1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc lào và những cảm xúc bất tận!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoainiemdyvang, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiemdyvang

    hoainiemdyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lào và những cảm xúc bất tận!

    Hắn hút đến điếu này là điếu thứ ba . Ba điếu thông luôn. Cái thuốc lào , hút vào một buổi sáng lành lạnh như buổi sáng hôm nay, sao mà ngon thế! Khói đậm đà như vụ mật, thấm qua lưỡi để pha vào với máu, lan đi thừng thớ thịt, làm da thịt đê mê. Đôi mắt hắn gà gà, hơi thở phì phò như ống bễ lò rèn, những ngón ta lờ rờ trên không mơn man một dáng hình tưởng tượng. Như thế trong vài ba phút. Rồi cơn say lại nhạt. Cái thú vị chính là ở đó. Những cơn say, nếu kéo dài ra tất thành nôn nao. Người ta đâm chúi đàu vào bức vách hoặc xều dãi ra như con chó dại! Còn cái gì thô tục bằng ? Đằng này những cơn say rất chóng qua. Người hút , vừa hút xong đã bị muốn hút điếu nữa. Hút bằng nào cũng không biết chán. Hút đi, hút lại mà vẫn còn thấy ngon.

    Chắc mọi người cũng nhận ra trên đây là đoạn văn đầu tiên của tác phẩm " Trẻ con không được ăn thịt chó". Đó cũng là 1 trong những truyện ngắn kinh điển của nhà văn bậc thầy về truyện ngắn Nam Cao. Và để viết được dòng văn bất hủ mà bất cứ dân nghiền thuốc lào nào khi đọc cũng phải vỗ đùi đánh "đét" một cái mà thốt lên rằng " Sao mà giống mình thế nhỉ!" thì không thể phủ nhận rằng nhà văn Nam Cao chắc chắn phải hút ... thuốc lào. Mà không phải chỉ hút 1 điếu mà hút nhiều, rất nhiều mới cảm nhận được "điếu thuốc lào buổi sáng sớm" nó như thế nào. Hay cảm giác nôn nao khi cơn say kéo dài.

    Như vậy có thể nói rằng nhà văn Nam Cao cũng là 1 người yêu mến thuốc lào. Và không phủ nhận rằng nhờ có thuốc lào mà nhà văn có thể viết lên những đoạn văn tuyệt tác như trên.
  2. hoainiemdyvang

    hoainiemdyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lào được đưa vào văn đã hay như vậy. Nhưng khi được đưa vào thơ thì nó bỗng lung linh và huyền ảo làm sao. Có những vần thơ nói về thuốc lào mà ai ai cũng biết. Kể cả dân nghiền hay không nghiền thuốc lào.
    Nhớ ai như nhớ thuốc lào.
    Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.

    Câu thể trên thể hiện sự "nhớ nhung" của 1 người đàn ông với điều thuốc lào.
    Hay
    Ông hút bà say.
    Ngay cả đứa con châm lửa cũng lăn quay ra nhà.
    Có cô hàng xóm đi qua
    Gửi thấy mùi điếu say ba bốn ngày.


    Và đây là những câu thơ nổi tiếng nhất :

    Điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện
    Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao.
    Nhấc điếu lên như triệu tử múa đao.
    Hạ điếu xuống như ngan sao lấp lánh
    Rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh
    Thả khói ra như phuong múa rồng bay

Chia sẻ trang này