1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Chaos_Savatar, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá

    Sắp phải từ bỏ thuốc lá rồi nên lập ra cái topic này cho gọi là có chút gì để nhớ. Nếu Mod thấy đi ngược lại xu thế của xã hội thì cứ xoá, nhưng mà có xóa thì nhớ nói rõ cho tớ biết là tại sao nhá!

    Bạn đã bao giờ hút thuốc lá?
    Nếu rồi, chắc bạn không thể nào quên được hương vị thơm của từng hơi thốc mà bạn thuởng thức, cảm nhận luồng hơi ấm lan tỏa trong phế quản...

    Tôi cũng biết thuốc lá là có hại, nhưng nó đã quá quen với tôi, làm bạn với tôi trong những buổi học thi khuya khoắt trong những năm học đại học, những lúc mà đôi mắt tưởng như nặng trĩu vì mệt mỏi lại được tiếp thêm sự tỉnh táo của một hơi thuốc lá...
    Nếu ai đã từng lăn lộn nơi công trường xa nhà như tôi, hẳn sẽ không thể nào quên, sau những giờ làm việc mệt mỏi, anh em cùng chia nhau điếu thuốc, kể chuyện cho nhau nghe về mái ấm mà mình đã để lại phía sau để bôn ba vì cuộc sống. Rồi những đêm mưa, giá lạnh, ngủ trong những lán ở sườn đồi trên miền Tây bắc của tổ quốc, điếu thuốc như tiếp thêm hơi ấm cho từng con tim lạnh giá, làm cho anh em như gần nhau hơn.
    Đã có bao giờ bạn đứng một mình ở bến xe từ sáng sớm để chờ cho bằng được chuyến xe giáp tết để về nhà, xung quanh vắng lặng, bạn một mình hút thuốc, cảm nhận nỗi cô đơn và tiếng gọi của mái nhà thôi thúc. Đúng lúc ấy, có một người đến bên bạn, châm nhờ điếu thuốc, và bạn đã có người cùng tâm trạng để trò chuyện...Lúc đó, bạn cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc được chia sẻ một điều, cho dù là rất nhỏ bé cho người khác.
    Còn một kỉ niệm này nữa. Có lần tôi gặp khách của công ty, tiếp chuyện. Bỗng nhiên họ đưa ra một câu hỏi thật là khó trả lời, lúc đó tôi không trả lời ngay mà lấy một điếu thuốc ra châm, thế là có một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ và tôi đã đưa ra được câu trả lời rất phù hợp, mà nếu không có điếu thuốc, chưa chắc tôi đã trả lời được như vậy, và nguời khách kia có thể nhận ra được sự bối rối của tôi.

    Còn nhiều nhiều lắm những giây phút mà có điếu thuốc trên môi bạn, đã giúp bạn thật nhiều điều.

    Nhưng dù sao, đó vẫn là một thói quen xấu!

    Chán chả buồn kí nữa!

    Được Chaos_Savatar sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 07/01/2004
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thuốc là, kể từ lần đầu tiên những thuỷ thủ của Colombo mang về từ châu Mỹ vào những năm cuối thế kỷ 15 sau lần khám phá ra lục địa mới đó.Khi lần đầu 1 người mang thuốc lá ra hút ở chỗ công cộng anh ta đã bị cả xô nước dội lên người vì mọi người thấy anh thở ra khói,họ tưởng anh bị cháy.Và rồi cho đến bây giờ đã hơn 5 thế kỹ trôi qua thuốc lá đã và đang trở thành 1 phần của cuộc sống.Hồi xưa thì miếng trầu là đầu câu chuyện còn bây giờ thay thế nó đã là "1 điếu thuốc lá"
    Thuốc lá ,theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới thì số người chết do tác hại thuốc lá trong thập kỷ 90 lên tới 3 triệu người, trong đó 2 triệu người ở các nước đang phát triển và cứ 10 giây có 1 người chết do hút thuốc lá.Việt Nam có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới. Cũng theo dự tính, đến năm 2020 sẽ có 10 triệu người chết do hút thuốc lá, 70% ở các nước đang phát triển.
    Thuốc lá,tại sao biết nó độc hại như vậy mà người ta vẫn sa vào nhỉ?Chỉ cần vài giây sau khi rít một hơi thuốc lá vào phổi, chúng ta sẽ cảm nhận được những kích thích của chất Nicotine lên hệ thần kinh trung ương và lên toàn cơ thể. Một số vùng có những thụ thể tiếp nhận Nicotine ở não, cho nên khi hút thuốc lá, người hút có thể thấy trí óc sáng suốt và làm việc có hiệu quả hoặc trong những lúc căng thẳng, lo âu, thuốc lá có thể làm cho người hút cảm thấy thư giãn và bình tĩnh hơn. Nicotine tác động làm tăng tiết các chất dẫn truyền thần kinh trung gian (neurotransmitters) và các nội tiết tố tham dự vào chức năng kháng lại các stress của cơ thể như cathecolamine (epinephrine, norepinephrine và dopamine), beta endorphine và các loại cortisol. Những chất này làm cho người hút thuốc lá cảm thấy bình tỉnh, tự tin, bớt lo âu và có sức để làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên trên thực tế nếu chúng ta càng hút nhiều, cơ thể bị kích thích tiết các chất nội tiết tố liên tục cho đến khi các chất này bị cạn kiệt, lúc ấy thay vì có cảm giác sảng khoái, người bệnh lại thấy mệt mỏi hơn, khó tập trung tư tưởng, cáu gắt và suy sụp tinh thần mau chóng. Tiếc rằng phần lớn những người nghiện thuốc lá lại không ý thức được vấn đề này, khi họ hút thuốc mà không thấy sảng khoái thì lại có khuynh hướng tăng liều, nên càng lúc càng nghiện nặng hơn và phải gánh chịu những hậu quả rất tồi tệ. Sự thèm muốn hút thuốc còn xuất hiện khi người nghiện tiếp xúc với điếu thuốc lá, tẩu thuốc (pipe), hộp quẹt, cùng với hương vị của các loại thuốc lá lúc đốt lên, hoặc khi nhìn những người khác đang hút thuốc. Mùi vị của thuốc lá được hút vào cơ thể cũng là một yếu tố gây nghiện. Một số cảm xúc xuất hiện khi hút thuốc lá như cảm giác êm dịu hoặc hưng phấn sau khi hút đối với một số người. Cảm giác tự tin khi tiếp xúc, nói chuyện và giao tiếp với người xung quanh. Hút thuốc lá còn giúp cho sự tập trung tư tưởng dễ dàng hơn và tăng khả năng sáng tạo (các nghệ sĩ thường hay hút thuốc lá). Thanh niên mới lớn, hút thuốc lá do bắt chước người lớn và như một cách khẳng định mình không còn ở độ tuổi trẻ con nữa. Sống, học tập và làm việc với một nhóm bạn bè nghiện hút thuốc lá, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ bị nghiện hút theo họ. Trong gia đình nếu cha mẹ nghiện hút thuốc lá thì con cũng dễ bị nghiện. Cuối cùng vấn đề quảng cáo của các hãng sản xuất thuốc lá cũng góp phần tác động rất mạnh đến vấn đề nghiện hút thuốc lá của nhiều thế hệ. Mà đâu chỉ những người hút thuốc mới bị những tác hại của thuốc lá những người xung quanh họ cũng bị ảnh hưởng không kém mà thậm chí còn có phần nặng hơn nữa bởi vì những người hút thuốc hít vào còn thở khói ra còn những người xung quanh thì hít vào rồi thì chẳng có đường mà ra nữa.
    Thôi thì chẳng quý báu gì thuốc lá đâu các bạn nhỉ?Cố gắng mà bỏ đi thôi.

    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc là một thói quen xấu nhưng con người là nô lệ của thói quen .Hơn nữa một người bao giờ cũng phải có một cái gì đó gọi là để giải trí cũng được , là dựa dẫm cũng được .Tôi là con gái nhưng tôi có hút thuốc ,tôi biết chẳng tốt đẹp gì khi nói ra như thế nhưng thực ra là tôi chẳng cảm thấy đáng xấu hổ hay là có gì hư hỏng cả.Mỗi khi buồn hoặc cảm thấy cô đơn thì tôi hút những lúc như thế nếu tôi có một người bạn hiểu tôi thì có lẽ tôi cũng không hút.Tôi có rất nhiều lí do để không bỏ thuốc mà tôi thấy lí do nào cũng chính đáng.

    Tôi đợi người trước hàng hiên
    Một chiều mưa tầm tã
    Người không tới ...
    Bóng tôi buồn
    Vội vã bước trong mưa .
  4. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ừ , có rất nhiều lý do chính đáng để mà không bỏ thuốc. Điếu thuốc cũng như miếng trầu ngày xưa của các cụ nhà ta. Khi buồn, cô đơn, điếu thuốc cũng giúp ta khuây khỏa phần nào! Nhưng mà hút ít thôi nhá, hút nhiều viêm phế quản kinh niên như tôi thì khốn đấy!
    Chán chả buồn kí nữa!
  5. eminem_de

    eminem_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết hút thuốc là hại nhưng mà lỡ hút rồi không bỏ được nhất là những đứa xa nhà ở một mình, đêm khuya không làm mấy hơi buồn thấy mồ !!! Tốt nhất là chú nào chua biết hút thì đừng sờ vào, hút rồi khó bỏ lắm.
  6. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chẳng gọi là nghiện gì cho cam, mà thật ra hút thuốc nó thành cái thói quen mất rồi...làm việc hay học buổi đêm mà ko có điếu thuốc, thế nào mắt cũng díp lại ngay ko thể nào cố mà ngồi tiếp được.
    Standing out from the crowd...
  7. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ lạc quan về tình hình hút thuốc lá của các thành viên ttvnol đây, rất ít người hút thuốc.
    Làm một hơi cho nó máu đi anh em ơi!
    Chán chả buồn kí nữa!
  8. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    He he, uống trà với cafe mà không có điếu thuốc cứ như đi giầy mà không đi tất ấy,
    Chán chả buồn kí nữa!
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hút thuốc lá là 1 cách kiếm tiền rất hiệu quả...
    sau này lúc ung thư phổi sắp chết bảo người nhà đi kiện mấy công ti bán thuốc, thuê đc thằng luật sư giỏi là ẵm mấy triệu $ như chơi
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trên bao thuốc lá có ghi "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ" mà sao mọi người vẫn cứ đâm đầu vào hút nhể.
    Tớ thì anti smoking.

Chia sẻ trang này