơm kéo tar đi sạch rồi mà ) , coi fim đến hồi gay cấn ........
    Có ai ở đây hút thuốc mà có tình trạng này giống tôi ko ? >>> Bình thường mãi ko sao , có khi gần 1 ngày ko hút thuốc thế mà xem fim or tivi mà thấy cảnh cha nào đó móc thu6óc ra hút là mình cũng ko thể kiềm đc , đành fải đu theo hắn 1 điếu ...... có fải như vậy mà nhiều nước dân họ ko hút thu6óc nhiều như VN vì nhìn mãi chả thấy ai hút cả ? hehe
    Thời gian bỏ thuốc lâu nhất ư ? Tự hào kể cho bạn heheh ... năm 1- 2000 nhân chào đón thiên niên kỉ mới tôi đã fấn đấu nỗ lực tối đa và bỏ thuốc đc 2 tuần . Còn bỏ vài ngày thì chuyện nhỏ - chỉ cần tránh cái PC và mấy thằng bạn fì fèo thân thiết của mình ra hehhe
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 27/08/2003
  9. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sĩ diện thì đúng nhưng mà là ngày xưa thôi , lúc đấy thường là đua đòi bạn bè thôi . Nhưng bây giờ thì là nghiện thật rùi . Làm việc ri hay chơi 1 trò rì đấy , có điếu thuốc mình cảm thấy tập trung hơn & khi cần suy nghĩ 1 ly cafe + điếu thuốc ---> thật tuyệt vời ... hix .. ai chưa có cảm giác đấy thì thử 1 lần rồi xem bạn sẽ biết ngay mà
    Co^ ga''i ho* mo^ng be^n be^''p lu*?a ... Cha`ng trai mu*o*`ng te` ca.nh go^''''c ca^y
  10. manhtu

    manhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác thích hút thuốc với café nhưng em khoái ngồi quán cóc làm chén nước chè với điếu thuốc hơn !

    It is only with the heart that one can see rightly .......What is essential is invisible to the eye !

Chia sẻ trang này