1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lá

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Chaos_Savatar, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nếu bảo tôi bỏ thuốc thì chỉ vì vấn đề muôn thủa là hết tiền chứ có hại cho sức khỏe là cái sau này .Ai biết sống được đến bao giờ mà cứ phải lo.Sống được một ngày lo cho trăm năm làm gì , làm cho mình cái NGÀY HÔM NAY được thoải mái , đấy là mục tiêu.
      Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em.
       
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...tớ bỏ thuốc được 2 năm rồi, từ hồi đi làm. bây giờ chỉ vui lắm thì hút vài hơi thôi. hôm qua nhậu nhet với ông chú, được ông ấy cho điếu Jet gold hút thơm vãi, thơm hơn cả 555 Anh....nghệ sỹ không có cafe thuốc lá, rượu bia thì chán quá

    [​IMG]
  3. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hix,là con gái mà,ko giữ sức khoẻ lại hút thuốc,nói thế sao được!!!!! Suy nghĩ vớ vẩn quá ai lại " lo cho trăm năm làm gì" Không thể nói như vậy được đâu
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  4. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Các cụ các bác đã ví rồi:
    ''Gái một con-thuốc ngon nửa điếu''
    Chán chả buồn kí nữa!
  5. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là thấy mến bạn rồi đấy.. Thứ nhất là tớ rất thích nhìn con gái hút thuốc.. Thứ hai là bạn giống hệt tớ, hehe.. dứt khoát ko bỏ thuốc..
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá,à,mệt đấy nhưng vẫn thích,nhất là làm cốc cafe,ko thì buổi đêm làm đồ án,hic,ko có nó,cóc thức được
    Suy nghĩ về chuyện gì đấy,đau đầu quá,ko lẽ đi uống thước,thôi làm vài hơi,thư giãn ngay
    Đôi... khi... đêm về
    Ta thương con đường khuya xa ngãi
    Đôi... khi... đêm về
    Ta thương ta... ngu ngơ bài ca...
  7. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả hiểu ông này nghĩ gì mà nói thế,ai lại ủng hộ con gái hút thuốc bao giờ,vớ vẩn quá.Con trai hút thuốc người ta còn phản đối nữa là con gái..Thật chả hiểu ra làm sao cả Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đường nào mà lần!!!!
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hì hì ..Hút ...Không hút... Triều đình cứ bàn tới khyua củng chưa đi ngũ ! Em chỉ xin nói kinh nghiệm của em thôi , Hút thuốc từ lúc còn ở trung học bắt chước mấy tên lớn học làm người lớn để đi cua gái, ông già bắt được hèo cho nhiều lần, nhưng hổng có ăn nhầm gì. Đến nhưng năm học thi hút càng bạo hơn , vì thấy ngoài bao thuốc có đề :Hút thuốc có lợi cho sức khoẽ. Bổ phổi nở phế nang ! Nhưng cứ ho khúc khắc như cóc cụ say thuốc lào. bỏ rồi lại tiếc!Tự hứa không tiền sẽ bỏ thuốc .Nhưng cứ sắp hết tiền thì phải đi mua thuốc để giành trước đả. Hút thì không nhiều , không nặng ngày 2 gói pallmall đỏ .Còn thò tay chôm chỉa lai rai của bạn bè không kể , Mấy thằng bạn mình không biết nó xót tì hay lo cho sức khoẽ mình, hoặc rét cái tánh vô tư xem của thiên hạ là của nhà , nên thấy tui tới là lật đật cất hết thuốc đi. Qua Mẽo trời lạnh , xa xứ , xa em, cô đơn còn hơn " giã từ dĩ vãng" PT hát , thuốc rẽ hút thoải mái...
    Đến khi đi làm part time ở nhà thương thì dĩ nhiên nó cấm hút thuốc ! Mổi lần hút phải đi ra xa ở ngoài sân sau mà hút . Đi tới lui hết cả giờ giải lao, hút mất cả nó thú vị ! Rồi đổi qua khu ung thư thấy Mẽo đàn bà, đàn ông già có , trẽ có thi nhau đến phòng đăng ký xin trợ giúp cai thuốc lá. Một hôm tò mò bò vào nghe thử xem ca cẩm bỏ thuốc làm sao ?Thì họ đưa lên khoản chục mạng bị cancer phổi vì thuộc hàng đại gia. đại bàng gì đó toàn sư phụ làng hút, bét thì củng mươi năm thâm niên trở lên, kể lễ thành tích của mình, và trúng thưởng mổi người một chiếc xe lăng từ nhiều năm trưóc! Kế đến một đoàn hùng binh khác bước lên bục với máy trợ thở và măt nạ hô hấp đủ hàng hiệu. Đám nầy đủ loại tuổi , đủ sắc dân lược thuật tín chỉ thu góp bao nhiêu năm trời hút hít mà nay muốn bỏ . Uổng quá trời ! Sau đó họ đưa ra viển kiến tương lai sẽ phân phát huy chương cho cá nhân hút tiếp như là : khuyến mải cuộc đất ở Đồi hồng, peak family kiểu như Bình Hưng Hoà ấy mà, và dự án nhà an dưỡng tuổi thanh niên có giãm phí...
    Từ đó tớ cạch mặt, vì không muốn cô bạn gái mới cua được thấy mình sớm nhập vai mấy anh chàng kia trong lôi thôi lắm ! Nên bèn dứt ngay một đường bõ thuốc đẹp chả máu me gì tiếc nuối. Còn một lời khuyên khuyến mải : Ai thích hút cứ hút , ai chưa hút khỏi tập . Ai muốn bỏ thì hoan hô
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  9. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay, tối mùng 1 Tết, thèm thuốc không chịu được, đi kiếm mãi không thấy hàng thuốc lá nào, suýt chết thèm, may quá co hàng cafe internet mở sớm, vào lại không có loại thuốc mình thích, đành làm vài bi vina, khét lẹt, nhưng mà đỡ thèm.
    Hic, hút thuốc nhiều lúc cũng khổ thật!
    Rít một phát đã!
    Chán chả buồn kí nữa!

Chia sẻ trang này